• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Khát vọng ngàn năm của dân tộc!

Ngày 03/02/2025, Đảng ta tròn 95 tuổi. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi Tết đến, Xuân về trong tim mỗi người con Lạc, cháu Hồng lại tràn dâng những tình cảm thiêng liêng: mừng Đảng, mừng Xuân. Năm 2025, tổ chức đảng các cấp bắt đầu đại hội, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào mùa Xuân năm 2026. Sự kiện chính trị trọng đại này đã sẵn sàng nhiều tháng nay, bởi đó là thời điểm mở đầu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Điểm đến của cuộc hành trình này là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Đó là ý chí của Đảng và cũng là khát vọng của một dân tộc anh hùng, luôn hướng tới phồn vinh và hạnh phúc.

Niềm tin làm nên sức mạnh
Điểm đến đầu tiên của kỷ nguyên mới này được định vị từ Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Để có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045 như Đại hội đề ra thì tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đạt hai con số liên tục trong những năm tiếp theo. Đây là một bài toán khó, phải đổi mới tư duy, bứt phá, vượt lên chính mình và có phép giải rút gọn mới kịp với thời gian.
Bao giờ cũng thế, trong từng chặng đường đi lên của dân tộc, thời cơ và thách thức luôn đan xen. Mục tiêu càng lớn, thách thức càng nhiều; giải quyết được mâu thuẫn này sẽ nảy sinh mâu thuẫn khác là lẽ tự nhiên của quy luật phát triển. Có hóa giải được những vấn đề đặt ra, có tranh thủ được thời cơ mới tạo ra vận hội mới cho đất nước. Thành tựu và bài học 40 năm thực hiện đường lối đổi mới là điểm tựa vững chắc, sẽ đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới thắng lợi. Đó là niềm tin không thể bác bỏ.
Nhìn lại 40 năm qua, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Quy mô nền kinh tế năm 2023 tăng 96 lần so với năm đầu đổi mới, 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài; có quan hệ ngoại giao với 193 nước là thành viên Liên hợp quốc. Theo Báo cáo của Liên hợp quốc, năm 2024, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 11 bậc, xếp thứ 54/143. Trong mỗi bước đi, Đảng ta luôn thực hiện hài hòa giữa phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Điều đó làm nên niềm tin sắt son của cộng đồng 54 dân tộc anh em đối với chế độ ta.
Nhớ lại lúc khó khăn chồng chất khó khăn những năm trước đổi mới mới thấy sự vươn mình kỳ diệu của dân tộc và chỉ có Đảng cách mạng, chân chính mới gánh vác được sử mệnh mà lịch sử trao cho. Quên sao được những đêm dài nước mất, nhà tan, dân ta một cổ hai tròng. Nhưng những người con mang dòng máu Lạc Hồng không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ thế lực nào. Câu chuyện Thánh Gióng là một truyền thuyết nhưng lại nói lên sự thật về lòng dũng cảm phi thường của dân tộc.  Gióng sinh ra và lớn lên khác thường, ba năm chỉ nằm im không nói, không cười. Vậy mà khi xứ giả tìm người đánh giặc, Gióng liền cất tiếng nói, xin Vua roi sắt, áo giáp sắt, ngựa sắt rồi vươn vai trở thành tráng sĩ, cưỡi ngựa xông ra trận; đánh tan giặc, thì cùng ngựa bay về trời. Thánh Gióng là tượng đài vĩnh cữu của lòng yêu nước, thể hiện khát vọng ngàn đời của đồng bào ta trong chống giặc ngoại xâm. Không chỉ trong truyền thuyết mà giữa đời thường, người dân ta cũng luôn khát khao được khẳng định chính mình: “Trèo non những ước non cao/Anh đi đò dọc ước ao sông dài”. Non càng cao, sông càng dài, càng có cơ hội để thử sức. Có chấp nhận áp lực mới tạo ra kim cương; có dám đương đầu “thử lửa” mới luyện nên vàng mười.
Khí phách con người Việt Nam là thế, nhưng chỉ bừng sáng khi có người dẫn đường đưa lối và Đảng như một nghệ sĩ tài hoa đã khơi dậy sức mạnh tiềm năng ấy, tập hợp toàn dân viết nên những thiên sử vàng của dân tộc, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, đánh đuổi mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng và kiến thiết đất nước như ngày nay. Đảng là niềm tự hào, là niềm tin kiêu hãnh của những người dân Việt Nam, dù sống ở đâu, theo tôn giáo nào, thuộc dân tộc nào cũng trọn đời bên Đảng, sống vì Đảng, chết không rời Đảng, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, bởi đó cũng chính là sự nghiệp của mình. Mục tiêu, lý tưởng của cách mạng là niềm tin, là động lực thôi thúc mỗi người dân đồng hành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Chỉ có niềm tin ấy mới tạo ra động lực để làm nên sức mạnh vô biên. Bài học đó như một chân lý vĩnh hằng vẫn nguyên giá trị trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Không tạo dựng được niềm tin thì cuộc hành trình nào cũng không thể về đích đúng hẹn.
Đi xa bằng đôi chân của chính mình
“Đi buôn có bạn, đi bán có phường/Làm ăn có xóm, có làng mới vui”- từ xa xưa, cha ông ta đã nói. Song, muốn thế thì cơ thể của mình phải khỏe, đôi chân phải mạnh mới sánh vai cùng chúng bạn; nếu không, chỉ lẽo đẽo theo sau mà chắc gì theo nổi và suốt đời tụt hậu. Xu thế ngày nay càng phải thế; đối với một quốc gia, dân tộc càng phải thế, đúng như Đảng ta luôn nhất quán chủ trương kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong đó sức mạnh nội sinh quyết định. Không vươn lên thành công bằng chính sức mình trong đổi mới, Việt Nam không thể có vị thế và quan hệ quốc tế rộng mở như ngày nay. Bài học muốn đi xa phải đi bằng đôi chân của chính mình một lần nữa giúp chúng ta yên tâm trong tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. 
Nhân dân ta luôn vững tin vào Đảng, nhưng để không lỗi hẹn với khát vọng của dân tộc, Đảng cần nhìn lại chính mình, kiên quyết đấu tranh khắc phục mọi yếu kém, loại bỏ những bất cập để thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Trước hết đó là những vấn nạn như tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Không đau lòng sao được, chưa hết một nhiệm kỳ đã có hàng trăm cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao. Trong khi mục tiêu đặt ra của kỷ nguyên mới như “đường xa vạn dặm”. Không sớm ngăn chặn tình trạng này thì “đôi chân” của Đảng làm sao có thể khỏe mạnh để vững bước đi xa, làm sao giữ vững được niềm tin của nhân dân.
Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng Trung ương đưa ra nhiều chủ trương mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Những vấn đề đặt ra không thể không làm dù biết rằng rất khó, thậm chí là rất đau, như xử lý cán bộ vi phạm; tinh, gọn tổ chức bộ máy,... Vốn đã phức tạp, nhạy cảm, những công việc ấy lại phải làm trong năm cuối nhiệm kỳ đại hội, tập trung “nước rút” cho hoàn thành các mục tiêu đề ra, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng lại càng khó khăn bội phần. Đảng muốn khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo của mình, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, đây là thời gian mang tính quyết định, phải làm bằng được. Đặc biệt là cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu hơn bao giờ hết phải dám hy sinh một số quyền lợi cá nhân, vì mục tiêu chung. 

