Trước năm 1974, ông Hai Vũ đảm trách công việc giao liên ở ấp Tân Phong, xã Thành Thới, huyện Mỏ Cày. Sau năm 1975, ông tham gia công an xã Thành Thới; năm 1977, ông giữ chức Phó Trưởng công an xã Thành Thới kiêm hộ tịch và hộ khẩu ở địa phương. Năm 1982, xã Thành Thới tách thành xã Thành Thới A và Thành Thới B; khi ấy ông Hai Vũ bộn bề với cuộc sống mưu sinh nên tạm gác việc công tác ở địa phương, về nhà để phát triển kinh tế cho gia đình.
Đến năm 2011, khi đã chăm lo chu toàn kinh tế gia đình, ông Hai Vũ trở lại tham gia công tác xã hội và được địa phương tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Thành Thới A. Giữ vị trí Phó CT Hội Chữ thập đỏ xã 2 nhiệm kỳ (10 năm), ông xin nghỉ vì sức khỏe nhưng vẫn tiếp tục làm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo vệ quyền trẻ em xã cho đến nay. Ông Lê Văn Hai tự hào đứng vào hàng ngũ Đảng CS Việt Nam đã được hơn 10 năm.
Hiện tại, BCH Hội xã Thành Thới A có 11 thành viên, 6 chi hội ấp, 11 tổ hội, 144 hội viên. Mỗi tháng một lần, BCH Hội họp định kỳ nhằm truyền đạt lại những chỉ đạo của cấp trên cho các thành viên nắm bắt kịp thời và chính xác về công tác vận động mạnh thường quân hay tổ chức từ thiện hỗ trợ cho nạn nhân, trẻ em hoặc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Mỗi quý, các chi hội ấp họp định kỳ nhằm củng cố lại nhân sự của chi - tổ hội. Khi đó, BCH Hội phân công các thành viên đến dự và truyền đạt lại những nội dung trong cuộc họp BCH để hộ viên các chi - tổ hội nắm bắt.
“Năm 15 tuổi, tôi mắc bệnh sốt bại liệt và mang di chứng đi lại rất khó khăn cho đến tận hôm nay. Nén chặt nỗi đau bản thân, tôi cùng BCH Hội và địa phương chăm lo cho nạn nhân các đối tượng. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, tâm nguyện cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân nên tôi luôn phấn đấu tham gia các phong trào và công tác Hội khi sức khỏe bản thân còn cho phép. Kinh tế gia đình đã tạm ổn, tôi hết lòng cùng địa phương trên bước đường phát triển kinh tế gắn liền văn hóa - xã hội ở làng quê. Nỗi đau của nạn nhân da cam là nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam, vì thế nên Hội luôn xoa dịu và chăm sóc họ với hết mức có thể của bản thân” - ông Hai Vũ bộc bạch như vậy.
Từ 2011 đến nay, ông Hai Vũ đã vận động mạnh thường quân ủng hộ gần 7 tỷ đồng, xây dựng 13 căn nhà tình thương (tổng trị giá hơn 600 triệu đồng), hơn 300 suất quà/năm (trị giá từ 300 - 500 ngàn đồng/suất), 6 xe lăn (trị giá 15 triệu đồng), 17kg gạo/tháng (trị giá 3,4 triệu đồng/tháng) cho nạn nhân da cam, người nghèo, người khuyết tật trên địa bàn xã Thành Thới A... Vào dịp ngày 10/8 hằng năm, ông vận động các mạnh thường quân hỗ trợ và mời họ về địa phương trực tiếp trao tặng cho NNCĐDC. Bên cạnh đó, ông Hai Vũ còn vận động nhân dân hiến đất và hoa màu, vận động mạnh thường quân tài trợ kinh phí làm đường, xây cầu giao thông nông thôn; đã bê tông hóa tuyến đường Tổ nhân dân tự quản số 3, ấp Tân Phong (dài 750m, ngang 1,6m), tổng kinh phí 170 triệu đồng) và sửa chữa 1km đường ấp Tân Phong.
Ông Võ Văn Hoàng, Chủ tịch Huyện hội Mỏ Cày Nam cho biết: Ông Lê Văn Hai, Chủ tịch Hội xã Thành Thới A là người đầy nhiệt huyết với công tác xã hội. Mặc dù tuổi cao và khó khăn trong di chuyển, nhưng ông luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác Hội được cấp trên giao nhiệm, hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh. Ông đã tạo dựng mối quan hệ tốt với các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện để vận động nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho nạn nhân da cam và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ghi nhận cống hiến xã hội và đóng góp địa phương, ông Lê Văn Hai được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen (năm 2014); Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng bằng khen trong phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2012-2017; danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2011 của UBND huyện Mỏ Cày Nam (năm 2012) và nhiều giấy khen vì đã hoàn thành tốt phong trào và công tác Hội ở địa phương.
Văn Tòng
Chánh VP Tỉnh hội Bến Tre
Bình luận