• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Dư âm sự kiện khai trương Văn phòng đại diện TCDCVN khu vực Bắc miền Trung

Dư âm Lễ khai trương là những hình ảnh cảm động về tình người và trách nhiệm của cộng đồng vì NNCĐDC, trong cơn hoạn nạn, con người hãy có nhau, đó là lời trích trong dân ca cổ Xứ Nghệ

(DTDC) Ngày 14/6/2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khai trương Văn phòng Đại diện khu vực Bắc miền Trung, tại 93, Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Lễ khai trương đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi của những người trong cuộc.

Chỉ sau một ngày, nếu chúng ta vào mục tìm kiếm tin Khai trương Văn phòng Đại diện TCDCVN khu vực Bắc miền Trung trên google sẽ thấy 28.400 kết quả, chỉ sau 1 giây.

Với việc in phát hành 10.000 cuốn/số và Tạp chí Điện tử da cam với hơn 1 triệu người ở trên 100 quốc gia truy cập, TCDCVN đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong làng báo chí nước nhà.

Bạn cũng hãy thử tự khảo sát mỗi ngày có bao nhiêu tin bài của hệ thống báo chí liên quan đến NNCĐDC/dioxin và sẽ thấy rất ít bài viết về số phận những NNCĐDC/dioxin mà phần đa là những bài viết mang tính giật gân về các vụ án, cướp, giết, hiếp, đánh ghen, lừa đảo, tai nạn, tham ô, tham nhũng...

“Cùng với sự phát triển của Hội NNCĐDC/dioxin, Tạp chí Da cam Việt Nam là diễn đàn, tiếng nói tin cậy của nạn nhân chất độc da cam, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương với nạn nhân chất độc da cam.Tạp chí tập trung phản ánh có chiều sâu về thảm họa da cam ở Việt Nam, các chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam, cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong tình hình mới.” Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã nhấn mạnh trong lễ khai trương.

Các báo Trung ương và địa phương trong ngày 14/6, đã đồng loạt phản ánh đậm nét Lễ khai trương Văn phòng đại diện Bắc miền Trung của TCDCVN.

\
Giao diện trên Báo Quân Khu Bốn
\
Giao diện trên Báo Pháp luật Việt Nam

Báo Quân đội nhân dân, tác giả Lê Anh Tấn, đưa nhiều ảnh về các đại biểu ấn nút khai trương; tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam Nghệ An, đồng thời nhắc lại lời phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: “Cùng với sự phát triển của Hội, Tạp chí Da cam Việt Nam đã có sự phát triển toàn diện, hoàn thành tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; là diễn đàn, tiếng nói tin cậy của nạn nhân chất độc da cam; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương với nạn nhân chất độc da cam. Việc thành lập văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung có ý nghĩa hết sức quan trọng.”

\
Trên Báo Quân đội nhân dân

Báo Quân khu 4, tác giả Hoàng Trung đưa chi tiết các hình ảnh về chương trình nghệ thuật đan xen trong lễ khai trương, hình ảnh phát biểu của Chủ tịch Trung ương Hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh; công bố các quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng và Phó trưởng Văn phòng đại diện của Đại tá Trần Đình Đích, Tổng biên tập TCDCVN. Hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trao quyết định thành lập Văn phòng Đại diện và tặng hoa cho Nhà báo Nguyễn Như Ý, Trưởng Văn phòng đại diện và Nhà báo Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Văn phòng Đại diện.

“Văn phòng Đại diện luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Tạp chí; mỗi phóng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu có nhiều tác phẩm xuất sắc, hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần vào công cuộc khắc phục thảm họa chất độc hóa học do Mỹ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn, tích cực vận động nguồn lực ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân, góp phần thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với NNCĐDC. Cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng Đại diện luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật, Điều lệ Hội Nhà báo và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo.” Báo Quân Khu Bốn nhấn mạnh cam kết của Nhà báo Nguyễn Như Ý, sau khi nhậm chức Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Miền Trung TCDCVN.

Các Báo như: Pháp luật Việt Nam, Kinh tế Nông thôn, Tạp chí Lao động và công đoàn, Báo Nghệ An, Truyền hình Nghệ An, cùng nhiều trang điện tử khác... đều phản ánh đậm sự kiện khai trương Văn phòng đại diện Bắc Miền Trung TCDCVN, đặt trụ sở tại 93, Nguyễn Thị Minh Khai tp Vinh, Nghệ An.

