• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hà Giang: Trao tặng nhà “Mái ấm tình người” cho nạn nhân chất độc da cam

Ngày 27/9/2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang phối hợp với các Gia đình Văn hóa trí tuệ tình người Sơn Lâm Hà Giang và cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức trao tặng nhà “Mái ấm tình người”
Tặng nhà cho gia dình ông Sìn Chỉn Tờ thôn Khuổi Hốc, xã Đông thành, huyện Bắc Quang

Ông Sèn Chỉn Tờ là nạn nhân chất độc da cam ở thôn Khuổi Hốc, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang. Ông Sèn Chỉ Tờ, sinh năm 1946, nhập ngũ năm 1972 thuộc Đoàn 559. Ông đã từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và được xuất ngũ trở về địa phương tháng 10/1976. Ông có 5 người con, 2 trai, 3 gái, gia đình thuộc hộ nghèo của xã, gia đình có ngôi nhà gỗ lợp lá cọ được xây dựng từ lâu đã xuống cấp rất nghiêm trọng, nên rất cần được hỗ trợ làm nhà mới.


Cấp ủy, chính quyền, cán bộ, nhân dân chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông Sìn Chỉn Tờ

Trong 2 tháng xây dựng, ngôi nhà khang trang có diện tích 100m2 đã được hoàn thành; tổng chi phí xây dựng hơn 180 triệu đồng; trong đó các Gia đình Văn hóa trí tuệ tình người Sơn Lâm Hà Giang hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại là do tiết kiệm, tích góp của con cháu trong gia đình và sự giúp đỡ ngày công của bà con trong thôn Khuổi Hốc.

Tổ chức trao tặng ngôi nhà mới với sự chứng kiến của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang, huyện Vị Xuyên và cấp ủy chính quyền xã và bà con trong thôn. Đây là một trong những công trình điển hình cùng chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nguyễn Đình Tác - Hội tỉnh Hà Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...