Có thể nói như thế, bởi từ một khởi đầu là Ban Vận động (năm 2007), nơi tập hợp những người nhiệt tình, năng nổ và đầy tâm huyết luôn hướng đến nạn nhân CĐDC “những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ”. Qua một chặng đường dài, nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đến hôm nay, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã ổn định tổ chức; thể hiện được tính năng động, sáng tạo trong hoạt động, không ngừng phát triển, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong gia đoạn hiện nay. Khẳng định vị trí, vai trò của Hội, từng bước xã hội hóa việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
Từ một tập thể đầy tâm huyết
Ông Hà Quang Vinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành, chia sẻ: “Nhớ lại những ngày đầu tập hợp những cán bộ nhiệt tình tham gia Ban Vận động, đa phần là cựu chiến binh, những người từng được rèn luyện trong khó khăn gian khổ của chiến tranh, hiểu được và cảm thông với nỗi khổ của NNCĐDC, gần gũi, tận tình chăm sóc nạn nhân; đồng thời tranh thủ các cơ quan chức năng để sớm thành lập Hội, tổ chức đại diện của NNCĐDC, đáp ứng nguyện vọng của nạn nhân, tạo cơ sở pháp lý để Hội thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp giao. Ngày 26-8-2008, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định thành lập Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành; năm 2008 Hội tiến hành Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2008-2013). Đến nay đã qua 3 lần đại hội và được công nhận là một tổ chức xã hội đặc thù. Hiện trên địa bàn huyện có 23/23 hội cấp xã, thị trấn, 134/134 chi hội ấp, khu phố; tổng số hội viên đến nay có 2.226 người, trong đó có 690 hội viên là nạn nhân…”.
Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo Hội các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên gắn kết chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, qua đó làm phong phú nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Hội các cấp từ huyện đến cơ sở thực hiện phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ chế độ đãi ngộ của Nhà nước đối với nạn nhân; làm tốt công tác khảo sát, quản lý nạn nhân. Thực tế cho thấy, hoạt động của Hội huyện Châu Thành trong thời gian qua luôn hướng về cơ sở, bám sát hoàn cảnh của gia đình nạn nhân, kịp thời đề ra biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp.
Trong công tác tuyên truyền thi đua, Hội tập trung phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 15/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đẩy mạnh Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” phát triển sâu rộng, sôi nổi ở địa phương, thu hút sự quan tâm ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân tự nguyện chung tay giúp đỡ nạn nhân.
Nổi bật như Hội ở các xã: Điềm Hy, Long Định, Bình Đức, Vĩnh Kim, Đông Hòa… đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm tỉnh hình địa phương; có cách làm sáng tạo, năng động; hình thành mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm để huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân. Trong nỗ lực của tập thể, cần phát huy đầy đủ vai trò của Chủ tịch Hội. Điển hình Hội xã Điềm Hy, Chủ tịch Hội xã là ông Nguyễn Văn Êm, ở tuổi “thất tuần” rồi nhưng ông vẫn miệt mài gắn bó với Hội, trải lòng với những NNCĐDC, biết san sẻ nỗi khổ của những con người đang chơi vơi giữa dòng đời, động viên, an ủi và tiếp thêm nghị lực, niềm tin để họ vượt qua số phận nghiệt ngã, hòa nhập với cộng đồng.
