Bên cửa sổ phên tre
Tiếng ru 20 năm của mẹ
Nỉ non cùng đứa con rứt ruột vẫn nằm nôi…
Ầu ơi!… Mẹ thèm tiếng nói bi bô
Cầm tay đến lớp nhảy đùa rong chơi
Thèm cánh diều giật giữa bầu trời
Thèm con đập phá đồ chơi đầy phòng
Mẹ thèm mắng, thèm đánh đòn
Thèm khi con dỗi con hờn… mẹ yêu!
Thương con đời chỉ nằm nôi
Mẹ thay tã lót, mắt rơi lệ nhòa
Bầu sữa khô quánh thành muối mặn
O oe vẫn tiếng nỉ non
Nhìn con, Mẹ đau từng khúc ruột
Ngoài kia bạn đã tới giảng đường!
U tịch cuộc đời tiếng khóc trong nôi
Mẹ ru con ngút từng hơi thở
Tiếng ru nức nở
Vạn niềm đau da cam nén lại giữa lòng!
AS. 02/06/2021
---------------------------------------------------------------------------
CÀNH HOA THÁNG TÁM
***********
Tháng tám của ánh trăng
Của ông sao Trung thu rợp đường tuổi nhỏ
Thùng thình rộn vang ông địa đầu lân
Những ánh nhìn lấp lánh cả trời đêm.
Tháng tám này sót lại những mảnh đời em
Co ro trong đôi chân co quắp
Trong căn phòng chật ních
Tiếng thở dài thườn thượt mẹ cha
Tháng tám này em thèm một cành hoa
Cành hoa tươi mà màu da cam/dioxin đã giết
Trên 30 năm em chưa biết
Vạn sáng bình minh chỉ lấp lóe hoàng hôn
Mầu nhiệm ơi! xin cho em nhìn được ánh trăng
Chị Hằng ơi! Cho em một lần lóe sáng
Dẫu một lần để dịu đau thương bớt phần trống vắng
Giữa tâm hồn còn sống… giữa tâm hồn!
Mùa trăng này em vẫn chờ mong
Cùng chị hằng dắt em vòng trái đất
Lung linh đếm từng ngôi sao sáng
Cấy giữa trời
Lấp lánh những tin yêu!
Lê Văn An (An Sinh)
Bình luận