• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

"Da cam" đeo bám cuộc đời

Chùm thơ Tháng 7 của nhà thơ Cẩm Thạch

Nhà thơ Cẩm Thạch viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang

 

DA CAM ĐEO BÁM CUỘC ĐỜI

 

Bao nhiêu đồng đội về đây

Xếp hàng ngay ngắn, như ngày hành quân

Các anh  dâng hiến tuổi xuân

Trọn đời vì nước, quây quần bên nhau

 

Tôi về mang nặng nỗi đau

Tiếc thương đồng đội, rừng sâu chưa về

Bạn bè mỗi đứa một quê

Chiến trường máu lửa, đêm hè bom rơi

 

Nén hương bay giữa đất trời

Nghẹn lòng xin gửi về nơi bạn nằm

Đường về quê mẹ xa xăm

Qua làn  hương khói vẫn đằm tình xưa

 

Tôi về đồng ruộng sớm trưa

Sinh con mấy bận, mà chưa nên người

"Da cam" đeo bám cuộc đời

Vẹn nguyên đời lính một thời Trường Sơn...

7/7/2024

 

 

NGÔI MỘ CHÔN TẬP THỂ

 

Mẹ Thuyết, bản Kẻ Bọn, Châu Hạnh, Quỳ Châu, lúc 30 tuổi, chồng hy sinh. Tuổi 87 đứng trước ngôi mộ chồng chung với 192 đồng đội

 

Ngày cha đi bộ đội

Con còn ở trong thai

Chia tay người vợ trẻ

Đường hành quân dặm dài

 

Con chưa biết mặt bố

Mẹ trao chiếc khăn tay

Chuyện xưa nghe mẹ kể

Cha biền biệt tháng ngày

 

Rồi một hôm giấy báo

Mẹ khóc cạn dòng sông

Con ngây thơ liền hỏi

Bao giờ cha trở về ?

 

Năm mươi năm có lẻ

Tuổi ba mươi mỏi mòn

Con chim rừng không ngủ

Thao thức khắp triền non

 

Ngôi mộ chôn tập thể

Có nắm xương của cha

Rưng rưng lòng rơi lệ

Mẹ khóc người đi xa ...

 

 

NỖI ĐAU

 

Ngôi sao đã lặn bên trời

Vẫn còn tỏa sáng muôn đời mai sau

Đất trời còn mãi nỗi đau

Núi sông bờ cõi đượm màu khăn tang...

19/7/2024

 

 

NGHĨA TRANG  NGÚT NGÁT ĐIỆN BIÊN

 

Về Điện Biên

Qua đèo Pha Đin

vẳng tiếng hò kéo pháo

Bước chân nát đá đoàn dân công hối hả thồ hàng

 

Trong đạn bom,

Trong mưa bùn, gió núi

Những đêm ngủ vội

mắt sâu hốc núi gập ghềnh

 

Nhớ về các chị các anh

Tuổi trẻ hiến dâng cho Tổ quốc

Những nông dân mộc mạc

Đi vào cuộc trường chinh

 

Cái giá hoà bình

Đánh đổi bằng sự hy sinh

Của cả dân tộc

Máu các anh nhuộm thắm cờ Tổ quốc

 

Đến nghĩa trang đồi A1

Những người lính năm xưa hoà trong lòng đất

Khói hương cay cay mắt

Chỉ bốn người có tuổi tên

 

Nghĩa trang ngút ngát Điện Biên...

 

NỖI SẦU CHIẾN TRANH.

 

Cha cho con một hình hài

Chân tay ngắn. Nước mắt dài đêm đêm

Âm thầm người mẹ thảo hiền

Tháng năm khuya sớm đắp đền cho con

 

Thương cha vượt núi, trèo non

Trường Sơn vời vợi, mỏi mòn mẹ mong

Mừng ngày thống nhất non sông

Cha về đi giữa cờ hồng, quê hương

 

Nghẹn ngào gặp lại người thương

Mà ôm trái đắng - Đến trường bạn chê (...)

Tủi hờn lối nhỏ đi về

Gió vờn bóng mẹ, tóc thề còn đây

 

Cảm ơn bố mẹ, cô thầy

Bạn bè đến lớp sum vầy bên nhau

Cho dù không cạn nỗi đau

Lòng con vơi bớt nỗi sầu chiến tranh ...

20/7/2024

 

CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA

 

Vết thương trên ngực cha - khắp hình hài Tổ quốc

Còn nhức buốt, đâu chỉ  đêm trở trời !

 

Những cánh hoa- những cuộc đời, tắt nụ cười

Tuổi xuân phơi phới ước mơ đi tới tương lai 

Vết thương rộng dài dọc nghĩa trang dọc miền đất nước ...

 

Cẩm Thạch

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác