Trong không khí ấm áp của những ngày tháng Ba lịch sử, trường Đại học FPT Đà Nẵng đã tổ chức thành công chương trình giao lưu tọa đàm "Nỗi đau chất độc da cam/dioxin và hành trình sống có trách nhiệm của thế hệ trẻ FPT". Sự kiện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo nhà trường, giảng viên, sinh viên, cùng đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng, các thầy cô và đặc biệt là sự hiện diện của chính những nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC).
Chương trình mở đầu với những tiết mục văn nghệ xúc động do sinh viên và NNCĐDC biểu diễn. Đặc biệt, thước phim tư liệu "Sống, lao động và học tập vì NNCĐDC" do sinh viên FPT biên tập và dàn dựng đã tái hiện lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, đồng thời khắc họa những nỗi đau dai dẳng mà chất độc da cam/dioxin gây ra.
Buổi tọa đàm xoay quanh chủ đề "Nghị lực sống và vươn lên", với sự sẻ chia của bà Võ Thị Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng và anh Nguyễn Ngọc Phương, nhân viên Trung tâm. Các diễn giả đã trình bày về những hoạt động, mô hình chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà Trung tâm đang phải đối mặt. Qua đó, sinh viên FPT càng thấu hiểu hơn về sự kiên trì, vất vả và thiệt thòi của những NNCĐDC.
Cô Phùng Thị Tuyền, Giảng viên bộ môn Lý luận chính trị, đã nhấn mạnh sự đồng cảm của cộng đồng xã hội và kêu gọi sinh viên sống có ích, làm những điều tử tế để thấu hiểu những người mang di chứng của chất độc da cam. Bạn Huỳnh Phước Anh Nguyên chia sẻ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những NNCĐDC. Bạn Cao Mỹ Hân, sinh viên Khoa Truyền thông đa phương tiện, thể hiện sự cảm động trước nghị lực của NNCĐDC và mong muốn sử dụng thế mạnh công nghệ thông tin để lan tỏa thông tin tích cực, giúp đỡ NNCĐDC hiệu quả hơn.
Ông Trà Thanh Lành, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng đã có bài phát biểu xúc động, khẳng định nỗi đau da cam không chỉ là của một thế hệ mà còn di chứng qua nhiều thế hệ. Ông kêu gọi mọi người khâm phục ý chí và nghị lực vượt khó vươn lên của NNCĐDC, đồng thời chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ấy.
Sự kiện khép lại với thông điệp "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" - một lời kêu gọi nhân đạo, một tiếng gọi của lương tri và trách nhiệm của tất cả chúng ta.
Có thế nói, năm tháng sẽ qua đi, thời gian có thể xóa nhòa vết tích chiến tranh, nhưng các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ quên được những năm tháng hào hùng chống Mỹ cứu nước; cũng không thể nào quên về sự hy sinh của hàng triệu đồng bào, đồng chí và trong đời sống thường nhật; 51 năm đất nước đã hoàn toàn thống nhất, cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, nhưng vẫn còn hàng vạn người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng của CĐDC do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đang hằng ngày, hằng giờ phải chịu đựng nỗi đau ấy, họ đang rất cần sự đồng cảm và sẻ chia hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng xã hội...Với NNCĐDC, dường như cái nghèo luôn đeo bám bởi họ không đủ sức khỏe để lao động, lại thường xuyên đau ốm; chi phí thuốc men trở thành gánh nặng cho mỗi gia đình có NNCĐDC. Trong thời gian tới Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm, trong đó có các thầy, cô giáo và các sinh viên trường Đại học FPT đồng hành sẻ chia, giúp đỡ NNCĐDC trên địa bàn thành phố có thêm điều kiện trong cuộc sống.
Phát biểu chia sẻ, thầy Trần Quốc Huy, Giảng viên, Bộ môn Kỹ năng mềm trường Đại học FPT Đà Nẵng cũng chia sẻ thêm chương trình dự án về vận động ủng hộ NNCĐDC thành phố Đà Nẵng. Hôm nay, các bạn sinh viên đang hoàn thiện về trang web chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; có nội dung, thông tin, hình ảnh, số tài khoản, địa chỉ cụ thể của Trung tâm để mọi người tham gia tương tác, chia sẻ, đóng góp tích cực vào quỹ hoạt động từ thiện. Từ đó chương trình ngày càng có sức lan tỏa mạnh, hiệu ứng tích cực và có giá trị nhân văn sâu sắc.
Chương trình đã kêu gọi các thầy, cô giáo và sinh viên tham gia đóng góp ủng hộ giúp đỡ NNCĐDC thành phố Đà Nẵng, với số tiền gần 15 triệu đồng. Thông qua chương trình “Nỗi đau chất độc da cam/ dioxin - và hành trình sống có trách nhiệm của thế hệ trẻ sinh viên FPT” hôm nay là dịp để mỗi chúng ta hiểu rằng: Càng trong gian khổ, khó khăn thì truyền thống nhân ái, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” sự sẻ chia, tình dân tộc, nghĩa đồng bào càng tỏa sáng, để cho những mảnh đời bất hạnh, trong đó có NNCĐDC có thêm một cuộc sống được tốt hơn về vật chất, tinh thần và luôn luôn được sống trong sự đùm bọc, chở che của bao tấm lòng nhân ái, nhân văn, ấm áp, nghĩa tình của mọi người; góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và thúc đẩy tinh thần trách nhiệm xã hội trong thế hệ trẻ hôm nay.
Nỗi đau chất độc da cam là nỗi đau không phải của riêng ai; đó là nỗi đau của cả dân tộc, là nỗi đau của nhân loại. Bởi vậy, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC và gia đình họ là trách nhiệm và lương tâm của mỗi người chúng ta và của cả cộng đồng xã hội. Qua đó, để những NNCĐDC có được điểm tựa vững chắc, được tiếp thêm nghị lực để tiếp tục cố gắng, vượt qua bệnh tật vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng.
Một số hin hin hình ảnh trong Chương trình Giao lưu tọa đàm
Các đại biểu tham dự chương trình
Ông Trà Thanh Lành, Phó CHủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình
ÔngTrần Quốc Huy, Giảng viên, Bộ môn Kỹ năng mềm Trường Đại học FPT Đà Nẵng phát biểu tại chương trình
Đại diện trường Đại học PFT trao bảng tượng trưng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
Ghi chép của ông Trà Thanh Lành
Phó Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng






.jpg)







Bình luận