

Đòan đã nghe giới thiệu về khu di tích lịch sử Minh Đạm hay còn gọi núi Minh Đạm (trước kia còn có tên gọi là Châu Long - Châu Viên). Núi Minh Đạm (Núi Minh Đạm được bắt nguồn từ tên ghép của hai chiến sĩ cách mạng Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm, đã hi sinh khi bị địch phục kích dưới chân núi. Năm 1993, nơi đây đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và trở thành địa điểm du lịch về nguồn lý tưởng cho du khách), nằm ở phía Đông Nam huyện Đất Đỏ có chiều dài 8km và độ cao là 355m với 3 mặt giáp biển cùng nhiều hang đá lớn nhỏ, bí ẩn, núp dưới rừng cây, vách đá, suối nước ngọt róc rách quanh năm. Nơi đây từng là nơi làm việc, sinh hoạt chiên đấu kiên cường, gian khổ của cán bộ, quân dân Bà Rịa - Vũng Tàu. Nơi đây được xem là chứng nhân của một thời lịch sử hào hùng ở miền Nam.
Chuyến đi về lại chiến trường xưa, thành công tốt đẹp, mọi thành viên trong đoàn đều tự hào và quyết tâm nỗ lực hơn trong công tác để xứng đáng với những chiến sỹ cách mạng thế hệ trước.
Võ Văn Nhơn
Bình luận