• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cựu chiến binh Trần Hữu Cách - Một tấm gương sáng về nghĩa tình và trách nhiệm

Ở phường Thành Nam (Ninh Bình), nhắc đến hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Trần Hữu Cách, nhiều người đều dành cho ông sự trân trọng và quý mến. Suốt cuộc đời quân ngũ và gần bốn mươi năm công tác ở cơ sở, ông luôn là người cán bộ tận tụy, trách nhiệm cao, hết lòng vì cộng đồng và nghĩa tình với đồng đội, quê hương.
Ông Trần Hữu Cách, Cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam 

Vừa tròn 18 tuổi, Trần Hữu Cách lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Gần 15 năm trong quân đội, ông đã trải qua nhiều chiến trường ác liệt như Quảng Trị, nước bạn Lào và sau đó tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Hà Giang trong những năm 1978–1983. Ông trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên – một trong những "chảo lửa" khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, khi đó thuộc Lữ đoàn 297, Quân khu 2. Cuối năm 1983, do bị thương và sức khỏe giảm sút, ông xuất ngũ trở về quê hương, xóm 3, xã Mỹ Xá (nay thuộc phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình).

Rời quân ngũ nhưng không rời tinh thần người lính, với bản lĩnh của một đảng viên, một sĩ quan từng nhiều năm chỉ huy đơn vị chiến đấu, ông luôn mang trong mình ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó và tình yêu thương sâu nặng đối với đồng đội, bà con lối xóm. Những năm đầu trở về địa phương, khi đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, ông hăng hái lao động sản xuất, phát triển chăn nuôi để ổn định cuộc sống gia đình, đồng thời tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở.

Ghi nhận phẩm chất và năng lực của ông, năm 1988, lãnh đạo xã Mỹ Xá giao ông đảm nhiệm cương vị Phó Ban Thương binh và Xã hội. Sau đó, ông được giao thêm nhiệm vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã. Dù kiêm nhiệm nhiều công việc, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 1994, ông chuyển sang làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã kiêm Công an viên.

Sau gần 22 năm công tác tại địa phương, năm 2010 ông nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên, trước đó, từ năm 2009, ông đã đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Mỹ Xá và liên tục gắn bó với công tác Hội qua 5 nhiệm kỳ, cho đến tháng 4/2026. Khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Mỹ Xá và xã Đại An, ông mới chính thức thôi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Hội.

Gần bốn mươi năm cống hiến cho công tác xã hội, ông Trần Hữu Cách luôn được người dân địa phương yêu quý bởi lối sống giản dị, gần gũi, trách nhiệm và chân thành. Với vóc người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi, bất cứ nhiệm vụ nào được giao ông cũng nỗ lực hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nhiều năm liền, ông được các cấp chính quyền, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu chiến binh khen thưởng. Đặc biệt, Nhà nước Lào đã trao tặng ông Huân chương Ít-xa-la (Itsala) vì có thành tích trong chiến đấu giúp nước bạn.

Không chỉ tận tụy với công việc xã hội, ông còn là người biết vun vén kinh tế gia đình. Những năm qua, ông luôn duy trì chăn nuôi lợn, gà, ngan, ngỗng; khai phá đất hoang để trồng rau màu, ngô, khoai, đậu đỗ. Đến nay, dù tuổi đã cao, ông vẫn chăm sóc gần 100 con gà ở nhiều lứa tuổi, trong đó có khoảng 30 con gà mái đẻ trứng. Bên cạnh đó, ông còn chu đáo chăm sóc người vợ đau yếu, lo bữa cơm hằng ngày để con cháu yên tâm học tập, công tác.

Ở tuổi gần 80, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, ông Trần Hữu Cách vẫn luôn nhiệt tình với công việc của Hội và của khu dân cư. Mỗi khi địa phương hay Hội có việc, bất kể sớm hay tối, ông đều có mặt để chung tay góp sức. Đặc biệt, ông luôn quan tâm thăm hỏi, động viên các hội viên nạn nhân chất độc da cam khi ốm đau, khó khăn hoặc đến chia buồn cùng gia đình hội viên qua đời. Đó không chỉ là trách nhiệm của một cán bộ Hội mà còn là tình đồng chí, đồng đội và nghĩa tình giữa những con người cùng chia sẻ nỗi đau da cam.

Cuộc đời của ông Trần Hữu Cách là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ: kiên cường trong chiến đấu, tận tụy trong công tác, nghĩa tình trong cuộc sống và không ngừng cống hiến cho cộng đồng. Ông thực sự là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và lòng nhân ái, xứng đáng để cán bộ, hội viên và các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Lê Lừng
Chủ tịch Hội phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Lạng Sơn, tiếp thêm nghị lực cho nạn nhân chất độc da cam

    Lạng Sơn, tiếp thêm nghị lực cho nạn nhân chất độc da cam

    Hơn nửa thế kỷ chiến tranh đã chấm dứt, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu nơi các nạn nhân chất độc da cam. Tại Lạng Sơn, nhiều nạn nhân chất độc da cam hằng ngày vẫn chống chọi với bệnh tật, đau đớn quay quắt khi con cái sinh ra mang di chứng chất độc da cam ...
    Thắt lòng trước những nỗi đau da cam

    Thắt lòng trước những nỗi đau da cam

    Cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc thống nhất non sông đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương chiến tranh để lại trên cơ thể những thương, bệnh binh và nạn nhân chất độc hóa học vẫn in dấu thời gian, như minh chứng cho ...