Nhằm sẻ chia khó khăn, động viên nạn nhân chất độc da cam, người mù, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026) và Cách mạng Tháng Tám thành công; ngày 21/8, Hội Thiện nguyện Lan tỏa yêu thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình Trao quà ở địa bàn thuộc khu vực Bình Thuận (cũ).
Tại Chương trình, Hội đã trao 500 phần quà và 100 chiếc xe đạp, với tổng trị giá 450 triệu đồng, dành tặng nạn nhân chất độc da cam, người mù, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường, xã: Phan Thiết, Phú Thủy, Mũi Né, Hàm Thắng, Bình Thuận, Hàm Thuận và Ma Lâm.
Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, là sự sẻ chia kịp thời đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, 100 chiếc xe đạp được trao tặng đã tiếp thêm niềm vui, động lực để các em học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong học tập.
Bà Phùng Thị Thu Nga, Chủ tịch Hội Thiện nguyện Lan tỏa yêu thương tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: Những phần quà, chiếc xe đạp được trao hôm nay là món quà thiết thực, không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Bà trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và chính quyền địa phương đã đồng hành, chung tay làm nên một chương trình giàu ý nghĩa. Đồng thời khẳng định, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối những tấm lòng nhân ái, huy động mọi nguồn lực để có thêm nhiều phần quà, nhiều hoạt động thiết thực dành cho nạn nhân chất độc da cam, người nghèo và những hoàn cảnh thuộc nhóm yếu thế trong xã hội.
Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện được Hội Thiện nguyện Lan tỏa yêu thương tỉnh Lâm Đồng duy trì thường xuyên mỗi mùa Vu Lan báo hiếu. Qua mỗi chương trình, những món quà nghĩa tình lại được trao đi, những yêu thương được nối dài, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, tiếp thêm nghị lực cho nạn nhân và gia đình, đồng thời lan tỏa truyền thống nhân ái, tinh thần “thương người như thể thương thân” trong cộng đồng.
Trong những ngày cả nước hướng về mùa Vu Lan và kỷ niệm Ngày Quốc khánh, những nghĩa cử giản dị mà ấm áp ấy càng trở nên đáng quý, bởi mỗi món quà trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm thông điệp yêu thương: không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tin, ảnh: Danh Lư














Bình luận