• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Những nạn nhân chất độc da cam tại xã Yên Thuỷ mong được giúp đỡ

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Đất nước hòa bình, các làng quê náo nức xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng, phía sau nhịp sống hối hả ấy, trong những con ngõ nhỏ của xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ vẫn còn không ít mái nhà của các gia đình nạn nhân chất độc da cam vẫn chìm trong nỗi đau quay quắt. Đó là những căn bệnh hiểm nghèo đeo bám, những thân thể tàn tật, những đứa con sinh ra không lành lặn, những tiếng thở dài bất lực của người thân. Với họ, chiến tranh chưa phải là kết thúc.

Hiện tại xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ có 149 nạn nhân chất độc da cam. Phần lớn họ đều mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, tai biến mạch máu não, tiểu đường, liệt, đau thần kinh ngoại biên, suy giảm trí nhớ, thị lực kém... Trong số đó có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trở thành những người "khổ nhất trong những người đau khổ", rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu tận tình chăm sóc  ông Hùng 

Ông Nguyễn Văn Hùng, 74 tuổi, ở thôn Tân Yên, là nạn nhân chất độc da cam suy giảm khả năng lao động 61%. Năm 2021, ông mắc căn bệnh teo não, dần mất đi hoàn toàn trí nhớ và khả năng nhận thức. Ông không còn phân biệt được đâu là vợ, đâu là con, sống phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn và sự chăm sóc của người thân.

Người hằng ngày, đêm chăm sóc ông là bà Nguyễn Thị Thu, người vợ gầy yếu, năm 2019 từng bị tai biến, vẫn một mình gánh vác, quán xuyến cả gia đình, lo toan phục vụ chồng.

Lau vội những giọt nước mắt, bà Thu nghẹn ngào tâm sự:

"Ông ấy từng là chỗ dựa của cả gia đình. Hơn 5 năm nay, tôi không còn được nghe chồng gọi một tiếng, không còn nhận được lời động viên mỗi khi ốm đau. Giờ ông chỉ nằm lặng lẽ như một cái xác không hồn, còn tôi bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình..."

Rời căn nhà của ông Hùng, chúng tôi tiếp tục đến thôn Yên Lạc và chứng kiến thêm một bi kịch khác của nỗi đau da cam.

 

Cháu Nguyễn Thanh Yên, con ông Nguyễn Thanh Bình

Cháu Nguyễn Thanh Yên, 33 tuổi, là con của ông Nguyễn Thanh Bình. Sinh ra với khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa, nhưng cháu bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam từ người cha. Dù đã bước sang tuổi trưởng thành, cháu vẫn không thể tự chăm sóc bản thân, không nói được, không nhận thức bình thường và mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Ban đầu, ông Bình từ chối cho chúng tôi tiếp cận, không phải vì ngại phiền hà, mà bởi mặc cảm, tự ti trước số phận nghiệt ngã của con mình.

Giọng nói nghẹn ngào, bà Thanh - mẹ cháu Yên - chia sẻ:

"Con tôi năm nay đã 33 tuổi nhưng vợ chồng tôi chưa một lần được nghe con gọi tiếng 'Cha ơi', 'Mẹ ơi'. Chỉ sơ ý một chút là cháu chạy lung tung, đập phá đồ đạc, chân tay đầy những vết sẹo vì ngã. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều do vợ chồng tôi chăm sóc. Điều tôi mong mỏi nhất là hai vợ chồng còn đủ sức khỏe để ở bên con. Chỉ sợ một ngày nào đó chúng tôi không còn nữa thì không biết con sẽ nương tựa vào ai..."

Lo ngại cháu có thể kích động, ông bà không dám mở cửa để chúng tôi vào trong, chỉ cho phép đứng bên ngoài nhìn cháu qua khung cửa sổ. Ánh mắt đờ đẫn, thân hình gầy guộc với đôi chân, cánh tay chỉ còn như que củi khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lòng. Trước nỗi đau ấy, mọi lời an ủi dường như đều trở nên quá nhỏ bé.

Mỗi nạn nhân chất độc da cam có một hoàn cảnh khác nhau, không chỉ kiệt quệ về sức khỏe, nhiều gia đình còn cạn kiệt về kinh tế sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Những người trực tiếp chăm sóc nạn nhân cũng ngày một già yếu, sức cùng lực kiệt.

Hơn lúc nào hết, họ rất cần sự chung tay của cộng đồng. Một hộp sữa, một chiếc xe lăn, một phần quà, một khoản hỗ trợ dù nhỏ hay đơn giản chỉ là một lời động viên chân thành đều có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những gia đình đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.

Mỗi tấm lòng sẻ chia sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, tiếp thêm nghị lực để các nạn nhân và gia đình họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là nghĩa cử nhân văn, thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, góp phần giúp những mảnh đời bất hạnh có thêm niềm tin và hy vọng vào tương lai.

Đinh Xuân Nghi

                                                                                          CHủ tịch  Hội xã Yên Thủy

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    VẪN CHUNG MỘT KHOẢNG TRỜI

    VẪN CHUNG MỘT KHOẢNG TRỜI

    Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Tạp chí điện tử Da cam xin gửi tới độc giả bài thơ VẪN CHUNG MỘT KHOẢNG TRỜI và UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN của tác giả Văn Lê - Kính tặng các hương hồn Liệt sỹ trên ...
    Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam thăm, tặng quà Trung ương Hội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

    Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam thăm, ...

    Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong 2 ngày 20 – 21/7, Đại tá Ngô Thị Lệ, Phó Cục trưởng Cục Chính sách – Xã hội thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Đại tá Bùi Tuấn Quynh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu (được ủy quyền) làm ...