• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Người cán bộ Hội hết lòng vì đồng đội

Người cán bộ Hội hết lòng vì đồng đội

Nặng lòng với đồng đội, những người lĩnh đã từng chiến đấu trong các chiến trường bị nhiễm chất độc da cam, vì vậy, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Công Vẩn đã xung phong làm cán bộ Hội nạn nhân da cam/dioxin với mong muốn được tham gia chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho các Hội viên - Nạn nhân chất độc da cam.

Từng là người lính có thời gian tham chiến đấu và phục vụ lâu dài trong quân đội, mà bản thân cũng không phải là nạn nhân, nhưng ngay sau khi được nghỉ hưu theo chế độ, năm 2016 đồng chí Trương Công Vẩn, nguyên là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn đã có tinh thần xung phong tham gia vào tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Lạng Sơn và được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội, từ đó đến nay mặc dù không có chế độ thù lao nhưng đều đặn ngày hai buổi, nắng cũng như mưa, đồng chí luôn có mặt túc trực tại phòng làm việc của Hội, nằm trong khuôn viên trụ sở của UBND thành phố Lạng Sơn để sẵn sàng tiếp nhận thông tin và giải thích về chế độ chính sách cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở các chiến trường B, C, K.

Đồng chí Trương Công Vẩn (bên phải) đang tư vấn về chế độ, chính sách cho hội viên

Gặp gỡ và trò chuyện với chúng tội, đồng chí Trương Công Vẩn cho biết: trong thâm tâm mình luôn trăn trở, đồng cảm với những người đồng đội, những người mang trong mình nỗi đau thương tật, đặc biệt là nỗi đau mang tên da cam, vì vậy, từ khi tham gia vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Lạng Sơn bản thân mình luôn miệt mài, nỗ lực, tích cực nghiên cứu, nắm vững các văn bản của Đảng, Nhà nước để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện tốt công tác phát triển thành lập hội cơ sở phường, xã, do đó hiện nay trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã có 7/8 xã, phường có tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin, với tổng số khoảng 180 hội viên là nạn nhân trực tiếp và nạn nhân gián tiếp. Cũng từ năm 2016 đến nay mình cũng đã trực tiếp bảo vệ và tư vấn về chế độ chính sách cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ dân chính có thời gian tham gia công tác, chiến đấu tại các chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia từ ngày 30/4/1975 trở về trước, theo đó đã có 26 người đã được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Điển hình như hội viên Nguyễn Trung Thuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn từng có thời gian trực tiếp chiến đấu, bảo vệ đường Trường Sơn 559; bản thân bị nhiễm chất độc hóa học mà không hay biết Nhà nước có chế độ đãi ngộ; cho đến năm 2016 Hội NNCĐDC/dioxin xã Mai Pha tổ chức Đại hội, trong lúc giải lao ông Thuyên đã trò chuyện với đ/c Trương Công Vẩn, sau đó đã được giúp đỡ để hoàn thiện thủ tục hồ sơ hưởng chế độ theo quy định của nhà nước mỗi tháng là 2.083.000 đồng.

Cùng chung niềm vui như ông Thuyên, phải kể đến ông Nguyễn Ngọc Đức, là NNCĐDC phường Hoàng Văn Thụ, năm nay đã 77 tuổi. Ông Đức tâm sự: từ năm 1997, bản thân ông đã làm hồ sơ kê khai yêu cầu được hưởng chế độ, gửi đến nhiều cơ quan, sau thời gian 20 năm chờ đợi nhưng không có đơn vị nào trả lời hay hồi âm trở lại, bản thân cảm thấy chán nản và buông xuôi, cho đến khi được gặp và được đồng chí Trương Công Vẩn động viên, Ông Đức tiếp tục làm lại hồ sơ từ đầu, vì vậy từ tháng 5/2017 ông đã được hưởng chế độ với mức 2.060.000 đồng mỗi tháng.

“Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, câu này vận vào thì rất đúng với người cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Lạng Sơn, Trương Công Vẩn. Tuy mới tham gia tổ chức hội từ năm 2016 đến nay, thời gian chưa mới ngót 5 năm, nhưng cũng từng ấy thời gian ông gắn bó cuộc đời mình với các nạn nhân da cam; khi thì đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khi thì đứng ra vận động, gặp gỡ các nhà hảo tâm trao tặng quà và hướng dẫn hoạt động của các chi hội cơ sở. đ/c Vẩn chia sẻ: Chiến tranh vốn rất khốc liệt, hầu như chẳng ai bước chân từ chiến trường ra mà không phải chịu thiệt thòi; người thì hy sinh, người để lại một phần xương máu, người âm thầm mang trong mình vết thương không rỉ máu nhưng dai dẳng và đau đớn cho cả thế hệ sau. Chừng nào còn đủ sức khỏe, tôi còn tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên, cố gắng không để họ phải chịu thiệt thòi, cũng là để phần nào vơi đi nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống./.

Thanh Huệ

Đài Thát thanh – Truyền hình Lạng Sơn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác