Chị Quàng Thị Hóa, đến từ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, có chú ruột là liệt sĩ Quàng Văn Ngọc, hi sinh năm 1970 tại Lào, được Đội quy tập tỉnh Nghệ An đưa về an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt -Lào, huyện Anh Sơn. Chị cho biết, năm 2019, ngành chức năng đã giám định ADN cho kết quả là chú ruột của chị.
“Năm nào tôi đến đây thăm chú, cũng chỉ biết quỳ bên mộ chú mà khóc thôi, chẳng biết nói gì. Cuối năm nay, nguyện vọng của gia đình là xin đưa chú về Yên Châu, Sơn La để tiện hương khói cho chú ấy và cũng để vợi bớt nỗi nhớ mong.” Vừa nói, chị Quàng Thị Hóa vừa nghẹn ngào ứa nước mắt.
![]() |
Chị Quàng Thị Hóa, đến từ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La |
Trong đoàn 25 thân nhân liệt sĩ của tỉnh Sơn La đến dâng hương tri ân các liệt sĩ nhân 75 năm ngày TBLS tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt- Lào còn có ông Cà Văn Hải đến từ huyện Sốp Cộp, Ông Hải cho biết, anh trai của ông là liệt sĩ Cà Văn Chăn, hi sinh năm 1964 tại tỉnh Xiengkhuang, Lào. Nhiều năm trước tìm mãi mà không biết tìm anh ở đâu, sau này theo dõi kênh thông tin tìm người thân cho liệt sĩ thì gia đình mới tìm được anh trai. Từ năm 1986 đến nay, năm nào đến dịp 27/7 là ông Cà Văn Hải lại vào nghĩa trang này khóc anh, ròng rã như vậy 36 năm rồi.
![]() |
Ông Cà Văn Hải đến từ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La |
Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, cán bộ Sở Lao động TBXH tỉnh Sơn La cho biết, Sở đã tham mưu cho tỉnh lập nhiều đoàn, đi nhiều hướng, đưa thân nhân các liệt sĩ thăm các nghĩa trang có liệt sĩ là người Sơn La yên nghỉ như: Bá Thước- Thanh Hóa, Quảng Trị, Vị Xuyên- Hà Giang, Tông Khao- Điện Biên. Hoạt động này mang ý nghĩa sâu sắc về đạo lí “Uống nước nhớ nguồn của dân tộc”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, mỗi lần đưa được các thân nhân đến các nghĩa trang dâng hương là mỗi lần chị cảm thấy vơi dịu nhẹ nhõm.
![]() |
Đoàn thanh niên thắp nến tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào |
Theo ông Lê Văn Trí, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Anh Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt- Lào có diện tích gần 7 ha, an táng gần 11.000 anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập về từ Lào, có quê quán từ 47 tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên mới chỉ có hơn 3.500 ngôi mộ xác định được tên, còn lại gần 7.000 ngôi mộ chưa xác định được tên và quê.
![]() |
Hàng trăm đoàn đại biểu từ trung ương, các tỉnh và các đoàn thân nhân đến viếng, tri ân liệt sĩ |
Trong tháng 7 tri ân các liệt sĩ, huyện Anh Sơn đã đón hàng trăm đoàn đại biểu từ trung ương, các tỉnh và các đoàn thân nhân đến viếng, tri ân liệt sĩ. Cũng tại đây đã diễn ra nhiều hoạt động thắp nến tri ân, lễ cầu siêu cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ, tri ân ca ngợi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cha anh, nâng cao trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt trước anh linh các liệt sĩ Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An đã báo công lên các anh trong tháng 7 tri ân này, thanh niên tỉnh Nghệ An đã thực hiện hơn 100 công trình, việc làm; vận động trao tặng 10.000 suất quà và kết nối tổ chức hàng chục đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ông Lê Văn Trí cho biết.
Quốc Khánh (VP Bắc miền Trung)
Bình luận