Đà Bắc là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình. So với 10 huyện, thành phố trong tỉnh, Đà Bắc là huyện khó khăn nhất. Toàn huyện còn 37,04% hộ nghèo. Tuy là huyện nghèo về vật chất, nhưng Đà Bắc được ghi nhận là địa phương giàu nghĩa tình với những gia đình, đối tượng chính sách, đặc biệt là đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Ông Xa Văn Chí, Trưởng phòng Lao động - Thương binh – Xã hội huyện Đà Bắc cho biết: Hiện nay toàn huyện có 150 đối tượng là NNCĐDC. Các đối tượng trên đều ở độ tuổi 60 – 75, sức khỏe yếu, gia đình khó khăn về kinh tế do thường xuyên chăm lo thuốc thang, chữa bệnh. Qua khảo sát, thống kê cho thấy, hiện nay còn trên 20% hộ gia đình NNCĐDC trong diện nghèo và cận nghèo, trên 15% hộ có nhu cầu sửa chữa, làm nhà mới, hơn 60% hộ cần giúp đỡ vốn để sản xuất.
Trong những năm qua, mặc dù đời sống kinh tế của nhân dân trong huyện còn nhiều khó khăn, nhất là các xã vùng hồ sông Đà như: Vầy Nưa, Hiền Lương, Tiền Phong, Yên Hòa,… nhưng với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã dành cho gia đình chính sách, đối tượng chính sách nói chung, gia đình NNCĐDC nói riêng sự thăm hỏi ân cần, chăm sóc chu đáo cả về vật chất và tinh thần. Chỉ tính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Đà Bắc đã hỗ trợ 45 gia đình đối tượng, trong đó có 6 gia đình NNCĐDC (từ 20 – 40 triệu đồng/hộ) sửa chữa, làm nhà mới. Nhiều gia đình NNCĐDC được vay vốn ưu đãi từ các chương trình, dự án để phát triển chăn nuôi, làm trang trại, gia trại đem lại thu nhập cao. Vào các dịp lễ, tết, huyện và các đoàn thể đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình và đối tượng chính sách. Các xóm, bản đóng góp vật liệu, ngày công lao động giúp các gia đình chính sách tu sửa nhà, làm nhà mới, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tổ chức giúp đỡ gia đình NNCĐDC/dioxin neo đơn, không có sức lao động làm mùa như cày bừa, gieo cấy, làm cỏ và thu hoạch lúa, hoa màu.
Bà Nguyễn Thị Báu, 70 tuổi, ở xóm Chúc Sơn, xã Toàn Sơn là NNCĐDC, bà bị vô sinh, hiện sống đơn thân. Chi bộ, chính quyền xóm Chúc Sơn đã giao trách nhiệm cho chi hội Phụ nữ, chi hội Người cao tuổi chăm lo, giúp đỡ bà Báu, chị em phân công nhau đưa Bà đi khám bệnh, lấy thuốc, lo cơm nước chu đáo. Tối, các bà trong hội Người cao tuổi đến ngủ, chuyện trò động viên. Sống trong tình yêu thương, đùm bọc, sự sẻ chia của bà con chòm xóm, bà Báu như được tiếp thêm nghị lực, vượt qua bệnh tật, sống vui vẻ hơn. Dẫu rằng bà sống đơn thân nhưng bà Báu không thấy mình cô đơn.
Ông Xa Văn Tem, NNCĐDC/dioxin ở xã Đồng Chum có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ông Tem nguyên là cố vấn quân sự nước bạn Lào. Khi rời quân ngũ về quê xây dựng gia đình, ông sinh được 3 người con thì 2 con bị dị tật (một người đã chết), cô con gái là Xa Thị Quang, đã hơn 40 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ. Khi ông Tem qua đời, Đảng ủy, Chính quyền xã Đồng Chum đã giao cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh trực tiếp giúp đỡ gia đình ông Tem. Vào những thời điểm đông vụ, Đoàn thanh niên tổ chức cày bừa, hội phụ nữ vận động chị em gieo cấy rồi làm cỏ, thu hoạch giúp gia đình cháu Quang. Trong dịp tết cổ truyền hàng năm, Hội Phụ nữ tổ chức gói bánh chưng ủng hộ gia đình, Đoàn Thanh niên trích quỹ mua quà, tổ chức văn nghệ tại gia đình, làm cho không khí gia đình cháu Quang ấm cúng như các gia đình trong xóm. Những việc làm của các tổ chức đoàn thể xã Đòng Chum tuy rất nhỏ nhưng chan chứa nghĩa tình.
Đến thăm gia đình ông Hà Thanh Kế, thương binh 3/4, NNCĐDC/dioxin ở xóm Tràng, xã Tu Lý, nhìn ngôi nhà mái bằng mới xây dựng, rộng rãi, khang trang ai cũng tấm tắc khen. Ông Kế cho biết, nếu không được huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, bà con họ hàng, anh em Hội Cựu chiến binh, các cháu thanh niên giúp đỡ “người công, người của” thì vợ chồng ông khó mà dựng nổi ngôi nhà này. Bà Đinh Thị Minh (vợ ông Kế) rất vui, nói: Ông nhà tôi (ông Kế) một năm đi viện ít thì 2 lần, nhiều 3 – 4 lần, 65 tuổi rồi, sức đâu mà nghĩ đến chuyện làm nhà xây mái bằng, chỉ mơ thôi. Nay thì ngôi nhà trong mơ đã thành hiện thực rồi, ngôi nhà này đúng là ngôi nhà tình nghĩa.
Vợ chồng ông Kế bên ngôi nhà mới
Nói về công tác của Hội NNCĐDC/dioxin của huyện Đà Bắc, ông Xa Văn Hùng, Chủ tịch huyện Hội cho biết: Hội được thành lập 6/2012, lúc đầu có 65 hội viên, sinh hoạt ở 4 cơ sở Hội cấp xã, qua 7 năm hoạt động, đến đầu năm 2019, Hội đã phát triển được 8 Hội cơ sở với 320 hội viên, trong đó có 150 hội viên trực tiếp (thế hệ thứ nhất), còn lại là hội viên danh dự. Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 17/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác chăm sóc NNCĐDC”, công tác chăm sóc NNCĐDC/dioxin trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hội cơ sở (xã) được Ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất như: văn phòng, phương tiện làm việc, kinh phí để Hội hoạt động. Hội phối hợp với các xã tổ chức điều tra về đời sống kinh tế của từng gia đình hội viên, từ đó phân loại hoàn cảnh của hội viên như: hộ có nhu cầu về sửa chữa nhà, làm nhà mới, nhu cầu vốn sản xuất để có kế hoạch giúp đỡ.
Cùng với các hoạt động đó, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đà Bắc còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tự lực cánh sinh, vượt qua bệnh tật làm giàu chính đáng. Hội viên phải tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm bản văn hóa. Hội có hoạt động tốt thì cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương mới tin tưởng, tạo điều kiện giúp đỡ, tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Quan điểm đó được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Vì vậy, trong những năm qua, tổ chức Hội và hội viên NNCĐDC huyện Đà Bắc đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện.
Nguyễn Hồng
Bình luận