• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Dư âm một cuộc hội ngộ, linh thiêng, nghĩa tình đồng đội thắm mãi

Cuộc giao lưu lần thứ Nhất sau hàng chục năm những người lính làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trở về từ chiến trường Campuchia với chủ đề “Thắm mãi nghĩa tình đồng đội” có ý nghĩa trọng đại nhân kỉ niệm 75 năm Ngày TBLS (27/7) và kỉ niệm 55 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Campuchia; Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam.

Cuộc giao lưu lần thứ Nhất sau hàng chục năm những người lính làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trở về từ chiến trường Campuchia với chủ đề “Thắm mãi nghĩa tình đồng đội” có ý nghĩa trọng đại nhân kỉ niệm 75 năm Ngày TBLS (27/7) và kỉ niệm 55 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Campuchia; Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam; do Hội hữu nghị Việt Nam Cămpuchia, Hội Cựu quân tình nguyện 479 và Công ty Synot Asean phối hợp tổ chức.

Tham dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Camphuchia tại Việt Nam; Đại tá Rem Kann - Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Lê Tuấn Khanh - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, ông Nguyễn Như Ý, Tổng giám đốc Tập đoàn Synot Asean, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Cămpuchia, Hội Cựu quân tình nguyện 479 (Đơn vị tài trợ). Cùng dự còn có gần 700 các cựu chiến binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam..

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Hội trao quà cho lưu sinh viên Campuchia
Tiết mục văn nghệ xen giữa cuộc giao lưu "Thắm mãi nghĩa tình đồng đội"

Trong buổi giao lưu, thương binh Nguyễn Huy Phú kể lại những kỉ niệm vào sinh ra tử mà ông chứng kiến trong một trận đánh. Tiểu đội ông không may trúng một loạt pháo của địch, cả bảy người hi sinh, cho đến nay không ai còn tìm thấy mảnh xương. CCB Nguyễn Huy Phú ngậm ngùi kể trong nước mắt.

CCB Nguyễn Văn Quỳnh trở về với một bên chân giả cùng thương tật 61%, nhưng ông cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn những đồng đội đã không về. Ông nghĩ mình phải làm gì đó với phần sức khỏe còn lại để đỡ gánh nặng cho gia đình và xã hội, bởi vậy ông quyết tâm làm kinh tế với ý chí làm theo lời Bác Hồ dạy, “Thương binh tàn nhưng không phế”. Ông đã mạnh dạn vay vốn thành lập Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27/7; tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn thương binh (Trong 100% lao động là thương binh, thì có 35% thương binh loại 1 và đặc biệt, có người mất cả 2 chân).

CCB Nguyễn Văn Quỳnh trở về với một bên chân giả cùng thương tật 61%

"Một doanh nghiệp bình thường với những lao động có sức khỏe, có kiến thức đã khó khăn, với công ty chúng tôi, 100% lao động là thương binh lại càng khó khăn gấp bội. Nhưng chúng tôi tính sức khỏe đến đâu thì làm đến đó, dần dà công ty phát triển đứng vững được ở thị trường Hà Nội và tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho cả nghìn lao động", CCB thương binh Nguyễn Văn Quỳnh chia sẻ.

Ông Quỳnh còn cho biết, Công ty có đến 30% lao động là cựu quân tình nguyện từng tham gia chiến đấu ở Mặt trận 479 nên ngoài sản xuất kinh doanh, thì công ty còn có chính sách chăm lo đời sống cho các anh em và hăng hái tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên tới những gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

Đối với Đại úy Bùi Trung Bình, Ủy viên BCH Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội, ông đã có 10 năm 3 tháng làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, khi trở về là bệnh binh mất sức lao động 61%, bởi vậy cuộc sống kinh tế gặp muôn vàn khó khăn, nhất là nhà ở. Trong hoàn cảnh ấy CCB Bùi Trung Bình đã được đồng chí, đồng đội trong Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, nhất là Hội cựu quân tình nguyên Mặt trận 479 khu vực Hà Nội động chăm lo động viên tinh thần và vật chất, giúp xây dựng căn nhà tình nghĩa khang trang. "Đến cuối cuộc đời, tôi mới được ở nơi được gọi đúng nghĩa là căn nhà. Nếu không có đồng đội chia sẻ thì tôi cũng chẳng biết tính thế nào". Đại úy Bùi Trung Bình rớm nước mắt, nói.

