Hiện nay trên địa bàn thị xã Gò Công có 130 nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Hầu hết những gia đình NNCĐDC đời sống khó khăn, thiếu thốn do khuyết tật, bệnh tật trong người. Khả năng lao động hạn chế hoặc mất khả năng lao động, họ thực sự là đối tượng yếu thế trong xã hội. Thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ, Hội thị xã Gò Công luôn sâu sát, gần gũi, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC từ vật chất đến tinh thần.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Gò Công cho biết: trong những năm qua, hoạt động của Hội luôn thể hiện vai trò nòng cốt, năng động, nhạy bén trong thông tin - tuyên truyền, vận động nguồn lực, giúp đỡ nạn nhân. Hội tạo lập được mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với nhiều cơ quan, nên huy động được nguồn kinh phí từ những tấm lòng vàng, những trái tim nhân hậu, hàng năm đều tăng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022, với mục đích “Vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội các cấp trong thị xã đã vận động được 1.556 phần quà, trị giá 459 triệu đồng (hầu hết là nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình). Điển hình trong công tác vận động, giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân là Hội phường 3, phường 4, phường 5; những “địa chỉ đỏ” đồng hành với Hội trong thời gian qua là Tịnh xá Ngọc Quang, chùa Huệ Quang (thị xã Gò Công); Lương y Lê Văn Đại ở thị xã Gò Công, Nhóm từ thiện Từ Tâm do cô Điều Nhỏ ở xã Long Hưng (thị xã Gò Công) làm Trưởng nhóm. Đặc biệt thầy Thích Quảng Chơn, trụ trì chùa Phật Huệ (thị xã Gò Công) luôn thấu hiểu nỗi khổ đau của NNCĐDC sẵn sàng tìm nguồn kinh phí giúp đỡ. Vừa qua, Hội thị xã Gò Công tổ chức trao 150 phần quà cho nạn nhân trị giá 42,5 triệu đồng; trong đó thầy Thích Quảng Chơn ủng hộ 100 phần, 50 phần do Hội xã Bình Đông huy động…Những phần quà và nguồn kinh phí huy động được, Hội đã giúp được nhiều gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Thầy Thích Quảng Chơn, trụ trì chùa Phật Huệ, thăm hỏi, tặng quà NNCĐDC Nguyễn Văn Hoàng, ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng.
Thực tế cho thấy, hoạt động nổi bật của Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Gò Công là kết quả tận tâm, tận lực hết mình của cán bộ, hội viên. Hội thường xuyên đến thăm các hộ nạn nhân nghèo, bệnh nặng thấu hiểu hoàn cảnh sống của họ có hình thức an ủi, động viên giúp đỡ hiệu quả, tiết thực. Những địa chỉ đặc biệt khó khăn ở xã Long Hưng có các gia đình nạn nhân: Cam Thị Thu Trúc (ấp Lăng Hoàng Gia), Hứa Thị Thúy An (ấp Hưng Thạnh), Đỗ Thị Ngọc Phượng (ấp Hưng Phú); còn ở phường 3, có gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Thương… được Hội quan tâm thường xuyên.
Có thể nói, hiện nay 12 hội cơ sở xã, phường của thị xã Gò Công với 286 hội viên đây là một tập thể đoàn kết, gắn bó trong hoạt động, tích cực chăm lo, hỗ trợ cho nạn nhân với tinh thần tương thân- tương ái (dù hầu hết các hội cơ sở chưa được công nhận đặc thù, chưa có tiền thù lao cho cán bộ hội). Điển hình như cô Loan- Chủ tịch Hội phường 5; cô Cẩm Hường- Chủ tịch Hội phường 3; ông Mười Dùng- Chủ tịch Hội phường 4; bà Nguyễn Thị Thương- Chủ tịch Hội xã Bình Xuân…là những người năng nổ, giàu lòng nhân ái, có trái tim hướng thiện và luôn sâu sát với những cảnh đời bất hạnh, bệnh tật, nghèo khó để giúp đỡ.
“Những việc làm thiết thực, hiệu quả, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh nạn nhân vượt qua khó khăn trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-Bằng nhữngviệc làm thiết thực, hiệu quả 19, vai trò của các cán bộ hội ở thị xã Gò Công thể hiện rất rõ nét, đậm tính nhân văn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả tốt, gắn kết được những tấm lòng vàng, trái tim nhân ái với nạn nhân, trong đó vai trò của chủ tịch Hội đã phát huy, tranh thủ sự ủng hộ của Hội cấp trên, lãnh đạo, chính quyền địa phương, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm sẵn sàng đồng hành”, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Gò Công, chia sẻ.
Lê Huỳnh
Hội tỉnh Tiền Giang
Bình luận