Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày tôn vinh những đóng góp to lớn của người Phụ nữ trên toàn thế giới nói chung và người Phụ nữ Việt Nam nói riêng đối với sự phát triển của gia đình và xã hội.
Tháng 3 về, mang theo hương xuân còn vươn lá, mang theo nắng dịu dàng và mang theo một ngày thật đặc biệt, Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây không chỉ là một ngày trao tặng những đóa hoa, mà còn là dịp để nhìn lại, nhìn sâu vào hành trình thầm lặng mà bền bỉ của biết bao người phụ nữ, những người đã và đang, góp phần làm nên vẻ đẹp của gia đình và xã hội và của cả cuộc đời này, Phụ nữ có thể không nói nhiều về những hy sinh của mình, nhưng từng bữa cơm ấm, từng lời dạy con dịu dàng, từng việc làm tận tâm đều là những bản tình ca không lời, họ mềm mại nhưng không yếu đuối, dịu dàng, nhưng không hề nhỏ bé, trong trái tim họ là yêu thương, trong ánh mắt của họ là niềm tin trong từng bước chân là nghị lực phi thường, ngày nay, chúng ta không chỉ tôn vinh vẻ đẹp về hình thức mà còn trân trọng vẻ đẹp của trí tuệ của bản lĩnh của tâm hồn và của những khát vọng, bởi mỗi người phụ nữ đều là một đóa hoa mang hương sắc riêng, có người rực rỡ giữa nắng gió, có người âm thầm tỏa hương bóng lặng lẽ, nhưng tất cả đều xứng đáng được yêu thương và nâng niu.
Ngày 8/3 không chỉ là dịp để bày tỏ tình cảm, tôn trọng về yêu thương mà còn là thời điểm để nhìn lại chặng đường đấu tranh vì quyền bình đảng, tiến bộ và hạnh phúc của người Phụ nữ, trong suốt chiều dài lịch sử, người Phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện tinh thần kiên cường, bản lĩnh, trung hậu, đảm đang, không ngừng nỗ lực, vươn lên trong lao động, học tập, công tác và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Vai trò của người Phụ nữ càng được khẳng định rõ nét trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, Phụ nữ không chỉ là hậu phương vững chắc của gia đình mà còn là lực lượng quan trọng trong sự phát triển bền vững của xã hội.
Với tinh thần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và tinh thần khởi nghĩa Hai Bà Trưng quật khởi, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng phát huy tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng thuận, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng của phụ nữ trong quá trình hội nhập và phát triển, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội đã đề ra trong năm 2026; góp phần vào công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ngày càng tốt hơn; xứng danh với lời tôn vinh: Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng.
Một số hình ảnh về những người phụ nữ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng
Phụ nữ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
Hội Nạn nhân chất độc da camdioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt và tặng hoa, quà cho phụ nữ của Hội
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chúc toàn thể những người phụ nữ nói chung và cán bộ, nhân viên nữ trong Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng lời tri ân sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của các chị em, những “bông hoa” thép vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, là động lực vững chắc cho sự phát triển của Hội trong thời gian tới.
Thanh Lành















Bình luận