• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021): Ai còn nhớ hay đã quên – những tấm lòng cao cả

Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021): Ai còn nhớ hay đã quên – những tấm lòng cao cả

- Nhà thơ Quân đội HOÀNG QUÝ, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lúc mới 16 tuổi. Tháng 1/2004, tập thơ “Ngang qua cánh đồng” được Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tặng giải A, ông Quý đã mang toàn bộ số tiền thưởng 6 triệu đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

- Nhà văn NGUYỄN KHẮC PHỤC (Hội Nhà văn Việt Nam), được biết đến qua nhiều tác phẩm: Bay qua cõi chết, Học phí phải trả bằng máu, Giọt nước mắt cuối cùng, Thành phố không bị chiếm...

Tháng 10/2004, ông đã trao toàn bộ số tiền nhuận bút loạt bài đăng Báo An ninh Thủ đô là 9,3 triệu đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

- Giáo sư, Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG là nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị xã hội có uy tín lớn. Tháng 5/2005, thân mẫu bà từ trần. Bà đã mang toàn bộ số tiền phúng viến là 215 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng Trạm Y tế xã tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

- Giáo sư, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân TRẦN VĂN GIÀU, nhà cách mạng lão thành, cây đại thụ của giới khoa học, sử học Việt Nam; được cả nước biết đến với việc bán ngôi nhà của mình trên đường Phạm Ngọc Thạch, Tp. Hồ Chí Minh để xây dựng một ngôi trường tiểu học và lập Giải thưởng khoa học mang tên Ông. Ngày 30/12/ 2006, khi nhận Giải thưởng Nhà nước, Giáo sư đã tặng số tiền thưởng 50 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam.

- Bộ trưởng Thương mại TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, người có đóng góp tích cực trong quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam và trở thành Nhân vật tiêu biểu nhất năm 2006. Ông đã trao số tiền thưởng 25 triệu đồng tặng nạn nhân chất độc da cam (13/2/2007).

- Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân PHƯƠNG LỰU (Bùi Văn Ba) được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cho Cụm công trình “Lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX”, “Từ văn học so sánh đến thi học so sánh”, “Lý luận phê bình văn học”, “Phương pháp lý luận nghiên cứu khoa học”, “Tư tưởng văn hóa văn nghệ của chủ nghĩa Mác ở phương Tây”. Giáo sư Phương Lựu đã trao toàn bộ số tiền thưởng 200 triệu đồng tặng nạn nhân chât độc da cam (14/3/2012).

- Gia đình Đại tướng LÊ HỒNG ANH đã trao toàn bộ số tiền phúng viếng Cụ thân sinh Đại tướng là 500 triệu đồng tặng nạn nhân chất độc da cam.

- Nhạc sĩ HOÀNG HÀ, tác giả của ca khúc nổi tiếng “Thanh niên làm theo lời Bác”, được Đại hội Đoàn TNCSHCM lần thứ VI quyết định lấy làm bài hát chính thức của Đoàn. Nhạc sĩ đã dành số tiền 10 triệu đồng của con, cháu biếu ông lúc đau yếu để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

- Ông CAO QUANG HIỆP, Giám đốc Công ty CP Du lịch khách sạn Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Liên tục từ 15/10/2007 đến 30/6/2010 (33 tháng), ông đã gửi tặng nạn nhân chất độc da cam tổng số tiền là 36 triệu đồng.

- Ông TÔ HỮU THẮNG, từ ngày 31/10/2009 đến ngày 30/7/2012, đều đặn hàng tháng, ông gửi tiền qua Ngân hàng tặng nạn nhân chất độc da cam, tổng số tiền là 53 triệu đồng. Điều đặc biệt là ông lặng lẽ làm việc thiện, cho đến bây giờ vẫn chưa ai biết địa chỉ của ông ở đâu.

- Ông SANGA SAENTAVEESUK (Nguyễn Chính Ngà), một Việt kiều ở Thái Lan đã nhờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyển số tiền 5.000 USD ủng hộ nạn nhân chất đọc da cam trong chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, tháng 6/2013.

- Ông LEN ALDIS (1930 – 2015), Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Anh – Việt, nhà đấu tranh cho hòa bình, người bạn thân thiết của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Sáng kiến Ký tên vì công lý của ông đã tập hợp được hàng chục triệu chữ ký của những người yêu chuộng hòa bình và công lý trên khắp thế giới, trong đó có nhiều Nghị sĩ Anh. Sinh thời, Ông đã có gần 40 mươi lần đến Việt Nam. Ông rất hăng hái, năng nổ trong vai trò cầu nối đưa nạn nhân chất độc da cam ra với thế giới và đưa bạn bè quốc tế đến với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ông là người nhiệt tình ủng hộ Việt Nam, kiên quyết đứng về phía Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ông là một trong những người nước ngoài đầu tiên được VAVA trao Bằng Tri ân Tấm lòng Vàng và Kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam.

- Ông JITENDRA SHARMA, nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL), tác giả của Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, Chủ tịch Hội Luật gia Ấn Độ, người bạn thân thiết của Việt Nam. Ông đã có nhiều phát biểu và tuyên bố trên các diễn đàn quốc tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ông là một trong những người sáng lập và là thẩm phán của Tòa án Lương tâm nhân dân Quốc tế tại Paris, tháng 5/2009.

- Bà MERLE EVELYN RATNER, người sáng lập và đồng Chủ tịch Ban Vận động Cứu trợ và Trách nhiệm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAORRC). Bà là người hoạt động tích cực và có nhiều đóng góp trong phong trào phản chiến suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Từ khi VAVA được thành lập, bà và chồng là GS Ngô Thanh Nhàn đã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ở Mỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; cùng với các thành viên VAORC tổ chức và sắp xếp lịch làm việc cho các đoàn nạn nhân và lãnh đạo VAVA sang Mỹ vận động dự luận, đấu tranh đòi công lý.

- Bà JEANNE ELLEN MIER, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL), Đồng Điều phối VAORC, đồng chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Mỹ. Bà là luật sư giúp VAVA tiến hành vụ kiện từ những ngày đầu tiên; là người hoạt động tích cực và có nhiều đóng góp trong phong trào ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

- Ông PALAZZO CHARLES, một cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, Kỹ sư phát triển phần mềm Công ty Clear Path Development, Giám đốc Tài chính của Hội Cựu chiến binh Vì hòa bình (Chi hội VFP 160) tại Đà Nẵng. Ông là người tích cực vận động người nước ngoài đang làm ăn sinh sống ở Việt Nam ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng, như xây nhà, chăn nuôi bò, cấp học bổng...

- Cụ NGUYỄN THỊ SÁO, ở phố Hoàng Công Chất, Tp.Thái Bình. Cuộc đời của Cụ là một bài ca về lòng nhân ái. Lúc còn trẻ, Cụ cố gắng làm thêm mọi việc để có thêm tiền làm việc nghĩa. Lúc về già, Cụ vẫn sống hết sức đạm bạc, dè sẻn, cóp nhặt từng đồng, từng đồng và dành một phần trong thu nhập ít ỏi của mình để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

- Lương y NGUYỄN VĂN THIỆU, xã Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình; từ khi VAVA Quỳnh Phụ được thành lập, ông đã tự nguyện làm nhà bảo trợ bằng việc khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên. Mỗi tuần đều đặn Lương y khám cho 40 nạn nhân; mỗi nạn nhân được tặng 5 thang thuốc, trị giá 25.000 đồng/thang. Tính ra mỗi năm Ông đã khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 2.100 lượt nạn nhân.

Nhiều năm gần đây, Ông đã mở rộng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trị giá nhiều tỉ đồng cho nạn nhân ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Tp. Hải Phòng.

- Bà TRƯƠNG THỊ NỞ, Chủ tịch HĐQT Công ty Thương mại, Xây dựng Trường An, Tp. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Tp. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch VAVA Thái Bình nhiều năm qua đã dành nhiều tỉ đồng và vận động được nhiều tỉ đồng để giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, nạn nhân chất độc da cam, những người bị thiên tai, khốn khó trên toàn quốc. Sự giúp đỡ của Bà rất thiết thực, kịp thời, hiệu quả, được xã hội đánh giá cao.

- Bà NGUYỄN THỊ CHÍN, sinh năm 1937, thường trú tại phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Là công nhân viên quốc phòng nghỉ mất sức lao động, chồng mất, bà sống độc thân, sinh hoạt đạm bạc bằng số tiền trợ cấp ít ỏi. Hằng ngày, từ 4 giờ rưỡi sáng, bà đi thu gom vỏ chai, lọ, túi nilon ở bãi tắm, góp phần làm sạch môi trường và bán phế liệu thu gom. Số tiền thu được, bà bỏ vào “chú lợn nhựa” làm của để dành.

Khi biết VAVA Quảng Ninh tổ chức chương trình “Sẻ chia nỗi đau da cam”, bà đi bộ 12 km mang theo “chú lợn nhựa” tiết kiệm với 670 nghìn đồng – số tiền gom góp được từ việc bán phế liệu suốt cả năm trời – để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Bà nói mộc mạc: “Tôi già rồi và lại bị bệnh tật nhưng còn may mắn hơn các nạn nhân chất độc da cam. Vì vậy, tôi xin gửi lại số tiền nhỏ bé này để giúp đỡ cho các nạn nhân chất độc da cam Quảng Ninh”.

- Bà CAO THỊ PHÚ, Chủ Cơ sở Nuôi và Dạy Nghề Cao Phú,, tỉnh Kon Tum, tham gia TNXP lúc mới 15 tuổi. Chất độc dac cam đã cướp đi quyền làm mẹ của bà, nhưng bà cảm thấy rất hạnh phúc vì đã nuôi dạy 3 đứa con riêng của chồng trưởng thành và là mẹ của 90 cháu ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum.

- Bà KHỔNG THỊ THÚY, cựu chiến binh, Giám đốc Cơ sở nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tinht Bắc Giang. Cơ sở của bà đã nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng và dạy nghề cho hàng trăm cháu, nuôi dưỡng thường xuyên 15 – 20 cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu học nghề.

- Bà NGUYỄN ÁNH THU, Phó Chủ tịch VAVA huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Bà tham gia cách mạng từ những năm 60 của thế kỷ trước, 3 lần được tuyên dương là Dũng sĩ diệt Mỹ. Thấm thía cái khổ của người nghèo, có lần trúng xổ số, bà đã trao tặng toàn bộ số tiền 50 triệu đồng trúng thưởng cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam. Bà nhận nuôi dưỡng 2 trẻ em nghèo ăn học và cấp học bổng cho 2 cháu khác. Câu lạc bộ CCB nữ huyện Châu Thành do bà làm Chủ tịch đã vận động được hơn một tỉ đồng tiền mặt, xây dựng Nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chị em nghèo, chị em là nạn nhân chất độcnda cam.

- Bà NGUYỄN THỊ DIỆU TRÂM, Phó Giám đốc điều hành Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Kiên Giang. Nhóm bảo trợ trẻ em khuyết tật do chất độc da cam do bà Trâm tổ chức đã thường xuyên hỗ trợ 150.000 đồng/em cho 150 em. Riêng bà nhận hỗ trợ 20 em. Bà còn khuyến khích cả con trai và con gái tiết kiệm chi tiêu và quà sáng để mỗi con hàng tháng hỗ trợ cho 2 nạn nạn nhân chất độc da cam.

- Cụ PHẠM VĂN XƯƠNG (bí danh Lê Cần), cán bộ tiền khởi nghĩa, Đại tá Quân đội nghỉ hưu, ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Tp. Hải Phòng. Khi biết VAVA Hải Phòng được thành lập, Cụ và các con bày tỏ tâm nguyện được hỗ trợ, giúp đỡ các CCB là nạn nhân chất độc da cam. Cụ và gia đình đã trực tiếp tặng 101 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 2 triệu đồng cho các CCB là nạn nhân chất độc da cam. Cụ còn ủy quyền cho con cháu phối hợp với VAVA Hải Phòng tặng 200 phần quà (500.000 đồng /suất) cho các nạn nhân.

