Bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ ông nội Nguyễn Trọng Tuệ, đã hơn 30 tuổi nhưng Nguyễn Thị Mai (xã Vạn Yên) vẫn chỉ như một đứa trẻ. Từ khi 3 tháng tuổi, Mai bị sốt cao, co giật, méo miệng, gia đình đã đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi. Chạy chữa, thuốc thang trong nhiều năm, đến lúc hơn 10 tuổi Mai mới biết đi, song sức khỏe yếu, nhận thức khó khăn khiến mọi sinh hoạt của em đều phải nhờ vào người thân trong gia đình. Hoàn cảnh của Nguyễn Thị Mai chỉ là một trong số rất nhiều NNCĐDC trong huyện Mê Linh. Theo thống kê của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Mê Linh: Hiện nay toàn huyện có khoảng 3.400 người bị nhiễm và ảnh hưởng của chất độc da cam. Nhiều thế hệ là thứ 2, thứ 3 bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin khi sinh ra dị dạng, dị tật bẩm sinh. Hầu hết những NNCĐDC thường xuyên đau ốm, không có khả năng hoặc rất khó khăn trong sinh hoạt cá nhân. Do đó, những gia đình có NNCĐDC thường có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.
Cảm thông sâu sắc với nỗi đau của nạn nhân và gia đình, trong những năm qua, từ các nguồn vận động. Hội NNCĐDC/dioxin huyện Mê Linh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện để nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.
Để có nguồn lực chăm sóc nạn nhân. Hội huyện Mê Linh đã gửi thư kêu gọi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân. Kết quả trong năm 2021, Hội đã vận động được tổng số tiền và vật chất quy ra tiền trên 2,4 tỷ đồng. Hỗ trợ nuôi dưỡng cho 16 cháu nạn nhân trị giá 36 triệu đồng; Tặng 01 xe lăn trị giá 2,5 triệu đồng; tặng 1275 xuất quà trị giá 1 tỷ đồng. Ngoài ra tiếp nhận và trao quà của Thành hội Hà Nội 01 xe lăn, 782 xuất quà trị giá 388,4 triệu đồng. Hội tình nghĩa TBB khu vực phía Bắc, Công ty Sữa Nanovi Việt Nam tặng 150 xuất quà trị giá 150 triệu đồng. Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược phẩm Thái Dương tặng 1140 xuất quà trị giá trên 800 triệu đồng. Hội bảo trợ trẻ em nhiễm dioxin Pháp – Việt hỗ trợ nuôi ăn học 14 cháu trị giá 76,5 triệu đồng.
Hội tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Xây dựng được 4 căn nhà cho 4 gia đình NNCĐDC (ông Trần Văn Đài (Tiền Phong). Nguyễn Văn Hiển (Thạch Đà) Lê Thị Mẫn (Thanh Lâm) Nguyễn Hữu Thực (Tự Lập), với kinh phí hơn 212 triệu đồng.
Tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân Trần Văn Đài xã Tiền Phong (ảnh tác giả cung cấp)
Để hội viên và con cháu chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hội huyện Mê Linh đã phối hợp với các ngành chức năng tập huấn, phổ biến khoa học kỹ thuật cho hội viên áp dụng vào sản xuất, đồng thời sử dụng nguồn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội thông qua các hội Cựu chiến binh, hội Phụ nữ, hội Nông dân, và quỹ hội để đầu tư cho hộ nạn nhân đủ năng lực phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nhờ vậy nhiều hộ gia đình hội viên đã vượt qua khó khăn, chủ động mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo, có thu nhập cao. Tiêu biểu như hộ các ông: Hồ Xuân Lợi, Nguyễn Văn Tiến (xã Vạn Yên), Bùi Văn Phát, Kiều Duy Thân (xã Tam Đồng), Nguyễn Trọng Lợi, Hà Thanh Thuần (Thị trấn Quang Minh), Vũ Quý Đa, Nguyễn Văn Mười (xã Mê Linh); Nguyễn Văn Cương (xã Liên Mạc), Nguyễn Hữu Dần (Thạch Đà) Nguyễn Công Trạch (Tiến Thắng)...
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Mê Linh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị 43 CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng Quỹ NNCĐDC. Đồng thời, tôn vinh những gương điền hình vượt lên chiến thắng bệnh tật ở cơ sở, địa phương trong huyện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào, giúp đỡ các gia đình NNCĐDC.
Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các cấp Hội và sự hỗ trợ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm, hoạt động chăm lo cho NNCĐDC tại huyện Mê Linh sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn, giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân vơi đi mặc cảm, dịu bớt nỗi đau, vượt qua khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Ngô Đức Thuận
Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Bình luận