• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Sự thật bức ảnh 2 em bé nhiễm chất độc da cam đang được dân mạng chia sẻ

Xúc động bức ảnh hai em bé nạn nhân chất độc da cam chụp cách đây 33 năm

Những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi xúc động trước bức ảnh hai em bé với đôi mắt trong veo như thiên thần – cả hai đều là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bức ảnh được chụp cách đây 33 năm, hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hình ảnh hai em bé nạn nhân chất độc màu da cam đang lan tỏa trên mạng xã hội. (Ảnh: Tifosi)

 Hình ảnh hai em bé nạn nhân chất độc da cam đang lan truyền trong cư dân mạng

Trong ảnh, một em chỉ còn tay trái đặt lên thanh sắt, em còn lại khuyết tật cả hai tay. Hình ảnh đầy ám ảnh và cảm động này ban đầu được đăng tải bởi tài khoản Facebook “Tifosi” – một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của Tifosi, cả hai em bé đều là nạn nhân chất độc da cam. Người này viết: “Dù chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ, nhưng di chứng vẫn đè nặng lên các thế hệ sau – từ đời thứ hai đến đời thứ tư. Nhiều người mang trong mình những tổn thương chiến tranh, dù chưa từng sống trong khói lửa chiến trận.”

Bức ảnh nhanh chóng được lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận xúc động. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm sâu sắc: “Nhìn thương cháu quá, tội ác chiến tranh để lại những nỗi đau không dứt”; “Đôi mắt các bé trong veo, mong các em cả đời được bình an”; “Nếu không bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, cuộc đời các em đã khác.”

Một tài khoản tên Thúy Hà bình luận: “Xem bức ảnh, tôi mới thấm thía sự hy sinh quá lớn của các thế hệ người Việt vì Tổ quốc. Mong đất nước mãi bình yên, mong các cháu luôn mạnh mẽ vươn lên dù cơ thể không lành lặn.”

Tài khoản Hoàng Huy chia sẻ câu chuyện gia đình: “Bác ruột tôi năm nay hơn 50 tuổi cũng là nạn nhân chất độc da cam. Ông nội tôi từng ở chiến trường và nhiễm chất độc, nên khi sinh ra bác, hình hài không lành lặn. Dù bị khuyên bỏ, bà nội vẫn nuôi bác đến tận bây giờ. Cả họ đều thương bác vô cùng.”

Danh tính hai em bé trong ảnh dần được xác minh

Trước sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều người đặt câu hỏi: Hai em bé trong ảnh là ai? Hiện giờ sống ra sao?

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử VTC News, em bé bên trái trong bức ảnh là anh Nguyễn Hồng Lợi, hiện 38 tuổi, sống tại TP.HCM. Anh bị khuyết tật bẩm sinh: hai chân không phát triển, tay phải bị teo – hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Vì thế, trong ảnh chỉ thấy tay trái của anh đặt lên thanh sắt.

Anh Lợi cho biết bức ảnh được chụp vào năm 1992, khi anh 5 tuổi, đang sống tại Làng Hòa Bình (thuộc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM) – nơi nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam. Em bé ngồi cạnh là bạn cùng phòng của anh, tên Nguyễn Khương Duy. Hai người đã mất liên lạc nhiều năm.

"Hôm trước, tôi bất ngờ nhìn thấy bức ảnh thời thơ ấu của mình được chia sẻ lại trên mạng, xúc động lắm. Tôi còn nhớ bạn bên cạnh tên Duy, cũng là nạn nhân chất độc da cam. Chúng tôi từng ở cùng phòng trong Làng Hòa Bình. Rất cảm ơn các bác sĩ, lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ đã chăm sóc, nuôi dưỡng chúng tôi ngày ấy," anh Lợi xúc động kể lại.

Từ nạn nhân chiến tranh trở thành vận động viên vượt lên số phận

Dù chỉ còn tay trái, anh Nguyễn Hồng Lợi đã vượt qua mặc cảm và những giới hạn thể chất để vươn lên trong cuộc sống. Anh trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, kiêm huấn luyện viên bơi cá nhân.

Dù chỉ còn tay trái, anh Nguyễn Hồng Lợi vẫn tham gia nhiều môn thể thao. (Ảnh: NVCC)

Dù chỉ còn tay trái anh Nguyễn Hồng Lợi vẫn tham gia chơi nhiều môn thể thao

Tại giải bơi lội toàn quốc năm 2009 ở Quảng Trị, anh đoạt 2 Huy chương Bạc ở hạng mục dành cho người khuyết tật. Suốt 16 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh đã giành được:

  • 24 Huy chương Vàng

  • 6 Huy chương Bạc

  • 5 Huy chương Đồng
    Đặc biệt, anh từng đoạt Huy chương Đồng tại Asian Para Games 2014 tổ chức tại Myanmar.

Năm 2020, anh kết hôn với nhà thiết kế áo dài Phan Thị Tường Nghĩa. Hiện họ có một cô con gái 4 tuổi. Khi bé hỏi: “Ba bị sao vậy?”, anh nhẹ nhàng trả lời: “Chân ba là chân đặc biệt đó con.” Anh mong một ngày con gái sẽ hiểu rõ hành trình của ba – một “kình ngư không chân” từng vượt lên số phận.

Thông điệp hướng tới kỷ niệm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam

Hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), anh Nguyễn Hồng Lợi gửi lời nhắn nhủ:

"Tôi hy vọng những người có hoàn cảnh giống tôi sẽ luôn lạc quan, tự tin, cố gắng hòa nhập cộng đồng. Ngoài bơi lội, tôi đang thử sức thêm với bowling và nhiều môn thể thao khác tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM. Hy vọng chúng tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội giao lưu, thể hiện bản thân.”

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác