• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thương mẹ vất vả, nam sinh nghị lực một mình điều khiển xe lăn đi thi

Những ngày qua, thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Trong đó, chuyện về những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều người hơn cả.

Gần 1 triệu sĩ tử trên cả nước vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Nhiều thí sinh đến điểm thi trong hoàn cảnh đặc biệt. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thái Bình (thuộc Q.Tân Bình, TP.HCM), nhiều người không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh cậu học trò vượt khó, tự ngồi xe lăn đi thi. Trong khi các bạn cùng trang lứa được cha mẹ, người thân đưa đón cẩn thận thì nam sinh này chỉ có một mình, cậu vẫn nở nụ cười đầy lạc quan.

Khoảnh khắc cậu bạn tự điều khiển xe lăn đến điểm thi khiến nhiều người chú ý. (Ảnh: Thanh Niên)

Cụ thể, báo Thanh Niên cho biết, nam sinh nghị lực này có tên L.H.P.L. (học sinh lớp 12A14 thuộc trường THPT Nguyễn Thái Bình), vốn quen với việc tự điều khiển xe lăn đến trường từ khi còn học THCS. "Mẹ em là công nhân, phải làm việc từ sáng sớm đến tận chiều tối muộn mới về nên khó có thể đưa em đi thi. Em cũng tự bảo với mẹ rằng con tự đi được, mẹ cứ yên tâm đi làm", L. nói.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, cậu học trò cho biết mình từng bị sốt nặng khi còn nhỏ, sau đó không thể đi lại như bình thường, đôi tay cũng trở nên rất yếu. Cha của cậu rời đi khi cậu bạn còn rất nhỏ, chỉ có 2 mẹ con L. sống dựa vào nhau, do đó L. đặc biệt thương mẹ.

Trong suốt 2 ngày thi, L. luôn nở nụ cười tươi với mọi người. (Ảnh: Thanh Niên)

Việc tự đi xe lăn đến trường khi theo học THCS cũng là quyết định do chính L. đưa ra. Lúc bấy giờ, nam sinh này lo mẹ làm việc vất vả nên không muốn bà phải bận tâm, liền cố tự lập trong nhiều việc. "Mẹ đã vất vả nuôi em ăn học nên em phải cố gắng mày mò học tập nhiều thứ. Em nghĩ mình có khả năng tự học nên cũng không xin đi học thêm", L. trải lòng.

Vốn thiếu may mắn nên L. từng cảm thấy tự ti về bản thân. Tuy nhiên khi dần khôn lớn, sĩ tử này nhận ra cuộc sống vốn dĩ có nhiều điều tốt đẹp. Dù không có đôi chân khoẻ mạnh như người khác nhưng L. nhận được sự quan tâm của nhiều người, lại có tinh thần lạc quan và thái độ học tập tốt. Vì vậy, dù cuộc sống có nhiều khó khăn và thử thách, cậu bạn vẫn luôn cố gắng hết mình trong mọi việc.

Tuy không may mắn từ nhỏ nhưng cậu bạn luôn giữ thái độ lạc quan. (Ảnh: Thanh Niên)

Trong 2 ngày thi vừa qua, L. tâm sự mình cảm thấy rất vui vì hoàn thành tốt bài thi. Nghĩ về dự định tương lai, nam sinh trường THPT Nguyễn Thái Bình cho biết, bản thân định học ngành tâm lí học để có thêm thu nhập giúp đỡ mẹ, cũng như hỗ trợ những bạn trẻ có hoàn cảnh tương tự mình.

Được biết, chứng kiến cảnh L. một mình đến trường bằng xe lăn suốt 2 ngày thi, các thành viên của chương trình "Tiếp sức mùa thi" đều dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ hỗ trợ nam sinh vào phòng thi an toàn, mọi người đều hỏi han, động viên để cậu bạn tự tin hoàn thành kỳ thi quan trọng.

Biết đến hoàn cảnh của L., mọi người xung quanh đều giúp đỡ cậu bạn nhiệt tình. (Ảnh: Thanh Niên)

Không riêng L., nhiều thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại các địa phương khác cũng được những tình nguyện viên áo xanh giúp đỡ nhiệt tình. Điều này đã giúp họ có thêm sức mạnh tinh thần để hoàn thành tốt nhất phần thi của mình.

Hình ảnh cán bộ công an và tình nguyện viên đưa nữ sinh bị ốm, trên tay vẫn cắm bịch truyền nước đi thi khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Khoảnh khắc các tình nguyện viên đưa nữ sinh gặp sự cố giao thông vào phòng thi nhận được sự chú ý của nhiều người. (Ảnh: Thanh Niên)

Còn bạn, bạn có cảm nhận gì về câu chuyện của nam sinh vượt khó trên? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé!

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác