• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chùm thơ gửi về 60 năm "Thảm họa da cam ở Việt Nam"

Hướng tới Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021), Tạp chí Da cam Việt Nam nhận được nhiều tác phẩm Thơ của Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội. Tạp chí trân trọng giới thiệu một số tác phẩm.


ảnh minh họa

60 năm Thảm họa da cam

Chất độc da cam/ diôxin của Mỹ

Gây đau thương trên đất Việt Nam

Bốn triệu tám người nhiễm chất độc da cam

Thân tàn phế còn lưu truyền đời con cháu

Nỗi đau này ngấm sâu xương máu

Chính phủ Mỹ nghĩ gì về cuộc chiến ở Việt Nam

Gây nên bao cảnh thương tàn

Cỏ cây hủy diệt, xóm làng xác xơ

Con người đau đớn đến bao giờ

Ba đời con cháu ngẩn ngơ tật nguyền

Nhờ có công lý đáp đền

Để người nhiễm độc bớt phiền, bớt đau

Công lý nhân loại, bốn biển, năm châu

Lên tiếng đòi Mỹ bồi thường chiến tranh

Chính phủ Mỹ cần có thiện chí của mình

Để hai dân tộc nối tình sáng trong

Việt Nam đất nước anh hùng

Tấm lòng nhân ái bao dung sáng ngời

Công lý nhân loại khắp nơi

Ủng hộ chính nghĩa sáng ngời Việt Nam

Nhân dân thế giới kết đoàn

Ủng hộ chính nghĩa Việt Nam sáng ngời.

Tháng 5 năm 2021

Bùi Phúc Tường

Thanh Lâm – Mê Linh – Hà Nội

------------------------------------------------------------------------------


Ảnh MINH HỌA

HÃY NH LY ĐỪNG QUÊN

Có nước nào như Việt Nam tôi

Bốn ngàn năm giữ nước cứu nòi

Bom khói lửa trùm bao thế hệ

Của quân thù thịt nát, xương tan

Đã một thời xẻ dọc Trường Sơn

Trong đau khổ đã giành độc lập

Độc lập rồi nhưng vẫn đau thương

Đau thương đó những làn khói độc

Đau trong lòng thế hệ mai sau

Những đứa trẻ không hề biết nói

Những đứa trẻ nằm như thực vật

Bao năm rồi không gọi mẹ ơi!

Người mẹ Việt nghẹn ngào tiếng khóc

Đau xót này ai có sẻ chia

Vũ khí này của người Mỹ bên kia

Gieo rắc xuống rừng thôn đất Việt

Bao năm rồi tiếng thét đau thương

Các chiến binh từng ở chiến trường

Ta đã thấy văn minh người Mỹ

Đau thương này ta cần nhớ kỹ

Hoa Kỳ kia vẫn chối bầy bây

Vũ khí kia không từ trên trời

Mà trong đó chính tay người Mỹ

Hỡi những ai đã làm pháp lý

Những con người còn chút lương tri

Cho trắng đen tỏ rõ lòng người

Chân lý đó thuộc về lẽ phải

Hoa Kỳ ơi hãy nhớ đừng quên

Tháng 5 năm 2021

Nguyễn Mạnh Thắng

Thanh Lâm – Mê Linh – Hà Nội

--------------------------------------------------------------


Một khu rừng ở Việt Nam trước (ảnh trái) và sau (ảnh phải) sau khi quân đội Mỹ phun rải chất độc da cam

“VĂN MINH KIU M

Từ nửa vòng trái đất

Người Mỹ tới Việt Nam

Rải chất độc da cam

Tới miền Nam đất Việt

Bao cái chết đau thương

Bao tật nguyền để lại

Bao đứa trẻ thơ dại

Không nhìn thấy bình minh

Cửa sổ đời khép lại

Dân Việt Nam hiểu rõ

Ơi công lý ở đâu?

Đang đợi chờ nhân loại

Biết thế giới tự do

Đây “văn minh” kiểu Mỹ.

Tháng 5 nănă2021

Nguyn Mnh Thng

Thanh Lâm – Mê Linh – Hà Nội

----------------------------------------------------------------------------

KÍNH TNG HI NẠN NHÂN CHT ĐỘC DA CAM /DIOXIN

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THM HA DA CAM Ở VIỆT NAM

Hội ta chất độc da cam

Nhớ ngày kỷ niệm nay tròn 60

Mà sao Hội thấy vui tươi

Luôn luôn vươn tới những gì ước ao

Bao ngày, bao tháng chưa vào

Hội ta cảm thấy dạt dào tình thương

Cho dù cuộc sống vấn vương

Vươn lên để được làm gương trong nhà

Các con, các cháu của bà

Cuộc đời thay đổi bao la nghĩa tình

Giờ đây đất nước chuyển mình

Quan tâm của Đảng đến từng hội viên

Bây giờ cuộc sống bình yên

Đi vào Chi hội động viên cho mình

Toàn dân, toàn Đảng ân tình

Cùng nhau chia sẻ Hội mình đã qua

Vươn lên cuộc sống của ta

Trong Hội chất độc bao la tình người

Bài thơ mang đến nụ cười

Cho bao thế hệ mọi người cảm thông.

Tháng 5 năm 2021

Đỗ Ngc Thanh

Thanh Lâm – Mê Linh – Hà Nội


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác