• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đem niềm vui đến với nạn nhân da cam

Thời gian qua, được sự hỗ trợ của các cấp Hội NNCĐDC ioxin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cuộc sống của các nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) đã ngày càng khởi sắc. Ngày vì NNCĐDC (10-8) năm nay càng trở nên vui hơn khi các nạn nhân tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các cấp hội.

Cuộc sống đã nở hoa

Đến thăm nhà bà Phan Thị Nhạn, ở ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ sau gần một năm được cấp vốn hỗ trợ phát triển kinh tế, ai cũng vui mừng vì sự khởi sắc trong cuộc sống của gia đình bà. Là một trong những NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn của huyện, cuối năm 2021, bà Nhạn được huyện hội xét cấp vốn hỗ trợ 3 triệu đồng. Với số tiền này, bà mua thêm nguyên liệu để phát triển nghề đan rổ truyền thống của gia đình. Nhờ đó mà hàng tháng, bà có thu nhập ổn định để lo toan cuộc sống.

Các cán bộ Hội Nạn nhân CĐDC – Bảo trợ người tàn tật – Trẻ em mồ côi huyện Vị Thuỷ vui mừng khi thấy cuộc sống gia đình bà Phan Thị Nhạn khởi sắc sau khi được hỗ trợ vốn.

Bà Nhạn chia sẻ: “Được nhận số tiền hỗ trợ đó tôi rất là mừng, tôi và các con cháu tranh thủ làm để lấy công làm lời, còn đồng vốn thì phải nuôi lại để nhập tre, trúc. Hội đã cho gia đình tôi cái cần câu để ổn định cuộc sống. Đâu chỉ vậy, dịp lễ, tết nào, Hội cũng quan tâm, tặng quà làm tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”. Không riêng gì bà Nhạn mà nhiều nạn nhân khác trên địa bàn huyện Vị Thuỷ cũng đã có cuộc sống khởi sắc hơn nhờ sự quan tâm, chăm lo của các cấp hội cùng nghị lực vươn lên của bản thân và gia đình.

Đầu năm 2022, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, NNCĐDC ở ấp Phú Lợ A, Xã Phú Hữu, cũng được hỗ trợ một con heo giống để chăn nuôi, cải thiện cuộc sống gia đình. Sau vụ nuôi đầu tiên, bà Nga đã có được nguồn vốn nhất định. Từ số vốn này, bà quyết định chuyển đổi sang nuôi gà để phù hợp hơn với điều kiện sống của gia đình. Tới đây, bà sẽ đầu tư chuồng trại và mua khoảng 100 con gà giống về thả nuôi. Bà Nga vui mừng chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của địa phương và sự hỗ trợ từ hội mà tôi có số vốn, có thể vừa chăn nuôi, vừa ở nhà chăm lo cho gia đình và các cháu. Tôi cũng cố gắng học hỏi để chăn nuôi có hiệu quả, cải thiện kinh tế gia đình”.

lãnh đạo Huyện hội trao heo giống cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, NNCĐDC ở ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu.

Đó là 2 trong số rất nhiều NNCĐDC nhận được sự quan tâm, trợ lực của các cấp hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đặc biệt, năm 2021, tỉnh hội đã tích cực vận động xã hội hoá để trao 3 con bò giống, mỗi con trị giá 15 triệu đồng; 8 con heo giống, mỗi con trị giá 3 triệu đồng để nạn nhân và gia đình có sinh kế khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Sự khởi sắc trong đời sống của các nạn nhân đã cho thấy hiệu quả mà hoạt động này mang lại, sẽ được tỉnh hội tập trung nhân rộng trong thời gian tới.

Vì nạn nhân da cam

Ngày 10-8-1961, chuyến bay rải chất khai quang, diệt cỏ của Không lực Mỹ lần đầu tiên được thực hiện dọc theo Quốc lộ 14 thuộc địa phận tỉnh Kon Tum. Mở ra cuộc chiến tranh hóa học kéo dài 10 năm (1961-1971), để lại nhiều hậu quả nặng nề cho các thế hệ người dân và môi trường Việt Nam. Ngày 25-6-2004, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định lấy ngày 10-8 hàng năm là Ngày “Vì NNCĐDC Việt Nam”.

Hàng năm, vào ngày này, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin trên địa bàn tỉnh luôn thực hiện tốt công tác chăm lo cho nạn nhân, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng và Nhà nước dành cho đối tượng yếu thế này.

Dịp 10-8 năm nay, Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh cấp 250 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho các NNCĐDC của tỉnh. Bên cạnh đó, các Huyện hội cũng tích cực vận động xã hội, huy động nguồn lực để có nhiều nạn nhân được nhận quà hơn trong dịp này.

Những năm qua, dịp 10-8 nào, Hội NNCĐDC–Bảo trợ người tàn tật–Trẻ em mồ côi huyện Vị Thuỷ cũng cố gắng vận động xã hội hoá để thăm hỏi, tặng quà cho tất cả 52 NNCĐDC của huyện, kể cả những đối tượng không còn khó khăn trong cuộc sống. Qua đó thể hiện sự quan tâm, động viên của xã hội với những nạn nhân của chiến tranh này. Bà Nguyễn Thị Thu, ở ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ chia sẻ: “Mặc dù đời sống gia đình không còn gặp khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn rất quý và trân trọng những phần quà mà hội tặng vào các dịp lễ tết. Đó là niềm vui, sự an ủi dành cho những người không may bị nhiễm CĐDC giống như tôi”.

Hội NNCĐDC – Bảo trợ người tàn tật – Trẻ em mồ côi huyện Vị Thuỷ tặng quà cho NNCĐDC trên địa bàn nhân dịp Ngày Vì NNCĐDC 10-8.

Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội NNNCĐDC – Bảo trợ người tàn tật – Trẻ em mồ côi huyện Vị Thuỷ, cho biết: “Trong thời gian tới, ban thường trực hội sẽ tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân quan tâm, ủng hộ nguồn lực để hội tiếp tục đồng hành, chăm lo cho NNCĐDC trên địa bàn huyện”. Còn ông Cao Ngọc Đức, Chủ tịch Hội NNCĐDC – Bảo trợ người tàn tật – Trẻ em mồ côi huyện Châu Thành, chia sẻ: “Hội cố gắng phấn đấu, thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao trong năm 2022 và những năm tới. Sau khi củng cố lại ban chấp hành hội, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động xã hội hóa, xây dựng nguồn quỹ để chăm lo cho NNCĐDC và các đối tượng yếu thế khác”.

Với sự nỗ lực đó, các cấp hội trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục là tổ chức gắn bó, đồng hành với các NNCĐDC, giúp họ vượt khó, vươn lên và có cuộc sống tốt hơn, để những niềm vui ngày càng được nối dài.

Bài, ảnh ĐANG THƯ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...