Ấy là chưa kể các hạ tầng số của NTV và các trang facbook, zalo cá nhân của các đồng nghiệp đăng tin kèm lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, bày tỏ sự tin tưởng TCDCVN sẽ là diễn đàn của các NNCĐDC/dioxin, những nạn nhân của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã làm cho 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam. Trong đó hơn 75.000 nạn nhân thế hệ thứ 2, hơn 35.000 nạn nhân là thế hệ thứ 3, đến nay, chất độc da cam đã truyền sang thế hệ thứ tư.

“Thảm họa da cam gây ra cho dân tộc Việt Nam với hàng trăm ngàn người chết, hàng trăm ngàn người đang sống trong đau đớn bệnh tật, hàng vạn phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ; nhiều gia đình, dòng họ không còn duy trì được nòi giống, lành nguyên, bệnh tật đói nghèo. Nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ”. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh từng chia sẻ.

Màn ca múa nhạc đan xen sự kiện gồm các bài hát: “Chung tay xoa dịu nỗi đau” (Nhạc và lời Bác sĩ Nguyễn Anh Trí), “Nỗi đau da cam” (Soạn lời Dân ca Nghệ Tĩnh, Trần Minh Tuệ), “Vì đâu em tôi chết” ( sáng tác Thanh Trúc) và “Nỗi đau xin hãy sẻ chia” (Nhạc Hồ Hữu Thới, thơ Nguyễn Mộng Tuân) do Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh Tuệ đạo diễn và dàn dựng đã gây xúc động biết bao người.

\
Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh Tuệ, đạo diễn chương trình nghệ thuật Lễ khai trương, cũng là tác giả tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh \"Nỗi đau da cam\"
\
Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Hải xúc động khi biểu diễn ca khúc \"Vì đâu em tôi chết\"

Riêng ca khúc “Vì đâu em tôi chết” (sáng tác Thanh Trúc) nhiều người đã nghe quen nhưng khi Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Hải, ca sĩ Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An biểu diễn, thì không ai cầm được nước mắt:

“Đường phố đã vào hè bạn bè đã vào hè

Mà sao em còn trong mê mải

Đường phố đã vào hè con ve đã kêu hè

Mà sao em còn trong đớn đau.

Ôi đứa em tôi đứa em cút côi

Từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa

Ôi đứa em tôi đứa em cút côi

Từ nay không còn ca hát nữa.

Chúng nó giết em rồi

Chúng giết bằng chất độc màu da cam

Chất độc màu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi

Trong một trận càn

Để lại cho tôi đứa em cút côi

Tôi nuôi từng giọt đời từng giọt nắng

Giành lại cho em từ bóng đêm

Từng giọt hồng cuộc sống.

Nhưng giờ đây dư âm của chiến tranh

Là chất độc màu da cam đã tàn phá em tôi

Đã vào cơ thể của em tôi

Mẹ ơi không thể nào

Không thể nào còn gặp lại em yêu.”

Khán phòng lặng xuống trầm buồn, rưng rưng. Nhà báo Kiều Hưng, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, khi dàn dựng, thống nhất kịch bản của chương trình, ghép phóng sự minh họa, có người đã gợi ý anh phải làm sao lấy được nước mắt của khán giả thì chương trình mới thành công. \"Nhưng thực sự tôi đã khóc trước khi tôi lấy nước mắt của khán giả\", Nhà báo Kiều Hưng nói.

\
Ca sĩ Minh Thông khóc khi trình bày tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh \"Nỗi đau da cam\" làm nhiều người khóc theo

Còn Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh Tuệ, Đoàn Dân ca Ví Giặm thuộc Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An cho biết, khi nói về hậu quả chất độc da cam đối với các nạn nhân thì không chỉ riêng tôi mà triệu triệu người dân Việt Nam được sống trong không khí hòa bình và đất nước phát triển, đều phải biết rằng đâu đó trong xã hội vẫn còn những nỗi đau rất khó khắc phục, cần có sự chung tay của tất cả mọi người để xoa dịu nỗi đau ấy. Đó cũng chính là đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hi sinh cho nền độc lập tự do của đất nước. Là một nghệ sĩ tôi có sự nhạy cảm riêng, gửi gắm bằng lời ca tiếng hát để thông qua đó kêu gọi lương tri, tình nhân ái của đồng bào đồng chí hãy nghĩ về những điều đau đớn mà các nạn nhân da cam đã và đang phải gánh chịu. Cũng chính vì thế, khi xem 2 Nghệ sĩ Ưu tú Minh Thành và ca sĩ Minh Thông biểu diễn tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh “Nỗi đau da cam”, tôi đã thấy họ vừa hát vừa lau nước mắt.

Quốc Khánh, Uyên Nhi (VP Bắc miền Trung)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác