Khi Miu mới tròn 2 tuổi, mẹ em bỏ đi, gia đình càng thêm khó khăn. Đến năm 2016, Miu được Làng Hữu nghị Việt Nam tiếp nhận, nuôi dưỡng. Chỉ một năm sau khi xuống Làng, bố của em qua đời. Ngày ấy, Miu còn quá nhỏ, không được về chịu tang, không kịp nhìn bố lần cuối. Điểm tựa duy nhất còn lại của em là người ông nội già yếu.
Thế nhưng, đến tháng 4.2024, ông nội cũng qua đời. Từ đó, Miu gần như không còn ai để bấu víu, cậy nhờ. Hiện nay, người thân duy nhất của em là gia đình chị gái họ, song hoàn cảnh của chị cũng khó khăn, không thể hỗ trợ Miu nhiều.
Sau gần 10 năm được chăm sóc tại Làng, Miu chuẩn bị rời nơi từng là mái nhà thứ hai để trở về hòa nhập với xã hội. Thương cho hoàn cảnh éo le ấy, Làng Hữu nghị Việt Nam đã tạo điều kiện cho em theo học nghề sửa chữa xe máy, với hy vọng em có thể nắm được một cái nghề, tự kiếm sống khi rời Làng.
Chia sẻ với phóng viên, Miu cho hay, em chưa biết sau khi học xong sẽ ở lại Hà Nội hay trở về quê. Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn được bố mẹ chăm sóc đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần, Miu đã phải tự bước vào đời, tự lo cho chính mình, tự đi trên đôi chân nhỏ bé của mình. Thế giới phía trước quá rộng lớn, còn tương lai của em thì không rõ, nhiều điều chưa thể hình dung.
Từng là người trực tiếp chăm sóc và thấu hiểu hoàn cảnh của Miu, cô Đặng Thị Toàn - bảo mẫu tại Làng Hữu nghị Việt Nam - cho biết, những ngày đầu cô về Làng, Miu nhỏ bé hơn hẳn các bạn cùng tuổi, người gầy gò, yếu ớt. Mỗi năm, em được về quê một lần vào dịp Tết. Sau mỗi đợt nghỉ, Miu trở lại Làng với tay chân lấm lem bùn đất, cô Toàn lại tỉ mỉ cọ rửa, vệ sinh cho em.
Cô Toàn tâm sự, cô thương Miu như con bởi những thiệt thòi và vất vả mà em phải gánh chịu từ quá sớm. Nghĩ đến ngày Miu rời Làng, nỗi lo trong cô càng nhiều hơn. Với thân hình nhỏ bé, lại bị thiểu năng trí tuệ, cô sợ em khó có thể tự xoay xở cuộc sống một mình. Nếu ở lại Hà Nội, Miu không có khoản tiền nào để trang trải ban đầu, còn nếu trở về quê - nơi cuộc sống vốn đã nhiều thiếu thốn, cô Toàn cũng không biết tương lai của em rồi sẽ ra sao.
Điều cô mong mỏi nhất lúc này là cộng đồng chung tay hỗ trợ cho Miu một khoản chi phí làm nền móng, tiếp thêm động lực để em vững tin bước tiếp trên hành trình đầy chông chênh phía trước. Mọi sự giúp đỡ, cần liên hệ bà Đặng Thị Toàn, bảo mẫu tại Làng Hữu nghị Việt Nam, số điện thoại: 098 9582875
Nguồn: Báo Lao Động







.jpg)

.jpg)
.jpg)




Bình luận