Ông Tạ Quang Dư và ông Nguyễn Viết Phượng (bên phải) tặng quà cho NNCĐDC tại thành phố Vinh
Cựu chiến binh Nguyễn Viết Phượng, sinh năm 1953, quê quán xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; ông nhập ngũ tháng 8/1971, khi vừa có giấy báo trúng tuyển vào Đại học Bách khoa, ông vào chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị, năm 1973 ông bị thương rồi trở lại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; ra trường, công tác ở Viện Thiết kế Công nghiệp, sau đó chuyển về làm ở Công ty Dệt may thành phố Vinh. Đến khi nghỉ hưu, Cựu chiến binh Nguyễn Viết Phượng thành lập Công ty Dệt may Hồng Loan, tạo được việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương.
Hàng năm gia đình ông đều trích hàng trăm triệu đồng tặng cho người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam, tặng áo quần cho học sinh nghèo. Bản thân ông còn thường xuyên dùng xe riêng chở các nhà hảo tâm đến tận các gia đình để hỗ trợ tiền hoặc góp tiền làm nhà tình nghĩa.
Năm 2012, ông được đi Dự Hội nghị Biểu dương “Người có công tiêu biểu cả nước”, ghi nhận công lao của ông, Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng Khen.
Ông Tạ Quang Dư, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, Cựu chiến binh Nguyễn Viết Phượng hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh, nhiều năm qua, ông là thành viên hoạt động tích cực nhất của Hội, góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Hội, hỗ trợ giúp đỡ NNCĐDC xoa dịu nỗi đau và giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Ông Tạ Quang Dư cũng gửi tặng bạn đọc bài thơ khắc họa chân dung cuộc sống, tấm gương Cựu chiến binh Nguyễn Viết Phượng mà ông cho là tấm lòng ngưỡng mộ của người lính đối với một người lính.
CCB Nguyễn Viết Phượng tặng quà NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh
Quốc Khánh
Bình luận