- Bà TRẦN THỊ HIỀN, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng. Năm 2002, bà nghỉ hưu, nhận lương 900 nghìn đồng/tháng. Thấy những gia đình nạn nhân chất độc da cam còn khó khăn hơn mình, từ năm 2006, mỗi tháng bà ủng hộ nạn nhân chất độc da cam 100 nghìn đồng. Bà còn vận động được gần ba chục chị em quen biết hàng tháng góp tiền giúp đỡ nạn nhân; có người ủng hộ 900 nghìn đồng/tháng. Trong nhóm của bà co anh Đào Đức Trung tuy đã lên Hà Nội học đại học nhưng tháng nào cũng góp tiền, kể cả lúc bị ung thư phải truyền hóa chất, Trung vẫn tha thiết nhờ bà Hiền chuyển tiền giúp đỡ nạn nhân.

- Em NGUYỄN HOÀNG MINH, nhà số 26/30 Lý Tử Trọng, Ngô Quyền, Hải Phòng, khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Minh đã “mổ lợn” đặc biệt của cá nhân được 20 triệu đồng tích nuôi từ tiền mừng sinh nhật, chúc tết, tiền quà từ hồi thơ ấu và cùng mẹ tới Thành hội Hải Phòng trao cho một nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Nhà văn, Nhà báo, Đạo diễn cao cấp, NSƯT Minh Chuyên, một cây bút nổi tiếng, được công chúng mến mộ qua nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, tập ký, kịch văn học, kịch bản sân khấu, điện ảnh, phim tài liệu. Ông đã được nhận nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật trong nước và quốc tế, trong đó có Cúp Vàng “Vì độc lập, hòa bình và hữu nghị” cho tác phẩm “Cha con người lính” nói về một gia đình 3 thế hệ bị nhiễm chất độc da cam tại Liên hoan Quốc tế lần thứ X.

Minh Chuyên được coi là nhà văn của thời hậu chiến, nhà văn của nạn nhân chất độc da cam. Một loạt tác phẩm của ông về đề tài da cam đã gây chấn động xã hội như “Chiếc cũi trân gian”, “Đứa con màu da thú”, “Nước mắt làng”, “Vào chùa gặp lại”, “Không được thành người”, “Vết thương không rỉ máu”, “Những lin hồn da cam”... Đó là tiếng nấc nghẹn ngào, khóc thương những người lính từ chiến trường trở về đã sinh ra những đứa con tật nguyền bởi di chứng da cam; là cáo trạng đanh thép lên án cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam; là tiến nói góp phần xây dựng chủ trương, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam; là lời kêu gọi hành động vì nạn nạn nhân chất độc da cam đối với cộng đồng xã hội.

- Giáo sư, TSKH VÕ QUÝ, người đầu tiên của châu Á được trao Giải thưởng Hành tinh xanh, giải thưởng quốc tế lớn nhất về môi trường của Hiệp hội Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (IUCN); Giải thưởng hạng nhất của Đức về bảo vệ môi trường sinh thái; là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến hôm nay nhận Bằng danh dự của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc; Huy chương Vàng về thành tích bảo vệ động vật hoang dã do Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) trao tặng.

Giáo sư Võ Quý nhiều năm tham gia Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và đã có nhiều đóng góp trong xây dựng Hội vững mạnh, đặc biệt là cung cấp hệ thống cứ liệu khoa học, phục vụ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Thực hiện di nguyện của Giáo sư Võ Quý trước lúc qua đời (10/1/2017), gia đình Giáo sư đã trao 269 triệu, 850.000 đồng và 500 USD là số tiền phúng viếng Giáo sư, cho nạn nhân chất độc da cam.

Đại tá Lê Cường

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác