• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Gặp lại người cõng mình qua hai trạm giao liên trên Trường Sơn

Gặp lại người cõng mình qua hai trạm giao liên trên Trường Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam và 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021) ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên dẫn chúng tôi về thăm ông Lưu Đức Phinh ở xóm Mây, xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người đã cõng ông Thắng vượt qua hai trạm giao liên khi ông Thắng bị thương nơi chiến trường khói lửa.

Ông Phinh và ông Thắng cùng ôn lại những kỷ niệm thời binh lửa

Hai người cựu chiến binh, hai nạn nhân chất độc da cam gặp nhau, tay bắt mặt mừng, ôm nhau như không muốn dời nhau ra nữa. Hai ông lần mở những kỷ vật thời binh lửa, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm chiến trường. Ông Lưu Đức Phinh hồ hởi kể:

“Tôi sinh năm 1946, quê ở xã Văn Yên này, đi bộ đội năm 1966, thời gian đầu được biên chế về tiểu đoàn 246 Đoàn 929. Hoàn thành huấn luyện ở miền Bắc, tôi được điều vào chiến đấu ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Lào, biên chế của binh trạm 7 Đoàn 559 Trường Sơn”.
Qua tâm sự của hai ông cựu chiến binh, tôi được biết: Năm 1968 ông Lưu Đức Phinh gặp ông Nguyễn Mạnh Thắng ở trạm số 6 Binh trạm 14 Nam Lào. Lúc ấy ông Nguyễn Mạnh Thắng bị thương gẫy bả vai, ông Phinh đã cõng ông Thắng đến trạm xá tiền phương. Ở đây, ông Phinh biết ông Thắng là đồng hương Thái Nguyên (xã Quyết Thắng huyện Đồng Hỷ) nên ông rất mừng. Thương đồng hương, ông Phinh đã cõng ông Thắng thêm một cung trạm nữa để quân y kịp thời cứu chữa. Chiến tranh cứ thế qua đi, những người lính tiếp bước nhau vào chiến trường. Họ đau đáu lời thề “Đón nhau trong chiến thắng”. Thế rồi 2 ông xa nhau từ đấy. Mãi sau này khi miền Nam giải phóng, ông Phinh phục viên về sống tại xã Văn Yên và ông Thắng về quê tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Khi tâm sự với ông Lưu Đức Phinh chúng tôi hiểu thêm: Ông Phinh xây dựng gia đình, có 4 người con đặt trên là Chiến – Chinh - Trường - Sơn. Tò mò, tôi hỏi ông lý do đạt tên các con như vậy, ông Phinh cười nói: Thủ trưởng tôi ở Trường Sơn năm ấy bảo: Ai sau này đặt tên con có gắn với Trường Sơn, tôi sẽ thưởng. Thế rồi 4 người con của ông Phinh ra đời: Lưu Thị Chiến; Lưu Thị Chinh; Lưu Sỹ Trường và Lưu Sỹ Sơn. Thật là Chiến – Chinh - Trường - Sơn. Bốn người con của ông đã trưởng thành, đã có gia đình và có cháu. Cháu Lưu Sỹ Trường, con ông bây giờ đang làm lãnh đạo xã Văn Yên. Ông đã làm đúng ước vọng của người thủ trưởng mình khi ấy.

Tôi chợt ước sao, qua bài viết này, người thủ trưởng năm ấy của ông Phinh biết được thông tin, ghé về trao thưởng cho cho cấp dưới của mình – ông Phin, người chiến sỹ có tình yêu đồng đội sắt son.

Bài và ảnh: Lưu Sỹ Mùi

(Văn phòng Hội Thái Nguyên)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác