• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Những phần quà được tặng nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam”

Những phần quà được tặng nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam”

Mừng quá, đỡ rồi, tháng này giảm được chi phí… đó là những lời bộc bạch, chân chất của bà con và các nạn nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình trao tặng quà của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Thuận, được tổ chức ở huyện Hàm Tân.

Ngày 10/9/2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) tỉnh Bình Thuận, phối hợp với Ban Từ thiện - Xã hội, của Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, do Sư Bà, trù trì Quan âm Tu viện (Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức trao tặng 300 phần quà (400.000 đồng/phần), cho NNCĐDC và người nghèo ở 5 xã của huyện Hàm Tân (mỗi phần quà, gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 kg đường cát, 1 gói bột nêm, 1 chai nước tương, 1 bộ quàn áo, 1 tấm chăn dù và 100.000 đông tiền mặt).

Ông Nguyễn Ngọc Lam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện cho biết: hiện nay trên địa bàn huyện có gần 300 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học, hầu hết trong số họ đều có vấn đề về sức khỏe, một số do di chứng của chất độc da cam nên bị dị dạng, dị tật bẩm sinh hoặc bị thiểu năng trí tuệ, vv. Hầu hết trong số họ đều nghèo, cuộc sống rất khó khăn, rất cần sự trợ giúp của cộng đồng và xã hội. Có mặt tại buổi trao tặng quà, nhìn những NNCĐDC chúng tôi không thể không nhớ đến những năm tháng chiến tranh gian khổ và ác liệt. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, nỗi đau ấy đang đè nặng lên vai những cựu chiến binh trở về từ chiến trận, khi những người con của họ bị di chứng, nhiều người trong số họ đã không còn cha, mẹ, cuộc sống với thân hình tàn tật, dị dạng thật tội nghiệp. Tôi tiếp chuyện với chị Vũ Thị Ngã, một NNCĐDC ở thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân), khi nhận phần quà từ đoàn từ thiện, chị ấy bộc bạch phân trần “Khi lọt lòng mẹ, thân hình tôi đã không được bình thường, đau yếu liên miên, trước đây còn đẩy được xe đẩy đi bán hàng rong, nhưng bây giờ thì không thể...”. “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, những phần quà đó là những ký gạo, gói mì.., nhưng cũng đủ khiến những NNCĐDC cảm thấy ấm lòng. Họ cũng như nhiều NNCĐDC khác trên toàn tỉnh biết ơn vô cùng sự quan tâm của các cấp, ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng đã chia sẻ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức để họ vơi bớt khó khăn, có niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Tiến Thành, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Thuận tặng quà cho NNCĐDC

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh cho biết thêm: năm nay, Hội đã tích cực vận động, bằng nhiều nội dung, hình thức khác nhau nên kết quả thu được cho Quĩ “Vì NNCĐDC” của tỉnh đạt khá, chỉ tính trong đợt 10/8 đã được hơn 5.000 phần quà và 3 căn nhà “Mái ấm da cam”, trị giá hơn 1,7 tỉ đồng./.

Trần Lê


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác