Trong hệ thống tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhiều cán bộ cơ sở và địa phương đã âm thầm cống hiến, bền bỉ vượt qua khó khăn để mang lại sự sẻ chia cho những phận đời chịu nhiều thiệt thòi do hậu quả của chiến tranh. Một trong những tấm gương tiêu biểu ấy là ông Vũ Viết Vân, hiện là Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Lâm Đồng (nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đắk Nông) – người đã dành hơn một thập kỷ gắn bó, cống hiến cho công tác Hội với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, không phô trương nhưng đầy ắp yêu thương và trách nhiệm.
Hơn 40 năm phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở
Ông Vân sinh năm 1962 tại xã Đông Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên, trưởng thành từ quê hương có truyền thống cách mạng, năm 1982 ông nhập ngũ và theo học Trường Sĩ quan Hậu cần. Những năm tháng trong quân ngũ đã hun đúc trong ông bản lĩnh kiên cường, tinh thần chịu đựng gian khổ và tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và khoa học.
Trở về địa phương sau khi xuất ngũ, ông tiếp tục trải qua nhiều vị trí công tác trong thanh niên, dân số – gia đình – trẻ em, truyền thông – giáo dục, rồi đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo, quản lý tại một số cơ quan của tỉnh Đắk Nông. Bất kỳ ở cương vị nào, ông cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy và gần dân.
Người xây dựng nền móng vững chắc cho Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đắk Nông
Từ năm 2012, ông Vũ Viết Vân được điều động về Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đắk Nông, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Hội như: Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra, Bí thư chi bộ và từ năm 2019 đến tháng 7/2025 là Chủ tịch Tỉnh hội; dấu ấn của ông được hiện diện trong mọi chặng đường phát triển của Hội.
Trong hơn 10 năm gắn bó, ông đã cùng tập thể Ban Chấp hành không ngừng củng cố tổ chức Hội, đổi mới phương thức hoạt động và đưa công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Nổi bật là: đã tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, góp phần ban hành 1 Chỉ thị và hơn 20 văn bản chỉ đạo, kế hoạch, thông báo triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư. Xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh: đến tháng 6/2025, toàn tỉnh có 7/8 Hội cấp huyện và 57/71 Hội cấp xã, phường; hằng năm kết nạp từ 250–650 hội viên.
Ông Vũ Viết Vân tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam ở xã Đắk Wil, huyện Cư Jút
Với tinh thần “đi đến tận nơi, hỗ trợ tận tay”, ông và cán bộ hội thường xuyên bám cơ sở, không quản ngại đường sá xa xôi, nhiều bản làng chỉ vào được bằng xe máy, có những chuyến công tác kéo dài 4-5 ngày liên tục. Đây chính là sự tận tâm của người làm công tác nhân đạo, không phải ai cũng có thể làm được.
Ông đặc biệt tâm huyết với công tác tuyên truyền – bởi theo ông, “Điều quan trọng vẫn là cộng đồng thấu hiểu nỗi đau da cam”. Ông là báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, có trên 120 buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chính trị được tổ chức trong 10 năm là minh chứng sống động cho một người luôn muốn đưa thông điệp nhân ái lan tỏa.
Nhân dịp Ngày vì NNCĐDC (10/8), ông Vũ Viết Vân thăm và tặng quà cho ông Mạc Văn Bẩy, 70 tuổi là NNCĐDC ở Bon Bu Đắk, xã Quảng Trực
Với cương vị Chủ tịch Hội tỉnh Đắk Nông, ông đặc biệt quan tâm vận động nguồn lực và sử dụng hiệu quả, minh bạch số tiền đã vận động được. Giai đoạn 2015–2025 huy động được 33,46 tỷ đồng – con số biết nói về niềm tin mà cộng đồng dành cho Hội. Đã có hàng nghìn lượt nạn nhân và gia đình đã được hỗ trợ thông qua nhiều hình thức: Làm và sửa chữa nhà tình nghĩa; hỗ trợ sinh kế; khám chữa bệnh; tặng quà vào các dịp lễ, tết và Ngày Vì NNCĐDC (10/8); tặng xe lăn, xe lắc, thiết bị hỗ trợ vận động… Nhờ sự quan tâm ấy, nhiều nạn nhân đã từng bước vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Những bản làng xa xôi, những cung đường chỉ có thể đi bằng xe máy, những chuyến công tác kéo dài nhiều ngày… đã trở thành quen thuộc với ông. Ông từng nói: “Đến tận nơi để hiểu họ, trao tận tay để chia sẻ thật lòng” – cũng là phương châm làm nên hình ảnh đáng trân trọng của người cán bộ Hội.
Tiếp tục cống hiến tại Lâm Đồng – vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Từ tháng 8/2025, khi tỉnh Đắk Nông sáp nhập hành chính, ông được điều động sắp xếp giữ chức Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Lâm Đồng, đồng thời là Bí thư chi bộ.
Cơ quan Tỉnh hội Đắk Nông (cũ), từ tháng 8 đến nay (4 tháng) chưa có lương nhưng cán bộ vẫn giữ vững đoàn kết, tích cực và đã làm tốt theo chức năng nhiệm vụ.
Gia đình ông Vân ở Đắc Nông, cách Đà Lạt gần 200 km, nhưng ông vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao bằng việc tiếp tục gắn bó với Hội, với NNCĐDC. Khi sáp nhập Hội từ Hội của 3 tỉnh (Lâm Đồng, Đắc Nông, Bình Thuận) bộ máy mới gặp nhiều khó khăn: cơ sở vật chất eo hẹp, tổ chức Hội cấp xã chưa được hình thành đầy đủ, nguồn lực vận động chưa nhiều…, ông đã cùng tập thể Tỉnh hội đề ra nhiều giải pháp ổn định tổ chức Hội ở cơ sở; xây dựng các quy chế hoạt động của cơ quan; tham mưu tổ chức hoạt động thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, Quyết định 2215/QĐ-TTg, Quyết định 1190/QĐ-TTg về trợ giúp người khuyết tật; tuyên truyền về cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC...
Nhiều phần thưởng ghi nhận thành tích ông đã đạt được.
Ghi nhận những đóng góp bền bỉ và hiệu quả, ông Vũ Viết Vân đã được tặng thưởng: 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 16 Bằng khen của Trung ương Hội; UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 12 Kỷ niệm chương của các bộ, ngành; Huy chương Cựu chiến binh (2004), cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2023 trong Hội thi Bí thư chi bộ giỏi có 120 thí sinh, ông đã xuất sắc vượt qua, đạt được giải Nhất.
Đồng chí Bùi Hồng Mến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải nhất cho thí sinh Vũ Viết Vân, Bí thư chi bộ cơ sở Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đắk Nông (cũ)
Hơn 60 tuổi đời, hơn 40 năm công tác, dù ở bất cứ cương vị nào, ông Vũ Viết Vân luôn giữ phong cách khiêm nhường, giản dị, giàu lòng nhân ái. Ông là tấm gương tiêu biểu cho phẩm chất “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam” mà người cán bộ Hội cần có khi làm việc với đối tượng đặc thù là nạn nhân da cam. Với những đóng góp thầm lặng nhưng sâu sắc, ông đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp nhân đạo đầy ý nghĩa – chăm lo, bảo vệ quyền lợi và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho NNCĐDC./.
Chu Út















Bình luận