![]() |
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nhà Bảo tàng Dân tộc Thái, tại Bản Văn, Mai Châu |
Đến với “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, đoàn đã được tận mắt ngắm nhìn phong cảnh bình yên, tươi đẹp, bên những cánh đồng lúa chiêm xanh ngắt là màu hoa ban nở trắng khắp núi đồi, được xem những đồ vật cổ có từ hằng trăm năm trong Bảo tàng dân tộc Thái, chiêm ngưỡng những mái nhà sàn thấp thoáng trong sương, mang đậm bản sắc văn hóa của người Thái trắng. Đoàn thật ấm lòng khi tiếp xúc với những con người nơi đây, họ thật thân thiện, hiền hậu, mến khách, giỏi giang, điêu luyện trong những "giáng Bà", "giáng Chị" ngồi dệt thổ cẩm - một nghề truyền thống được lưu giữ từ xa xưa; được tận hưởng những món ăn hấp dẫn, cùng chất men rượu cần chứa đầy hương vị tinh túy của mảnh đất, con người Mai Châu dành cho khách thập phương.
Anh Bùi Văn Huy từ đáy lòng đã mộc mạc tâm sự: từ lâu cháu mong muốn làm một việc gì đó để tri ân tới các cô, các chú là những người có công với cách mạng, cả thời tuổi trẻ đã chịu nhiều gian khổ hy sinh, dũng cảm chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, là thế hệ trẻ được tận hưởng cuộc sống hòa bình như hôm nay, chúng cháu không được phép quên ơn công lao của các thế hệ đi trước. Việc tổ chức cho 30 người đại diện cho 446 người có công với cách mạng của huyện Yên Thủy đi tham quan tại mảnh đất Mai Châu giàu bản sắc văn hóa chỉ là một hành động bình dị, nhỏ bé so với công lao to lớn của những người có công với cách mạng.
Ông Bùi Công Tuấn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Yên thủy, đại diện cho các thành viên trong đoàn, đã cảm ơn chân thành về nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng, sự tri ân của gia đình anh Bùi Văn Huy, dành cho đoàn, ông khẳng định: Đây thực sự là việc làm rất có ý nghĩa, vừa giúp cho các thành viên tham quan cảnh đẹp của quê hương, đất nước, được tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của Mai Châu, hơn nữa đã góp phần động viên tinh thần, giúp cho các nạn nhân chất độc da cam thêm lạc quan, có động lực, xóa đi mặc cảm, vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên hòa nhập cộng đồng, làm chủ cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho xã hội./.
Bình luận