Đoàn do Trung tướng Ngô Lương Hanh, nguyên Chính ủy Học viện Hậu cần làm trưởng đoàn, cùng các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại Quảng Trị, Thừa Thiên, về thăm lại chiến trường xưa. Chuyến thăm này của anh em chúng tôi là nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ của sư đoàn đang nằm lại tại các nghĩa trang thuộc tỉnh Quảng Trị và một số địa phương. Đây cũng là dịp để chúng tôi tặng quà tri ân một số gia đình chính sách-những người đã cưu mang, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 trong những năm tháng chiến đấu ác liệt trên chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên.
![]() |
Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 308 tặng quà gia đình ông Hạ Ngọc Minh, thương binh hạng 3/4, trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. |
Khi đến Quảng Trị, đoàn được lãnh đạo TP Đông Hà đón tiếp thịnh tình, chu đáo. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đông Hà nói với chúng tôi: "Địa phương rất cảm động khi được đón tiếp các bác, các anh. Chúng tôi là thế hệ đi sau, xin cảm ơn và luôn ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh năm xưa, nhất là các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để giải phóng Đông Hà, Quảng Trị. Tình cảm và sự trân trọng ấy sẽ được trao truyền cho thế hệ trẻ của Đông Hà nói riêng và Quảng Trị nói chung".
Các CCB thực sự xúc động khi Trung tướng Ngô Lương Hanh thay mặt anh em cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn trong những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị và hôm nay lại tiếp tục chăm sóc mộ phần các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến đấu, trong đó có các liệt sĩ của Sư đoàn 308. Tình cảm, sự đùm bọc, chở che của nhân dân Đông Hà, nhân dân Quảng Trị luôn hiện hữu trong tâm trí các CCB sư đoàn.
Chúng tôi lên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, ai cũng rưng rưng xúc động khi nhìn thấy hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 3.000 ngôi mộ liệt sĩ của Sư đoàn 308-những đồng đội của chúng tôi đang nằm lặng lẽ trong lòng đất Quảng Trị suốt mấy chục năm qua. Đại tá Phạm Quang Tiềm, Phó trưởng đoàn, đọc lời tri ân các anh hùng liệt sĩ mà nước mắt cứ chực trào ra.
Tại nghĩa trang, chúng tôi đã gặp đoàn các cháu học sinh giỏi của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở phường 4, TP Đông Hà về báo công với các anh hùng liệt sĩ. Đứng trước bia tưởng niệm anh linh các liệt sĩ của sư đoàn, Trung tướng Ngô Lương Hanh giới thiệu một số trận đánh của sư đoàn vào năm 1972, trong đó có trận đánh tại Đông Hà và các cao điểm 35, 37 cho cả đoàn và các cháu học sinh cùng nghe. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở phường 4, TP Đông Hà nói với chúng tôi giọng đầy xúc động: "Chúng cháu cũng đã được học, được đọc về những chiến công của các bác, các chú bộ đội Sư đoàn 308.
Nhưng hôm nay mới được gặp mặt các bác, các chú. Chúng cháu xin cảm ơn sự hy sinh to lớn của các bác, các chú, nhất là các liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này, để chúng cháu được hưởng hòa bình, độc lập hôm nay. Sự hy sinh lớn lao ấy sẽ được nhà trường đưa vào chương trình giáo dục các thế hệ học sinh, để mai đây lớn lên các em sẽ tiếp bước ông cha xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Lần này về thăm Quảng Trị, chúng tôi cũng cố gắng làm thật nhiều việc để tri ân các đối tượng chính sách của địa phương. Đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến tặng quà 8 gia đình thương binh, liệt sĩ đã có công giúp đỡ sư đoàn trong những năm tháng chiến đấu tại địa bàn, đặc biệt là gia đình nữ liệt sĩ du kích Út Lan-người đã dẫn đường cho bộ đội sư đoàn trong trận đánh vào Đông Hà năm 1972. Đoàn cũng đã dành 30 suất quà trị giá 60 triệu đồng tặng các gia đình chính sách tiêu biểu tại TP Đông Hà và huyện Hướng Hóa.
Rời Đông Hà, Quảng Trị, chúng tôi cơ động lên Tây Nguyên theo lời mời của Bộ tư lệnh Quân đoàn 3; Bộ tư lệnh Binh đoàn 15. Đến đâu đoàn cũng được cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đón tiếp chân tình, nồng hậu. Là các CCB, chúng tôi thực sự cảm kích khi thấy tình cảm giữa các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân đội ta luôn không có khoảng cách. Cho dù là người còn đang công tác, hay là người đã nghỉ hưu, khi gặp nhau vẫn cứ quấn quýt, vồn vã, tựa như anh em trong nhà. Chúng tôi chợt nhận ra rằng tình cảm đồng chí, đồng đội như ruột thịt ấy chính là chất keo kết dính để tạo ra sức mạnh, sự đoàn kết gắn bó của Quân đội ta. Sức mạnh ấy, sự đoàn kết ấy đã giúp Quân đội ta, giúp các cán bộ, chiến sĩ vượt qua muôn trùng gian khổ để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.
Bình luận