Chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ, song nỗi đau về thể xác và tinh thần thì vẫn còn đó, chưa nguôi đối với hàng triệu gia đình Việt Nam là NNCĐDC. Hậu quả của chiến tranh vẫn còn đó, từng giây, từng phút, vẫn còn đeo bám họ. Nỗi bất hạnh xót thương này chỉ được xoa dịu bởi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tấm lòng nhân ái bao dung của cộng đồng. Hội NNCĐDC/dioxin quận Thanh Khê được thành lập và đi vào hoạt động năm 2006 đã kêu gọi, vận động được nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đạ hiệu quả thiết thực trong thời gian qua.
Trên địa bàn quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng có 6/10 phường là vùng giáp ranh nằm sát vành đai sân bay Đà Nẵng. Nơi đây lượng dioxin tồn dư trong lòng đất rất lớn, nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm nặng nề. Với đặc điểm dân cư đông, số hộ nghèo nhiều và đặc biệt là người khuyết tật và NNCĐDC hằng năm đều tăng. Hiện nay số người bị nhiễm chất độc hóa học trong quận là 1.399 người, con đẻ của người bị nhiểm 133 người. Quận Thanh Khê có nhiều gia đình nạn nhân rất khó khăn: gia đình bà Hồ Thị Lang, trú phường Chính Gián, có chồng là thương binh 4/4 bị nhiễm chất độc hóa học đã qua đời, để lại 4 người con đều bị bệnh tâm thần phân liệt, bà lúc nào cũng đau buồn dẫn tới trầm cảm nặng, tuổi đã cao, sức yếu nhưng lòng bà luôn canh cánh nỗi lo khi bà qua đời ai sẽ là người chăm sóc cho các con? Em Trần Ngọc Hải, trú phường An Khê năm nay đã 31 tuổi, từ khi lọt lòng mẹ cho đến nay chỉ nằm 1 chỗ bất động, cả bố mẹ đều là bộ đội tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, bố bị nhiễm chất độc hóa học, ung thư chết đã 10 năm nay, bây giờ chỉ còn 2 mẹ con, với đồng lương ít ỏi của người mẹ không đủ trang trải cho hai mẹ con, bản thân người mẹ cũng bị bệnh thần kinh ốm đau liên miên. Và còn nhiều và rất nhiều gia đình có những cảnh đời bất hạnh thương tâm hơn nữa, tất cả đều do di chứng chất độc da cam gây ra.
Với phương trâm “Tiền trao tận nhà, quà trao tận tay”, Hội quận Thanh Khê thực hiện tuyên truyền, thức tỉnh lòng nhân ái, vận động cộng đồng hãy đến và chia sẻ với những gia đình NNCĐDC. Hội cung cấp địa chỉ cần giúp đỡ, sẵn sàng kết nối để người trao và người nhận bầy tỏ cảm xúc thật từ đáy lòng mình. Thông tin nguồn tài trợ, đối tượng hưởng lợi đều được Hội công khai minh bạch. Với cách làm này, trong thời gian qua Hội đã kêu gọi, vận động, trợ dưỡng thường xuyên cho 305 lượt NNCĐDC; thăm và tặng quà cho hàng ngàn lượt người trong dịp lễ, tết, ngày “Thảm họa da cam Việt Nam 10/8”; hỗ trợ khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí trên 500 lượt NNCĐDC, người khuyết tật; tặng 47 chiếc xe lăn, 11 chiếc xe lắc; xây mới, sửa chữa 5 ngôi nhà tình thương, Hội đã giới thiệu 50 trường hợp khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Quân Y 17… với tổng số quà được tặng 7.808 suất, với số tiền hơn 3 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều nhà hảo tâm đã thường xuyên đến hỗ trợ giúp đỡ cho Hội như: Doanh nghiệp tư nhân Ông Bảy, Hội Cựu Chiến binh quận và nhiều cán bộ, công chức, viên chức của quận, cùng cá nhân như bà Trương Thị Xin, là Việt kiều Mỹ, năm nay đã trên 80 tuổi, nhưng bà vẫn thường xuyên hướng về quê hương để ủng hộ chia sẻ với Hội…
Quận Hội thời gian qua đã tích cực tham gia các hoạt động của Trung ương Hội, thành Hội Đà Nẵng trong vụ kiện các công ty sản xuất hóa chất, cung cấp chất độc hóa học để Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, buộc Mỹ phải có trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (khảo sát lập hồ sơ những người nhiểm chất độc hóa học trên địa bàn, cung cấp số liệu, bằng chứng về chiến tranh hóa học của Mỹ tại miền Nam Việt Nam; Hội đã tham gia và tổ chức nhiều cuộc mit ting, đồng hành đi bộ và ký tên đòi công lý cho nạn nhân da cam).
Những việc làm của quận Hội Thanh Khê trong thời gian qua mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy lòng nhân ái của những tấm lòng thiện nguyện trong cộng đồng xã hội,“Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Tin tưởng rằng với những cách làm hay, hiệu quả lớn mà Hội NNCĐDC/dioxin quận Thanh Khê đã làm được trong thời gian qua, đã góp phần tạo nên thành công của chương trình an sinh xã hội.
Ông Lê Thành Sự, Chủ tịch Hội NNCĐ da cam/dioxin quận Thanh Khê (áo trắng sọc)
tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam nhân ngày 10/8/2019
Ông Lê Thành Sự, Chủ tịch Hội NNCĐDC quận Thanh Khê (áo sọc trắng) tặng quà cho các gia đình NNCĐDC nhân ngày thảm họa da cam ở Việt Nam(năm 2019).
Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng
Bình luận