Sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ đều làm nông nghiệp, nhưng Hà Ngọc Linh học tập rất tốt, từng là học sinh giỏi cấp tỉnh. Tốt nghiệp phổ thông, anh thi vào trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), chuyên ngành sư phạm sử. Học được 1 năm, nhưng mơ ước trở thành chiến sỹ công an vẫn thôi thú khiến anh lại tiếp tục ôn thi vào Học viện cảnh sát nhân dân một trường có điểm đầu vào rất cao. Thiếu một điểm, anh được xét tuyển học trung cấp cảnh sát, tốt nghiệp được phân công về huyện Phù Ninh, rồi huyện Đoan Hùng (cũ).
Là chiến sỹ trẻ, đến địa phương nào anh cũng đem hết sức trẻ của mình cống hiến phục vụ công tác an ninh trật tự ở cơ sở, anh Linh tâm sự: “Muốn được nhân dân tin cậy thì mình luôn phải sống chuẩn mực và thân thiện với mọi người”. Khi còn là cán bộ công an ở xã Bằng Doãn (nay là xã Bằng Luân), Hà Ngọc Linh đã thuộc hết các địa bàn, những gia đình nào khó khăn, gia đình nào có NNCĐDC, anh đều nắm bắt được; mỗi lần về quê (TP Việt Trì cũ), anh lại chia sẻ với bạn bè câu chuyện nơi mình công tác, qua đó vận động bạn bè, những người làm ăn khá giả nơi thành phố gom góp cùng với tiền cá nhân của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trên địa bàn xã có hoàn cảnh của anh Nguyễn Hồng Quang bị tàn tật, không nhà cửa, không người thân thiết, phải lang thang cơ nhỡ, ở nhờ khu chợ cũ của xã.
Lớn lên trong một gia đình kinh tế không dư dả, nên Hà Ngọc Linh đã hình thành trong anh lối sống giản dị tiết kiệm ngay từ thời học sinh, nay được hưởng mức lương thượng úy công an, anh vẫn giản dị. Cho nên ngoài việc chi dùng cá nhân, anh vẫn dành dụm được tiền để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Suốt những năm công tác trên địa bàn xã Bằng Doãn cũ, việc giúp đỡ người nghèo đã trở thành đam mê trong con người anh đổi lại những người dân nơi đây luôn coi anh là người bạn thân thiết tin cậy, họ sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, nhiều thông tin liên quan đến an ninh trật tự được người dân cung cấp giúp anh tham mưu với chỉ huy đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương sử lý kip thời đẩm bảo tốt công tác an ninh trật tự . Theo yêu cấu công tác từ cuối năm 2023 Hà Ngọc Linh trở về học viện cảnh sát nhân dân học tiếp hai năm, ngay khi ra trường anh lập tức liên hệ với chính quyền địa phương xã Bằng Luân ( Sau khi sáp nhập) và Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ để đưa anh Nguyễn Hồng Quang vào sống tại trung tâm. Đến Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ đóng tại xã Chân Mộng hiện nay, được biết hoàn cảnh khó khăn của trung tâm Hà Ngọc Linh đã liên hệ với bạn bè ủng hộ 300 đôi dép để phục vụ các đối tượng yếu thế ở đây.
Thượng úy Hà Ngọc Linh đặc biệt quan tâm chia sẻ với các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Anh đã phối hợp với ông Nguyễn Thanh Hồng, cộng tác viên Tạp chí Da cam Việt Nam là clip về hoàn cảnh các nạn nhân da cam, từ đó vận động các nhà tài trợ giúp đỡ. Như hoàn cảnh của ông Đào Ngọc Thao, thôn 6 xã Đoan Hùng, Hoàn cảnh ông Đoàn văn Lân khu phố Cốc xã Tây Cốc, Hoàn cảnh của nạn nhân gián tiếp Quách Ngọc Dũng con nạn nhân Quách Văn Bình ( Đã mất ) ở xã Chí Đám Nạn nhân gián tiếp Hà Thị Chung con gái nạn nhân da cam Hà Văn Cẩn (đã mất)ở thôn Liên Phương xã Đoan Hùng Nạn nhân gián tiếp Phan Thị Hạnh con nạn nhân Phan Văn Hồng ở thôn Dân chủ xã Đoan Hùng . sau khi được chuyển tải các hình ảnh lên mạng xã hội ông Đào Ngọc Thao đã được ủng hộ số tiền trên 50 triệu có nhà tài trợ còn đăng ký giúp đỡ lâu dài hàng tháng các địa chỉ khác cũng đã lần lượt được giúp đỡ và đăng ký giúp đỡ trong tháng 10 năm 2025 . Thấy rõ năng lực và nhiệt huyết của anh Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã công nhân anh là Tình nguyện viên tham gia các hoạt động nhân đạo. hy vọng Thượng ủy Hà Ngọc Linh tiếp tục lan tỏa tấm lòng nhân ái góp phần làm cho cuộc sông ngày càng thân thiện và tốt đẹp hơn.
Nguyễn Thanh Hồng












.png)

.png)
Bình luận