Đại úy Bùi Trung Bình xúc động ôn lại quá khứ hào hùng

Các cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 - Campuchia và khách mời đã được nghe nhiều câu chuyện cảm động, truyền cho nhau nghị lực vươn lên xây dựng cuộc sống mới với tinh thần "Thương binh tàn nhưng không phế"; cùng xem phim tư liệu về các hoạt động của Hội; trao hàng chục phần quà tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ và các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Đại diện các đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Như Ý, Tổng giám đốc Tập đoàn Synot Asean, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Cămpuchia, Hội Cựu quân tình nguyện 479 cho rằng, “Đây là hoạt động thường niên của những người lính trở về từ chiến trường; thấm đẫm tình người, tình đồng đội và cao hơn nữa là tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia; mong nuốn rằng, hoạt động này sẽ tiếp tục lan tỏa trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Với cương vị là thành viên của Hội hữu nghị Việt Nam- Cămpuchia, Hội Cựu quân tình nguyện 479, cũng là thành viên đồng hành cùng chương trình, tôi vinh dự được có mặt tại đây để tri ân, tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì tổ quốc, thắt chặt thêm tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam- Campuchia, thực hiện đạo lí uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam; Xin ghi nhận những tấm lòng thơm thảo của các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đã đồng hành cùng chương trình. Về phần mình, những năm qua tập đoàn Synot Asean luôn đồng hành và sát cánh cùng Hội hữu nghị Việt Nam Cămpuchia, Hội Cựu quân tình nguyện 479, thông qua những hoạt động này, Tập đoàn Synot Asean mong muốn góp thêm nâng cao nhận thức và sự biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước; tin chắc rằng trong những năm tới Hội hữu nghị Việt Nam Cămpuchia, Hội Cựu quân tình nguyện 479 sẽ ngày càng phát triển và giúp đỡ được nhiều số phận, xuất hiện thêm những tấm gương sáng và những cá nhân, tập thể cống hiến vì đất nước”. Ông Nguyễn Như Ý nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Như Ý Tổng giám đốc Tập đoàn Synot Asean, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, Hội Cựu quân tình nguyện 479 phát biểu
Cuộc giao lưu với nhiều câu chuyện xúc động về qua khứ hào hùng của người lính

Mặt trận 479 được thành lập ngày 14-4-1979, nhằm ngăn chặn sự phục hồi của chế độ diệt chủng Polpot Iengsary và xây dựng lại đất nước Campuchia theo Hiệp định liên minh chiến đấu Việt Nam-Campuchia. Tổ chức, biên chế của lực lượng tương đương 1 quân đoàn tăng cường, gồm lực lượng chủ lực, các đoàn chuyên gia quân sự cùng các lực lượng phối thuộc, tăng cường của ta và bạn.

Hơn 10 năm hoạt động trên địa bàn chiến lược trọng yếu, mặt trận đã cùng lực lượng vũ trang bạn đánh hơn 16.000 trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu gần 10 vạn tên địch, thu hơn 43.000 súng và nhiều đạn dược; phá hủy nhiều căn cứ, kho tàng, phương tiện chiến tranh của địch; giúp bạn xây dựng lại phum, xã; xây dựng lực lượng vũ trang và thực lực cách mạng ở 5 tỉnh: Xiêm Riệp, Battambang, Banteay Meanchey, Oddarb Meanchey và Pallin. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Mặt trận đã được Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 3 sư đoàn, 5 trung đoàn, 13 tiểu đoàn, 5 đại đội và 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tháng 4-1995, Ban liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận 479 khu vực Hà Nội được thành lập. Năm 2013, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội. Hằng năm, hội đều tổ chức gặp mặt truyền thống và có nhiều hoạt động tình nghĩa với đồng đội, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công. Bên cạnh đó, hội có nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia bằng các hình thức như: Đỡ đầu các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam; tham gia các hoạt động ngoại giao nhân dân, tổ chức các hoạt động thăm lại chiến trường xưa...

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Cường, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội khẳng định: "Tổ chức chương trình này, chúng tôi thành kính dâng một nén tâm nhang, một vòng hoa ngát hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế nói chung, 9.419 liệt sĩ Mặt trận 479 nói riêng; mong muốn làm một viên gạch hồng nho nhỏ xây đắp lâu đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia; một lời động viên thiết thực đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các lưu học sinh Campuchia, một cuộc hội ngộ ấm áp tình đồng đội và chan hòa tinh thần đoàn kết Việt Nam - Campuchia".

Ông Lê Tuấn Khanh - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đánh giá cao hoạt động Hội cựu quân tình nguyện Việt Nam Campuchia thời gian qua đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Hội đoàn kết, vững mạnh; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhất là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội, sưu tầm tư liệu, hiện vật và xây dựng nhà, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia; chủ động, tích cực triển khai chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động từ năm 2012.

Lãnh đạo Trung ương hội tặng quà các Thương, bệnh binh

Trước đó, ngày 13/7 Hội đã khánh thành tấm bia liệt sĩ Mặt trận 479 đặt tại chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Tấm bia Liệt sĩ Mặt trận 479 được làm bằng đá xanh nguyên khối, cao 3,25m, kích thước của đế bia là 1,2m x 1,2m; đặt trên trụ đỡ có móng bê tông cốt thép, ốp bằng đá kim sa, kích thước 1,5m x 1,5m. Phía trên cùng của bia là Kỷ niệm chương Mặt trận 479. Tiếp đó là dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, trong đó có 9.419 liệt sĩ Mặt trận 479, đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả". Phía dưới dòng chữ "Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội" là đóa hoa sen cách điệu.

"Đây là công trình của tình người, tình đồng chí, đồng đội; là công trình của lòng thành kính biết ơn". "Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, lịch sử vinh quang của Mặt trận 479 công đầu thuộc về 9.419 anh hùng liệt sĩ đang được thờ cúng ở đây. Các anh đã làm nên công tích bất hủ, những cái chết đã gieo mầm cho sự sống, những hồn thiêng đã hóa thân vào dáng núi, hình sông và trường tồn cùng đất nước", Đại tá Lê Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội xúc động nói.

Quốc Khánh, Nguyệt Hằng (VP Bắc miền Trung)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác