Dự Lễ trao nhà có: Bà Ngô Thị Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai; Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai – thuộc khối thi đua 11; Ông Dương Anh, Chủ tịch Huyện Hội Định Quán; Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Túc Trưng; Ông Đoàn Thanh Hoàng, PCT UBND xã Túc Trưng; Bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu, PCT UBMTTQ xã Túc Trưng.
Nạn nhân Điểu Thị Cầm, sinh năm 1977 là nạn nhân chất độc da cam bị tâm thần, câm điếc, đang ở căn nhà của bà ngoại đã mất để lại, căn nhà đã dột nát và xuống cấp trầm trọng, Cầm bị tâm thần và là mẹ đơn thân có đứa con gái, Con gái của nạn nhân 20 tuổi, đang làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh. Ba mẹ đã bỏ nạn nhân Cầm từ lúc còn nhỏ, ba mất, mẹ đi lấy chồng; nạn nhân Cầm sống với bà ngoại 10 năm thì bà mất. Hiện tại nạn nhân Cầm sống một mình, có nhà của bà Dì ruột Điểu Thị Lan kế bên nhà, đôi khi qua lại giúp đỡ. Thu nhập chính của gia đình nạn nhân Cầm là dựa vào tiền trợ cấp da cam hàng tháng là 800.000 đồng/tháng và hàng xóm láng giềng giúp đỡ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Căn Nhà nhân ái tặng gia đình nạn nhân Điểu Thị Cầm được xây dựng khang trang; tổng kinh phí 100.000.000 đồng, trong đó: Khối Thi đua 11 tỉnh Đồng Nai và Ngân hàng TP Bank tài trợ 60.000.000 đồng; Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tài trợ 20.000.000 đồng; gia đình bà con, hàng xóm đóng góp 20.000.000 đồng.
Tại Lễ bàn giao nhà, Khối thi đua 11 tặng ti vi, bếp gas, nồi cơm điện, cây quạt máy, chén. Hội da cam tỉnh tặng Hộp quạt máy; xã tặng cây quạt máy, chăn mền và bao thư tiền giúp họ có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nguyễn Thị Hiên
Bình luận