
Ít ai biết rằng, người đàn ông trao đi món quà vô giá ấy từng là trụ cột của gia đình. Sau khi vợ qua đời, anh một mình nuôi con đang tuổi ăn học, đồng thời chăm sóc cha mẹ già yếu. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn với công việc lao động tự do, anh vẫn lặng lẽ gánh vác trách nhiệm của người chồng, người cha và người con hiếu thảo.
Đầu tháng 6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến anh bị chấn thương sọ não nặng. Sau khi được cấp cứu, đặt ống nội khí quản tại tuyến dưới, anh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng hôn mê sâu.
Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật và tích cực hồi sức với hy vọng cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, tình trạng của anh ngày càng diễn biến xấu. Sáng 14/7, anh được đưa đi chụp mạch máu não bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Hình ảnh cho thấy thuốc cản quang không còn lưu thông đến não, khẳng định người bệnh đã chết não.
Ở thời khắc đau đớn nhất, gia đình anh D. phải đối diện với quyết định khó khăn nhất cuộc đời: giữ nguyên cơ thể người thân sau khi anh qua đời hay hiến tặng những phần cơ thể còn khỏe mạnh để cứu những người xa lạ.
Sau khi được các y, bác sĩ tư vấn về ý nghĩa của hiến mô, tạng, gia đình đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: đồng ý hiến tạng của anh để mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử.
Điều dưỡng Đinh Thị Thu Nga, thành viên Tổ vận động hiến mô, tạng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, xúc động nhớ lại: "Chúng tôi chia sẻ với gia đình rằng, cho đi là còn mãi. Anh ấy ra đi nhưng trái tim vẫn tiếp tục đập trong lồng ngực của một người khác, đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn thấy ánh sáng ở một cuộc đời khác."
Ngay sau khi có quyết định hiến tạng, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia lập tức kích hoạt quy trình điều phối trên phạm vi cả nước. Các ê-kíp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng nhiều bệnh viện đầu ngành khẩn trương phối hợp thực hiện ca lấy và vận chuyển tạng.
Đúng 12h30 ngày 14/7, khi nhịp tim của người hiến chính thức ngừng đập, một hành trình mới bắt đầu. Trong phòng mổ, các bác sĩ cẩn trọng lấy trái tim, bơm dung dịch bảo quản chuyên dụng và đóng gói theo quy trình nghiêm ngặt trước khi chuyển thẳng ra sân bay.
Chỉ trong thời gian ngắn, trái tim đã vượt hơn 1.700 km từ Hà Nội vào TP.HCM để đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Tối cùng ngày, ca ghép tim được thực hiện thành công cho bệnh nhi 15 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối, mở ra cơ hội sống mới cho em sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật.
Không chỉ trái tim, anh D. còn hiến tặng lá gan, hai quả thận và hai giác mạc. Đặc biệt, lá gan được chia thành hai phần để ghép cho hai bệnh nhân khác nhau, trong đó có một bé gái 21 tháng tuổi đang nguy kịch tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau biến chứng hoại tử mảnh ghép gan trước đó. Hai quả thận được ghép cho các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngay tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, còn hai giác mạc sẽ mang lại ánh sáng cho hai người bệnh khác.
Từ sự mất mát của một gia đình, nhiều cuộc đời đã được hồi sinh. Quyết định hiến mô, tạng của người bố đơn thân và sự đồng thuận của người thân không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn về hiến tạng sau chết não.
Một trái tim đã ngừng đập trong lồng ngực của người hiến, nhưng nhờ nghĩa cử cao đẹp ấy, nhịp đập của sự sống vẫn tiếp tục vang lên ở những cuộc đời khác.















Bình luận