• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tâm sự của cô giáo Việt dành trọn tâm huyết cho sinh viên Lào

Việt Nam- Lào từng sát cánh kề vai chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước, ngày nay lại cùng nhau xây dựng và bảo vệ nền độc lập của hai dân tộc. Hai nước Việt Lào cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn. Đặc biệt tỉnh Nghệ An hợp tác toàn diện với các tỉnh của Lào là Bolikhamxay, Xiengkhoang, Vientiane, Huaphanh, Khammuan, Savannakhet, Xaysomboun, trong đó công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào là hết sức cần thiết.
Sinh viên Lào chụp ảnh lưu niệm khóa học mới tại Trường SĐSP Nghệ An

Trường Cao Đẳng Sư phạm Nghệ An, nơi tôi công tác, được tỉnh Nghệ An tin tưởng và giao nhiệm vụ giảng dạy tiếng Việt cho cán bộ và sinh viên Lào trước khi các em theo học tại các trường Đại học trên địa bàn Nghệ An.

Cái khó nhất là giáo án chưa có gì. Các giảng viên lại chưa có kinh nghiệm, phải tự mày mò soạn thảo giáo án, chương trình lên lớp. Nhưng ai cũng đều nhận thấy trách nhiệm và vinh dự được góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Trong suốt các khóa học từ năm 2001 đến nay, tôi được phân công vừa giảng dạy vừa làm công tác chủ nhiệm lớp. Nhờ đó, càng ngày tôi càng thấy gần gũi các em, giúp tôi hiểu thêm về hoàn cảnh của mỗi em và có phương pháp truyền thụ dễ hiểu hơn.…Số lượng học sinh cứ tăng dần hàng năm. Và năm học 2022-2023, có 120 em, chia làm 4 lớp.

Cô giáo Hoàng Cẩm Thạch cùng các lưu sinh viên Lào

Điều dễ nhận thấy nhất ở các học viên, sinh viên Lào là tính thật thà, chăm chỉ, ham hiểu biết và rất tình cảm. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nói chung, cho sinh viên Lào nói riêng quả là không dễ chút nào. Bởi giữa người dạy và người học không cùng ngôn ngữ, vốn tiếng lào tự có của tôi, chưa thể đảm bảo thành công…Thế nhưng, vừa dạy tiếng Việt, vừa học tiếng Lào, đã cho tôi hình thành một ít vốn, để giao lưu và hỗ trợ cho bài giảng rất hiệu quả.

Trong từ điển Việt - Lào nhiều từ không có. Kinh nghiệm cho thấy lúc đó càng giảng , các em càng khó hiểu. Nếu biết tiếng Lào, giáo viên dịch nghĩa của từ, thì các em sẽ hiểu ngay, giờ học sẽ rất nhẹ nhàng, thoải mái. Bởi vậy mỗi tiết học, tôi đã tạo không khí để các em tranh luận sôi nổi. Và như thế các em nhớ rất lâu.

Nhiều kỷ niệm khó quên

Nhìn chung các khóa học, các học viên, sinh viên có nhiều tiến bộ rõ rệt (cả 4 kỹ năng: Đọc, nghe, nói, viết). Có nhiều em , trong bài viết của mình không hề có lỗi nào, tôi nhớ mãi các em là những học sinh xuất sắc như: Vắt-Tha-Na, Kẹo-Udon, Nệt-Xạ-Khon, Bua-Xỏn, Xổm-Xỉ (khóa 1) ; Bun-Liệng, Khăm-Hắc, Khăm-Lạ-Văn (khóa 2); Bun-Không, Ni-Lạ- Mít, Xái-Xạ-Món, Thoong-Bua (Khóa 3).

Bài thu hoạch sau mỗi đợt đi tham quan thực tế về, có em viết “Nếu không có Bác Hồ thì không có Việt Nam tự do và độc lập, cũng không có nước Lào. Chúng tôi yêu quí Bác Hồ”.

Mỗi khóa học kết thúc, nhà trường làm lễ tổng kết ra trường, đều có đại diện học sinh lên phát biểu cảm tưởng. Trong mỗi lời phát biểu, các em đều nói lên lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An, trường CĐSP Nghệ An, đã tạo điều kiện vật chất và tinh thần để chúng tôi an tâm học tập. Đặc biệt các thầy cô trực tiếp giảng dạy, giúp chúng tôi hiểu biết thêm về đất nước và con người Việt Nam, qua ngôn ngữ Việt. Sau 6 tháng học tập, các em đã biết hát được bằng tiếng Việt và còn dịch lời bài hát Lào ra tiếng Việt hoặc dịch thơ tiếng Việt ra tiếng Lào.

Lưu sinh viên Lào chụp ảnh lưu niệm cùng các giáo viên dạy tiếng Việt

Nhớ lần chúng tôi có dịp đi thăm tỉnh Bolikhamxay, vừa tới nơi đã thấy học viên khóa 1 có mặt đông đủ. (Chỉ thiếu 1 người vì ở quá xa, thông tin không kịp). Trong buổi gặp mặt đông vui này, toàn bộ giáo viên và học viên dùng chung một thứ ngôn ngữ mà họ đã học: Tiếng Việt.

Cô giáo Hoàng Cẩm Thạch trong chuyến thăm các trò cũ tại Lào

Kỷ niệm chuyến đi thăm tỉnh Bolikhamxay thật khó quên. Phó chủ tịch tỉnh Bolikhamxay đã nói lời cám ơn tỉnh Nghệ An, cám ơn nhà trường và các thầy cô giáo đã giúp đỡ và giảng dạy cho con em người Lào như con em người Việt. … Chúng tôi được đón tiếp như người thân đi xa lâu ngày trở về nhà mình. Đêm ấy, tỉnh tổ chức làm lễ buộc chỉ cổ tay cho đoàn. Tiếng nhạc nổi lên, vui múa hát lăm Vông, trong không khí đầm ấm, chan chứa hạnh phúc. Những ngày thăm tỉnh Bolikhamxay, ông Cu- Xổn, Trưởng ban đối ngoại tỉnh luôn tháp tùng đoàn giới thiệu về các công trình văn hóa, danh thắng ở tỉnh và thủ đô Vientiane, chúng tôi càng hiểu thêm về con người và đất nước Triệu Voi mến khách, gắn kết thêm mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt thủy chung mãi sáng hơn trăng rằm

Hoàng Cẩm Thạch (Giảng viên trường CĐSP Nghệ An)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác