Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của nó để lại rất nặng nề, hậu quả của chất độc da cam/dioxin đã làm cho biết bao gia đình phải, chịu cảnh đời bất hạnh, nghèo khó với những con người tàn tật, bại liệt, sống quằn quại trong nỗi đau da cam. Nhiều lần đến huyện Tân Phước, vùng đất thuộc Đồng Tháp Mười hoang hóa nhiễm phèn năm xưa, được đến thăm những gia đình nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) tôi cảm thông được nỗi khổ trong cuộc sống của người dân nơi đây; đặc biệt là những NNCĐDC- những người đau khổ nhất trong những người đau khổ và nghèo nhất trong những người nghèo. Họ rất cần những tấm lòng nhân ái đến sẻ chia, động viên, an ủi giúp đỡ họ để có thêm nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống trên vùng đất thiên nhiên đầy khắc nghiệt này. Đó cũng là nỗi trăn trở của Hội NNCĐDC huyện Tân Phước trong hoạt động của mình là phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau da cam…
Cán bộ Hội xã Hưng Thạnh thăm hỏi vả tặng quà nạn nhân
Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phước xác định, vai trò của Hội luôn là cầu nối quan trọng không thể thiếu trong việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Hội phải vừa làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức hội, sâu sát đến từng hộ gia đình, vừa gắn kết những tấm lòng vàng với nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời. Hiện nay, trên địa bàn Tân Phước có 171 NNCĐDC; trong đó có 45 người trực tiếp (F0), 14 người là con của họ (F1); còn lại là nhân dân. Một số các gia đình nạn nhân đang gặp khó khăn trong cuộc sống do bệnh tật, rất hạn chế trong lao động, thậm chí có nhiều nạn nhân hoàn toàn không lao động được, tâm thần, bại liệt, chân tay què quặc, sống đời sống thực vật…
Hộ gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1988, ở ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh đang mang trên người căn bệnh bại liệt cuộc sống rất khổ cực, thiếu thốn; nạn nhân Kiều Thị Liên, sinh năm 1969, ấp Hưng Quới, xã Hưng Thạnh, hoàn cảnh rất khó khăn, chật vật do bệnh tật hoành hành. Còn trường hợp nạn nhân Lê Thị Thanh, sinh năm 1947, ở ấp 2, xã Tân Lập 1, bị bệnh nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều trong cậy vào người thân, cuộc sống gia đình vốn đã nghèo khổ nay càng chật vật khó khăn hơn…đó là những hoàn cảnh rất thương tâm mà Hội huyện thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ, chia sẻ, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, ngay cả huyện Tân Phước hiện nay người dân vẫn còn phải tiếp tục đối mặt với đại dịch nguy hiểm này và khổ nhất vẫn là nạn nhân da cam.
Người ta thường nói, cái khổ của NNCĐDC là cái khổ ở tận đáy của nỗi khổ, bởi bản thân họ vừa bị tật nguyền, thân thể dị dạng, căn bệnh trên người cứ hoành hành mỗi ngày, không lao động được như người bình thường, cái nghèo vì thế ngày thêm chồng chất, họ rất mặc cảm với mọi người, với cộng đồng xã hội vì sự thiếu may mắn trong cuộc sống. Thấu hiểu được nỗi khổ của nạn nhân, Hội huyện Tân Phước trong nhiều năm qua hoạt động trong điều kiện rất khó khăn và cho đến nay dù có nhiều nỗ lực nhưng toàn huyện cũng chí có 2/12 xã- thị trấn (Hưng Thạnh và Tân Lập 1) thành lập được tổ chức Hội cơ sở và đi vào hoạt động và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
Cán bộ Hội huyện chỉ có 2 người phải quản lý, theo dõi, chăm sóc nạn nhân cả huyện, một vùng đất có địa bàn rộng, rất hạn chế việc đi lại chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân một cách kịp thời, nhất là trong mùa mưa, lũ. Dù vậy, nhưng với cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phước, với trách nhiệm được phân công, thường xuyên đến với nạn nhân thể hiện tinh thần, trách nhiệm và nghĩa tình theo truyền thống của Hội. Hàng năm Hội huyện nỗ lực làm tốt công tác vận động nguồn lực tranh thủ các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng trong và ngoài tỉnh hướng về vùng đất khó này để giúp đỡ nạn nhân vượt qua nỗi đau da cam, vượt qua số phận vươn lên trong cuộc sống.
Chủ tịch Hội huyện Tân Phước, ông Phạm Tiến Đạt cho biết: hiện nay còn nhiều gia đình có nạn nhân phải sống trong cảnh nghèo khó, do không lao động được, bệnh tật cứ đeo đẳng mãi, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức xã hội - từ thiện, những tấm lòng nhân ái xa gần đến với họ bằng vật chất và tinh thần để họ vượt qua nỗi đau da cam. Năm 2021, dù trong hoàn cành khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, rất nhiều khu vực, địa bàn phải thực hiện biện pháp cách ly, phong tỏa, nhưng với quyết tâm cao của các cán bộ, hội viên, tất cả vì NNCĐDC, Hội huyện đã vận động được trên 875 triệu đồng chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân vùng đất khó này chủ yếu là tặng quà nhu yếu phẩm cho nạn nhân (1.090 phần quà, tổng trị giá 484 triệu đồng) và xây tặng nhà cho 4 gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, trị giá 260 triệu đồng…
Lê Huỳnh
Hội tỉnh Tiền Giang
Bình luận