Theo đó, UBND huyện Lộc Hà tổ chức trọng thể Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Bỉnh. Mẹ Nguyễn Thị Bỉnh sinh năm 1904, tại xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà). Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, mẹ Nguyễn Thị Bỉnh ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã 5 lần tiễn chồng và con trai lên đường phục vụ cách mạng nhưng chỉ 3 lần được đón các con trở về, chồng và người con trai thứ 2 của mẹ đã hy sinh.
Còn tại thị xã Hồng Lĩnh cũng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Phan Thị Em ở TDP 6, phường Đậu Liêu. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chồng mẹ là ông Trần Giai lên đường nhập ngũ tham gia kháng chiến và đã hy sinh anh dũng vào ngày 9/3/1954, được Nhà nước công nhận liệt sỹ.
Năm 1968, người con trai của mẹ là ông Trần Xuân Thị (SN 1948) lên đường nhập ngũ và đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào ngày 27/3/1972, được Nhà nước công nhận liệt sỹ.
Mẹ Phan Thị Em mất năm 2004, hưởng thọ 90 tuổi. Cả cuộc đời mẹ là tấm gương về sự hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Đến nay, TX Hồng Lĩnh có 48 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó có 1 mẹ còn sống.
Trước đó, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã làm lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho nhiều bà mẹ, góp phần động viên các gia đình chính sách nhân ngày 27/7 sắp tới.
Sau 26 năm thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (từ 1994 đến nay), toàn tỉnh Hà Tĩnh có 2.278 mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Các huyện có nhiều mẹ được phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” có huyện Hương Sơn hiện có 226 mẹ được phong tặng và truy tặng. Hiện tại toàn huyện hiện có 4 mẹ còn sống, đang được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời; huyện Đức Thọ vinh dự có 263 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”. Hiện 8 mẹ còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.
Cát Tường
Bình luận