Đến những trái tim nhân ái, hướng thiện
Chiến tranh đã lùi xa 46 năm, nhưng huyện Châu Thành vẫn còn 2.294 gia đình với 2.348 người trực tiếp tham gia kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Hầu hết những gia đình đó đều sống trong khó khăn, chịu đựng nhiều đau khổ, thiếu thốn. Gia đình nạn nhân Trịnh Thị Bé Hoàng, cư trú tại ấp Trung, xã Long Định, cả vợ chồng và đứa con đều là NNCĐDC. Chồng bà Hoàng đã qua đời, bà bị nhiều bệnh hành hạ, đứa con 45 tuổi dị tật, dị dạng nằm liệt trên giường, khổ cực chồng chất trên đôi vai gầy yếu của bà. Hay gia đình ông Vũ Trương Dương, ấp Xóm Vong, xã Thạnh Phú; gia đình ông Nguyễn Văn Ba, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây… là những gia đình cùng cảnh ngộ, họ đang sống trong nỗi đau da cam, hàng ngày phải đối mặt với nỗi khổ từ vật chất đến tinh thần, họ rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng…Cảm thông, mong muốn chia sẻ với nạn nhân, 14 năm qua Hội huyện Châu Thành đã từng bước thực hiện xã hội hóa về huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, là huyện luôn đi đầu trong tỉnh về thực hiện chủ trương này. Phương thức vận động của Hội luôn sát với tình hình thực tế và có tính thuyết phục cao nên ngày càng nhiều cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm tích cực tham gia đóng góp, chung tay chăm sóc nạn nhân. Từ ngày thành lập đến nay, Hội trong huyện đã vận động, tiếp nhận 19,7 tỷ đồng để tặng 59.374 suất quà cho nạn nhân (bình quân hàng năm Hội vận động trên 1 tỷ đồng); xây tặng 24 căn nhà “Mái ấm da cam” (mỗi căn từ 30 triệu đồng trở lên); tặng 34 xe lăn, xe lắc; hỗ trợ vốn cho những gia đình có điều kiện sản xuất, giúp họ cải thiện trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày…Gia đình anh Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1966, ngụ ấp Mỹ, xã Kim Sơn là một điển hình. Anh là một cựu chiến binh, NNCĐDC, xuất ngũ trở về gia đình càng khó khăn, mang bệnh tật trong người. Được Hội trợ vốn nuôi dê kết hợp với làm vườn, sau vài năm miệt mài lao động, kinh tế gia đình ổn định, anh đã xây dược nhà kiên cố, gia đình từng bước ổn định. Gia đình nạn nhân Hồ Đắc Quý, ấp Long Thuận A, xã Long Hưng, thuộc diện hộ nghèo, cả vợ chồng ông đều là người tàn tật, phải ngồi xe lăn làm thuê gà, vịt gia công kiếm sống qua ngày, nhà dột nát không sao có tiền sửa chữa. Hội đã huy động cộng đồng xây tặng vợ chồng ông căn nhà “Mái ấm da cam”, mang lại niềm hạnh phúc tưởng như “chỉ có trong mơ”…
Bà Dương Thị Lệ, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang thăm hỏi và tặng quà cho nạn nhân ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành
Để công tác vận động đạt hiệu quả cao, cùng với đổi mới hình thức, Hội còn lựa chọn những thời điểm thích hợp, mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, như nhân những ngày kỷ niệm trọng đại đất nước, Ngày Thảm họa da cam (10/8), Tết Nguyên đán, ngày rằm lớn, Lễ Vu lan… để vận động. Trong suốt hành trình 14 năm đồng hành cùng nạn nhân, Hội châu Thành luôn nhận được sự sát cánh của Công ty TICCO Tiền Giang, DNTN Long Thuận (xã Song Thuận), DNTN Kim Hoàng, Nhà thuốc Ngọc Sương, xã Vĩnh Kim; cô Nguyễn Thị Son, xã Bình Trưng; cô Trần Thị Thu Nguyệt, xã Hữu Đạo; ở TP Hồ Chí Minh, có gia đình ông Đinh Trần Toán, Quận 5; ông Lê Tường Vân, Quận Tân Phú… Những “địa chỉ đỏ”, những tấm lòng vàng hướng về NNCĐDC Hội huyện Châu Thành càng dài thêm ra. Đặc biệt là các chư ni, phật tử Tịnh xá Ngọc Hiệp, xã Tân Lý Tây (Châu Thành) đề ra sáng kiến hay, đó là Chương trình từ thiện “Một địa chỉ nhân đạo gắn với một hoàn cảnh”. Theo đó, chương trình vận động mỗi một nhà hảo tâm giúp đỡ một gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn (bệnh nhân bại não, khuyết tật, tâm thần, già yếu neo đơn…) mỗi tháng 200.000đ và 10kg gạo. Chương trình thực hiện từ năm 2011 (chỉ tiêu là 5-10 hộ/năm) đến nay đã giúp đỡ gần 60 gia đình. Đây là một chương trình đậm tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc!
Thay lời kết
Trong suốt chặng đường đã qua, phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành luôn bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội. Các cấp Hội khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực để chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nạn nhân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Hội các xã, thị trấn và các chi hội cơ sở luôn ghi công đội ngũ cán bộ tâm huyết, có nhiều cách làm sáng tạo để hoạt động Hội có chiều sâu, chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển và nâng cao vị thế của Hội.
Vì vậy, hàng năm Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành luôn dẫn đầu Phong trào thi đua giữa các huyện, thị, thành của tỉnh Tiền Giang; Hội huyện được Trung ương Hội, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen cùng nhiều Giấy khen của Hội tỉnh, UBND huyện Châu Thành và các ngành hữu quan./.
Phạm Văn Đáng
PCT Hội huyện Châu Thành
Bình luận