Kính gửi chú Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
Cháu tên là Đỗ Hà Cừ, là một nạn nhân chất độc da cam. Hiện tại, cháu đang sinh sống và làm việc tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên. Cháu bị nhiễm chất độc da cam từ bố cháu là ông Đỗ Ngọc Châu – một cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1972.
Cháu sinh năm 1984. Khi cất tiếng khóc chào đời, cháu đã bị chẩn đoán khuyết tật vận động đặc biệt nặng. Hiện tại, cháu chỉ có duy nhất ngón tay trỏ bên bàn tay phải là có thể cử động theo ý muốn. Cháu chưa một ngày được cắp sách tới trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng nhờ sự dạy dỗ kiên trì của gia đình, đặc biệt là người mẹ kính yêu của cháu, bà Nguyễn Thị Kim Sơn, cháu đã đọc thông viết thạo. Cháu đã học xong chương trình các môn tự nhiên hết lớp 5 và các môn xã hội hết lớp 12.
Hiện tại, cháu đang điều hành "Câu lạc bộ Không gian đọc Hy Vọng" với hệ thống hơn 30 tủ sách cộng đồng do người khuyết tật quản lý, trải rộng trên khắp mọi miền đất nước, mỗi năm phục vụ hàng chục nghìn lượt độc giả. Dự án không chỉ giúp những người khuyết tật điều hành thư viện có cơ hội tiếp cận tri thức nhân loại, mà còn giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Việc được tiếp xúc, giao lưu với độc giả giúp các bạn làm được nhiều điều mà trước đây vì mặc cảm, tự ti nên chưa thể thực hiện.
Ngày 4 tháng 8 năm 2026, cháu và mẹ may mắn được tham dự và trở thành một trong những nhân vật trong chương trình "Hành trình Hy vọng" do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức. Trong chương trình, cháu rất vinh dự được gặp chú, các đồng chí lãnh đạo ban ngành và các doanh nghiệp để chia sẻ về cuộc sống cũng như những ước mơ của mình.
Đặc biệt, cháu vô cùng xúc động khi được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hứa tài trợ toàn bộ kinh phí xuất bản cho cuốn sách mới của cháu mang tên Hành trình Hy vọng. Cháu viết thư này trước hết để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Hội vì đã quan tâm và ủng hộ tác phẩm sắp ra mắt. Về bản thảo cuốn sách Hành trình Hy vọng, cháu sẽ gửi tới chú qua email của Hội hoặc qua đường bưu điện để Hội đánh giá và lên kế hoạch xuất bản trong năm 2027. Trước mắt, cháu xin gửi tặng chú bức thư này kèm theo cuốn tự truyện đầu tay của cháu mang tên Màu của Hy vọng.
Nhân đây, cháu cũng xin báo với chú và Quý Hội một tin vui. Trong chương trình "Hành trình Hy vọng", cháu đã có cơ hội trò chuyện với ngài Pierre Du Ville – Tổng Đại diện Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam (kiêm nhiệm Campuchia và Lào), thông qua sự hỗ trợ phiên dịch của một đồng chí bộ đội. Qua cuộc trò chuyện, cháu đã nhận được lời hứa từ ngài Pierre Du Ville về việc tìm cách đưa cuốn sách của cháu ra nước ngoài, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về góc nhìn của một nạn nhân chất độc da cam.
Trước đây, thế giới thường biết đến nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam qua những thước phim tài liệu với hình ảnh những con người mang cơ thể biến dạng hay mất hoàn toàn trí tuệ. Cháu muốn thế giới nhìn thấy một góc nhìn khác: những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam dù gặp vô vàn khó khăn về vận động nhưng vẫn nỗ lực từng ngày để cống hiến cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước.
Cháu viết thư này để xin cảm ơn Quý Hội và cá nhân chú Chủ tịch đã kết nối, hỗ trợ tài trợ để biến những ước mơ của cháu dần trở thành hiện thực. Thư này được gửi qua đường bưu điện kèm theo cuốn tự truyện Màu của Hy vọng, kính mong chú dành thời gian đón đọc để hiểu thêm về cháu.
Cháu xin kính chúc chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Không gian đọc Hy Vọng – Số nhà 39, đường 33, tổ 10, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên
Số điện thoại: 098 214 2453
Zalo: 0365 358 047
Cháu: Đỗ Hà Cừ
(Đánh máy bằng một ngón tay)

Hình ảnh Đỗ Hà Cừ, giao lưu tại Chương trình truyền hình trực tiếp ngày 04/8/2026














Bình luận