
Chị Nguyễn Thị Kim Yến, 54 tuổi, là nhân viên dạy văn hóa, kỹ năng sống; chị đã gắn bó với Trung tâm gần 15 năm, tận tâm, tận lực để dạy dỗ, thương yêu các em NNCĐDC. Trước khi bén duyên với Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng, chị Yến từng là công nhân của một công ty hóa chất tại Hòa Khánh, Liên Chiểu. Vì vậy, đến làm việc và gắn bó lâu năm với NNCĐDC là một cái “duyên”. Với các em, chị Yến không chỉ đơn giản là một giáo viên mà còn là người mẹ được các em thực lòng kính yêu, tin tưởng là chỗ dựa tinh thần, sẵn sàng chia sẻ với chị những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Chị Yến chia sẻ: “Tôi làm việc ở Trung tâm từ năm 2009, làm việc ở đây nếu không có nhiệt huyết và tình yêu thương vô bờ bến đối với các em NNCĐDC thì không thể gắn bó được như vậy. Vì nhìn thấy nỗi đau, cũng như sự thiệt thòi mà các em phải gánh chịu, tôi sót xa, thôi thúc tôi đến với các em, dành tình cảm cho các em.”
Cũng theo chị Yến, hằng ngày để dạy các em học được một chữ cái hay làm được một việc gì đó là cả một quá trình dài của cả cô và trò (có khi mất 1 tuần thậm trí 3 tháng); đối với mỗi em chị Yến đều thấu hiểu tính tình, đặc điểm. Chị biết em nào thích nghe lời nói ngọt ngào, em nào thích được âu yếm, em nào cần phải cứng rắn… Từ đó, chị vận dụng vào việc giáo dục, chăm sóc, uốn nắn phù hợp với từng trường hợp. Ngoài dạy văn hóa, chị Yến còn tham gia các hoạt động chăm sóc trẻ tại Trung tâm; hướng dẫn cho các em làm hương, làm hoa, may áo quần, tăng gia sản xuất, trồng và chăm sóc rau sạch; luyện tập thể dục, vui chơi, giải trí…
Ghi nhận những nỗ lực của chị Yến, nhân dịp Đại hội lần thứ V Thành hội Đà Nẵng, Trung ương Hội tặng chị Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng chị Bằng khen. Chị Yến cũng đã nhận được nhiều giấy khen do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng khen tặng.
Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 110 NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn. Riêng tại (cơ sở 3) có 60 NNCĐDC và trẻ em bất hạnh của các xã thuộc vùng nông thôn huyện Hòa Vang, hầu hết gia đình các em đều có hoàn cảnh nghèo, khó khăn. Mỗi em một hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau, nhưng điểm chung là đến với Trung tâm đều mang trên mình nỗi đau đó là bệnh tật do chất độc da cam/dioxin gây ra và sự bất hạnh của cuộc sống.
Những việc làm cao cả của chị Nguyễn Thị Kim Yến là một hành động mang đầy tính nhân ái, chứa đựng biết bao vất vả, tấm lòng từ thiện, bao dung mà chị Yến cùng với các thầy cô tại Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh cơ sở 3 đã dành cho các em NNCĐDC những niền vui và hy vọng. Đây là niềm vui và hạnh phúc của chị Yến và đội ngũ nhân viên tại Trung tâm sẽ luôn cháy mãi với đam mê, với nghề, để tiếp tục sự nghiệp giáo dục, dạy dỗ các em NNCĐDC vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng./.
Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng
Bình luận