Cắt tóc cho thương binh là hoạt động trong Chương trình: “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”, do Cục Hậu cần Quân khu 4 phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An tổ chức.
Ít ai nghĩ rằng, chăm sóc mái tóc cho Thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An lại là một cử chỉ, việc làm có ý nghĩa động viên lớn. Bởi vì mỗi lần tổ chức cắt tóc cho thương binh lại là một cuộc gặp gỡ thú vị, nở rộ tiếng cười, tình cảm thân thiết, chan hòa, gắn bó như liều thuốc tiên giúp những thương binh sống vui, sống khỏe hơn.
|
Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Phan Hoàng Đồng, cho biết, Thương bệnh binh thuộc Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An, đều là những người thương tật nặng, lại cao tuổi, nhiều bệnh lí nền vì thế qua hoạt động cắt tóc, trò chuyện với các bác sẽ giúp họ sống vui vẻ, cởi mở trong cuộc sống. Chỉ với chiếc tông đơ, cái kéo và cây lược nhỏ, đôi tay những người lính trẻ như múa trên những mái đầu đã ngả màu sương gió, ai cũng rất “chuyên nghiệp”.
Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Khắc Đồng, quê ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Trước đây, hằng tháng, chúng tôi được nhân viên trung tâm cắt tóc giúp, nhưng từ khi có cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần Quân khu 4 về đây, vừa cắt tóc, vừa giúp trung tâm tổng dọn vệ sinh, chúng tôi cảm thấy rất vui và ấm áp như gặp lại những đồng đội. Không chỉ được cắt tóc, chúng tôi còn tâm sự, chuyện trò vui vẻ, hát rồi đọc thơ, giúp chúng tôi có thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau thương tật...".
Còn Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Thị Lượng, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thì tâm sự: “Tháng nào các cháu cũng về đây cắt tóc cho chúng tôi, các cháu còn hát cho chúng tôi nghe nữa. Trong đoàn chiến sĩ trẻ đến đây có cháu Đồng, tính tình vui vẻ, cứ như con cháu trong nhà”. Bà Lượng năm nay 75 tuổi, vào điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An từ năm 1979. Chiến sĩ Phan Hoàng Đồng cho biết, mỗi lần đến Trung tâm điều dưỡng thương binh cắt tóc, càng tìm hiểu, tiếp xúc, chúng tôi càng thương các bác nhiều hơn và giúp các bác càng nhiều càng tốt. Những khi chia tay các bác, chúng tôi thấy nhẹ nhõm cõi lòng. Công việc tuy đơn giản nhưng rất ý nghĩa giữa những người lính hai thế hệ chúng tôi."
"Tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An, các bác đều là những người cao tuổi, nếu không biết ứng xử thì cac bác rất khó tính. Có lần khi đang cắt tóc, có bác lên cơn đau do vết thương tái phát khiến mọi người rất vất vả. Tuy vậy anh em vẫn giữ thái độ điềm đạm, vui vẻ chu đáo. Nhiều năm nay, việc cắt tóc cho đồng chí, đồng đội, nhất là các bác thương binh, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An đã trở thành niềm vui của tôi. Thấy mọi người vui vẻ, hài lòng, chúng tôi cũng thấy mình như được động viên, an ủi”. Trung úy Phan Hoàng Đồng chia sẻ.
![]() |
Động viên chăm sóc thương binh là việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 |
Thiếu tá Đinh Bạt Nguyên, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 654, cho biết, cán bộ chiến sĩ thường xuyên phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động tri ân Thương, bệnh binh. Hàng tháng đơn vị cử các tổ phụ nữ, chi đoàn thanh niên đến giúp các bác dọn vệ sinh cảnh quan môi trường, phòng ở, giặt giũ, cắt tóc cùng vui văn hóa văn nghệ, góp phần động viên Thương bệnh binh cân bằng cuộc sống; sống vui, sống khỏe, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”
Bình luận