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Việc tinh gọn tổ chức bộ máy đi đôi với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Tinh giản không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học, mà là loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả, từ đó tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng và phù hợp. Không để cơ quan nhà nước là “vùng trú ẩn an toàn” cho cán bộ yếu kém.


Trong nhiều bài phát biểu, bài viết, nhất là khi trao đổi về Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu bảy định hướng chiến lược, thẳng thắn chỉ ra yếu kém cần khắc phục, như đổi mới phương thức lãnh đạo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, về công tác cán bộ; đặc biệt là tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Trong hàng loạt vấn đề đặt ra thì “mấu chốt” của “mấu chốt” là công tác cán bộ. Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đội ngũ cán bộ là “tấm gương” phản chiếu của Đảng; Đảng có củng cố được niềm tin của nhân dân hay không là ở đó. 
Thực tế cho thấy, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ đang làm nhân dân băn khoăn lo lắng. Đây cũng là vấn đề được các cấp ủy đảng quan tâm trong nhiều nhiệm kỳ, song chưa được thực hiện một cách quyết liệt và hiệu quả. Vậy phải làm gì khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tiến hành Đại hội Đảng lần này?  Cần một cơ chế, chế tài cụ thể hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Quy định số 114, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Dứt khoát không để sót cán bộ có đủ đức tài; không để lọt những người không đủ điều kiện, đặc biệt là tham nhũng, cơ hội chính trị, chạy chọt vào cấp ủy khóa mới. Mặt khác, phải xử lý nghiêm các trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu và người tiếp tay cho chạy chọt. Công tác cán bộ làm thận trọng, khách quan, công tâm bao nhiêu, chất lượng cán bộ sẽ tốt lên bấy nhiêu. 
Vấn đề lớn tác động đến mọi cán bộ, công chức, viên chức hiện nay là tinh giản biên chế, hợp nhất sáp nhập một số cơ quan đơn vị. Công việc này không thể chậm trễ hơn. Làm sao truyền tải được thông điệp mà đồng chí Tổng Bí thư đã gửi trong các chỉ đạo của mình thành ý chí của toàn Đảng, toàn dân là trách nhiệm mỗi tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng,  không ai đứng ngoài và cũng không thể đứng ngoài.
Trong hàng loạt “việc cần làm ngay”, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với công tác nhận sự Đại hội Đảng thành công sẽ là “liều thuốc bổ” nuôi dưỡng “đôi chân” của Đảng khỏe mạnh, bất chấp mọi chông gai trên hành trình tiến tới mục tiêu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Bắc Văn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Khát vọng ngàn năm của dân tộc!

    Khát vọng ngàn năm của dân tộc!

    Ngày 03/02/2025, Đảng ta tròn 95 tuổi. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi Tết đến, Xuân về trong tim mỗi người con Lạc, cháu Hồng lại tràn dâng những tình cảm thiêng liêng: mừng Đảng, mừng Xuân. Năm 2025, tổ chức đảng các cấp ...
    LỜI CẢM ƠN

    LỜI CẢM ƠN

    Ngày 08/01/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Da cam Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (10/01/2016 – 10/01/2026).