Hồi xưa tôi còn nhỏ
Học trong sách ông đồ
Sơn Tinh là núi lớn
Thủy Tinh là sông to.
Khi hai thần nổi giận
Vần vũ mây kín trời
Núi thi nhau trút hận
Sông đổi dòng sục sôi.
Người: Màn trời chiếu đất
Rừng: Tan nát tả tơi
Chim: Lạc đàn gãy cánh
Tất cả tại ông trời.
Đó là truyện cổ tích
Thuở hồng hoang lâu rồi
Giờ đã thành truyền thuyết
Vẫn còn nguyên trong tôi.
Mấy ngày nay núi lở
Cướp đi bao mạng người
Sông giận hờn dâng lũ
Cuốn phăng nhà chơi vơi.
Đừng đổ oan cho trời
Tại con người tất cả
Vì tham: Tàn phá rừng
Vì tham: Chặn dòng sông.
Nếu con người biết sống
Nhốt lòng tham trong lồng
Sơn Tinh hiền chẳng giận
Thủy Tinh sẽ êm dòng.
Ảnh minh họa
Miền Trung những ngày mưa lũ, 20-10-2020
Phạm Ngọc Kiểm - Chủ tịch Tỉnh hội Nam Định
Bình luận