Cuộc chiến tranh nào cũng mang lại những đau thương, mất mát nhưng chưa có cuộc chiến nào khốc liệt như cuộc chiến tranh vệ quốc ở Việt Nam. Sau 59 năm nhìn lại kể từ khi quân đội Mỹ rải chất độc hóa học xuống chiến trường miền Nam Việt Nam, đất nước ta đã đạt được những thành tựu diệu kỳ trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến an ninh, quốc phòng đánh dấu sự hồi sinh của dân tộc Việt Nam; những công trình, nhà máy mới dần mọc lên từ bàn tay khối óc cần cù của người lao động. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy có hơn 3 triệu người đang mang trên mình những căn bệnh quái ác, những khiếm khuyết trên cơ thể do bị nhiễm chất độc da cam/diôxin mà quân đội Mỹ sử dụng trên chiến trường miền Nam Việt Nam.
10/8/1961 khi đế quốc Mỹ rải lít chất độc hóa học đầu tiên xuống chiến trường miền Nam Việt Nam, nó không chỉ hủy hoại môi sinh môi trường mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người Việt Nam. Có biết bao người con đất Việt đã cống hiến cả tuổi thanh xuân nơi chiến trường khói lửa, hòa bình lập lại trở về quê hương mang trong mình chất độc da cam độc hại và con của họ sinh ra cũng không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Có biết bao em nhỏ không được đến trường như bạn bè cũng trang lứa; có biết bao người phụ nữ không được làm mẹ, làm vợ; nhiều gia đình nuôi con trong nước mắt. Có thể nói, chất độc da cam/diôxin là dư âm nặng nề nhất của chiến tranh mà các thế hệ sau của dân tộc ta phải gồng mình gánh chịu. Nỗi đau đó không chỉ riêng của những NNCĐDC mà đó là nỗi đau chung của toàn xã hội. Mỗi chúng ta cần có sự đồng cảm, chia sẽ để giúp các nạn nhân xoa dịu nỗi đau da cam, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Huyện Can Lộc có trên 400 NNCĐDC đang được hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước. Những năm qua, Huyện hội Can Lộc đã giành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến những gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam. Ngoài trợ cấp, ưu đãi hàng tháng của Nhà nước; hàng năm vào các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, ngày 10/8, Huyện hội tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người có công, NNCĐDC, hỗ trợ làm mới và tu sửa nhà ở, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi như trâu, bò, lợn,... nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, giúp các gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin tặng quà cho gia đình nạn nhân
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ, 59 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8) Hội Bảo trợ NNCĐDC, NKT và TMC huyện Can Lộc đã có nhiều hoạt động hướng tới các nạn nhân. Huyện hội đã tổ chức hội nghị Phát động phong trào “Hành động vì NNCĐDC Việt Nam” để tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ các NNCĐDC bởi xoa dịu nỗi đau da cam là việc làm không của riêng ai; Huyện hội phối hợp với Báo Pháp luật vận động các doanh nghiệp tặng 100 triệu đồng cho 20 NNCĐDC đặc biệt nặng và hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho 1 gia đình có 4 nạn nhân. Vận động tổ chức nước ngoài tài trợ mở lớp tẩm quất, xoa bóp bấm huyệt cho 20 học viên là NNCĐDC và người khuyết tật nhằm tạo việc làm, tạo thu nhập cho các đối tượng. Vận động 10 chiếc xe lăn trao tặng cho các thương, bệnh binh bị bại liệt không đi lại được với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Những hoạt động của Hội Bảo trợ NNCĐDC, NKT&TMC huyện Can Lộc nhằm thiết thực tri ân những người có công với Cách mạng, cùng với cả nước chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Nguyễn Thị Tiến – Thường trực Huyện hội
Bình luận