• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Mỏi mòn năm tháng bên con

Trong chuyến hành trình về vùng đất huyền thoại "Quảng Nam đi đầu diệt Mỹ", chị Phạm Thị Nhí , một nạn nhân chất độc da cam đã có Ký sự: Những người mẹ và những đứa con bất hạnh nơi góc khuất. Mỏi mòn năm tháng bên con, là một nội dung trong ký sự này. Tạp chí trân trọng gửi tới bạn đọc với mong muốn đồng hành cùng tác giá, kêu gọi cộng đồng hãy chung tay xoa dịu nỗi đau da cam!  

 

 

 

Dừng xe trước một ngôi nhà có vẻ hơi tềnh toàng so với mặt bằng chung, ra đón chúng tôi là một người phụ nữ gần 50 tuổi, dáng người lam lũ, tiều tụy. Chị Lê Thị Hồng Tuyền, sinh năm 1978, thôn An Thành, Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam có con Trương Viết Minh, sinh ngày 17 tháng 3 năm 2002, bại não nằm liệt giường.

 

                                                 

Hơn hai mươi năm qua, Trương Viết Minh đã nằm trên giường này với giáng hình này.

 

Vợ chồng chị Hồng Tuyền sống bằng nghề làm ruộng, nhà cất trên mảnh vườn nhỏ cha mẹ để lại, nhìn quanh cũng không có gì đáng giá. Dưới căn bếp cũ tềnh toàng, mái ngói bù hóng bám đen thui là chỗ giường nằm của em Minh. Cái giường sắt Minh nằm do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quế Sơn xin của Huyện đội trao tặng. Xung quanh giường được bao bởi thanh tre, rào chắn để em khỏi rơi khi uốn mình gồng cứng, hay những lúc lên cơn co giật bất ngờ. Minh bị liệt não từ lúc mới chào đời, lớn lên trong vòng tay nuôi dưỡng của cha mẹ. Canh cánh túc trực bên con, chị Tuyền nhiều năm thiếu ngủ người rất xanh xao.

Tác giả (áo đỏ) trong chuyến hành trình đã vào thăm Trương Viết Minh

                               

Chị Tuyền kể, có những đêm lơ mơ ngủ, thấy con mình ngồi dậy. Mừng quýnh, mở mắt ra sờ soạng vẫn thấy con nằm đó, còng queo. Ước có phép màu kỳ diệu nào đó để con được khỏe mạnh ngồi bật dậy như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng đó chỉ là mơ thôi. Ngày ngày chồng đi làm mướn, phụ hồ nơi xa thi thoảng mới về, chị Tuyền quanh quẩn bên đứa con tật nguyền. Minh rất khó ăn uống, thức ăn hàng ngày phải nghiền xay nhuyễn như chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh. Chị mủi lòng khi hỏi về những khó khăn mà chị đang đối mặt, quẹt nước mắt thương con nên không biết nói thế nào cho phải. Con mình nó bất hạnh như vậy, chỉ mong sao được có nhiều sức khỏe để cùng con vượt khó từng ngày. Thấy mẹ khóc, Trương Viết Minh lại nhe răng ra cười. Minh cười vô tư oằn mình trong đau đớn, chị Tuyền vội vã lau mồ hôi mình mảy cho con, quẹt nước nước mắt liên hồi.

Hiện tại, mỗi tháng mức trợ cấp hai mẹ con 1.080.000 đồng (Minh 720.000 đồng và người chăm sóc 360.000 đồng). Gia đình chị Tuyền may mắn còn hai đứa con khỏe mạnh, đang tuổi đến trường, Trương Viết Khánh sinh năm 2006 đang học lớp 12 trường Phổ thông Trung học Quế Sơn; Trương Khánh Vy sinh năm 2011 đang học lớp 7. Hai bạn nhỏ chăm ngoan, học tốt năm nào cũng đạt học sinh Tiên Tiến nên cũng bù đắp phần nào sự hụt hẫng trong lòng của hai vợ chồng có đứa con tật nguyền.

Hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Hồng Tuyền trong diện khó khăn, các ban ngành đoàn thể của địa phương cũng đặc biệt quan tâm, nhưng với một vùng quê hãy còn khó khăn như Quế Châu, Quế Sơn thì sự giúp đỡ cũng chỉ là những phần quà nhân các ngày lễ tết thăm, tặng mẹ con cháu Minh thôi, chưa có cách gì trợ giúp căn cơ lâu dài. Niềm hy vọng của vợ chồng chị Tuyền là hai đứa con lành lặn đang ngày đêm chăm chỉ học hành, nếu có đơn vị hay nhà hảo tâm nào tiếp sức sẽ là niềm hạnh phúc và may mắn cho gia đình chị.

Địa chỉ liên hệ trực tiếp giúp đỡ gia đình chị Tuyền: 0356741305

Hoặc Hội nạn Nhân chất độc da cm huyện Quế Sơn, số tài khoản: 4206201001120,   AGRIBANK  chi nhánh Quế Sơn.

Được biết vừa đây thôi, gia đình em Minh rất xúc động được cô giáo Mầm non đã về hưu, Nguyễn Thị Kim Xuân từ Bình Thuận gửi tặng 500.000 đồng – chiếc bì thư rất mỏng nhưng chứa đựng bao điều trân quý! Hy vọng rồi đây sẽ có nhiều tấm lòng vàng từ khắp miền Tổ quốc gửi niềm yêu thương, tiếp sức cho gia đình chị Tuyền tiếp tục vượt khó nuôi các con ăn học thành tài.

 

Bài viết Phạm Thị Nhí

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác