Ông Nguyễn Văn Kiều, Chủ DNTN kinh doanh gạo tại ấp Tây Hòa trao quà Tết Nhâm Dần cho nạn nhân trong xã. |
Xã Song Thuận là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và in đậm đầy dấu ấn lịch sử, hiện nay toàn xã có 130 NNCĐDC và người tàn tật mà Hội NNCĐDC phải luôn sâu sát, quan tâm theo dõi và giúp đỡ; trong đó có 10 gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống mưu sinh, 16 nạn nhân bệnh nằm một chỗ không tự sinh hoạt được luôn phải nhờ người thân trợ giúp. Thực tế cho thấy, ở xã Song Thuận, đời sống của những gia đình có nạn nhân hoặc người tàn tật thường xuyên gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn do bản thân của họ lao động rất hạn chế hoặc không có khả năng lao động, thêm vào đó bệnh tật mang trên người ngày đêm hoành hành, đau đớn, quằn quại, họ luôn đối mặt với cuộc sống buồn bã cho số phận của mình không được may mắn như bao gia đình khác… Vì vậy, việc gần gũi, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là việc làm rất cần được mọi người quan tâm, giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần.
Ông Trần Quốc Thành, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Song Thuận, là người xuất thân từ quân đội nên rất thấu hiểu về hậu quả của chiến tranh, trong đó có nỗi đau da cam. Ông về hưu năm 2015 với cấp hàm đại tá thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 9, tham gia Hội NNCĐDC/dioxin từ năm 2017 đến nay, ông luôn gắn bó với Hội, gần gũi với nạn nhân trong lúc khó khăn, bệnh tật hoành hành để hỗ trợ kịp thời, nhất là tranh thủ vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân.
Ông Trần Quốc Thành chia sẻ: "Càng đến thăm nhiều hộ gia đình nạn nhân nơi đây, những người tàn tật, nhất là những gia đình đặc biệt khó khăn, nghèo khó, bệnh tật, gia đình chính sách, tôi càng cảm thông hơn nỗi đau mà nạn nhân phải gánh chịu từ thể xác đến tâm hồn, cho nên trong những năm qua, hoạt động của Hội NNCĐDC xã Song Thuận luôn thể hiện vai trò nòng cốt của mình trong việc vận động nguồn lực, giúp đỡ và chăm sóc nạn nhân một cách hiệu quả và thiết thực nhất. Mỗi năm, Hội xã vận động trên 100 triệu đồng từ các tổ chức và cá nhân xa, gần; tùy theo hoàn cảnh của từng gia đình nạn nhân, Hội tổ chức tặng quà, khám bệnh, phát cơm từ thiện, hỗ trợ sinh kế phù hợp… Vừa qua, trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở kinh tế hoạt động cầm trừng, nhưng Hội xã cũng vận động ông Nguyễn Văn Kiều, chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) kinh doanh gạo tại ấp Tây Hòa được 100 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần) và DNTN sản xuất nước mắm truyền thống Ngân Phát, ấp Tây Hòa 40 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần), đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà tới nạn nhân trong xã vui xuân, đón Tết Nhâm Dần năm 2022. Hàng năm, ngoài ông Nguyễn Văn Kiều, còn nhiều đơn vị, cá nhân ở địa phương luôn đồng hành với Hội NNCĐDC xã Song Thuận, giúp đỡ thường xuyên cho nạn nhân da cam, như: DNTN Daphaco (ấp Tây Hòa), nông dân Nguyễn Văn Triển, Nguyễn Văn Một (ấp Tây Hòa), ông Tống Văn Đời (ấp Đông Hòa)…".
Không chỉ có năm nay, đối với Hội NNCĐDC xã Song Thuận, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về hay những ngày Rằm lớn trong năm, các cán bộ và hội viên luôn có kế hoạch vận động nguồn lực và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân nhằm chia sẻ nỗi đau da cam giúp họ có thêm niềm vui và nghị lực vượt qua số phận. Sự nhiệt tình của các cán bộ Hội ở đây còn thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động chăm lo cho NNCĐDC, bởi lẽ cả 05 Chi hội trưởng Chi hội NNCĐDC ở các ấp trong xã đều là cựu chiến binh của xã, những người đã được tôi luyện trong quân ngũ đang làm công tác xã hội - từ thiện, đóng góp công sức cho Hội với tinh thần "xông pha thời chiến, cống hiến thời bình". Điển hình như ông Dương Anh Kiệt, Chi hội trưởng Chi hội NNCĐDC ấp Đông Hòa; ông Nguyễn Văn Một, Chi hội trưởng Chi hội NNCĐDC ấp Tây Hòa,...
Ông Phạm Văn Đáng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Châu Thành cho biết, trong những năm qua, hoạt động nổi bật của Hội NNCĐDC xã Song Thuận không chỉ thể hiện trong công tác vận động nguồn kinh phí giúp đỡ nạn nhân một cách đều đặn, thường xuyên mà ở mỗi cán bộ, hội viên làm việc bằng sự cảm thông, lòng nhân ái, tình thương và trách nhiệm; từng cán bộ, hội viên thường xuyên đến các hộ có nạn nhân để tìm hiểu cuộc sống của họ nhằm an ủi, động viên giúp đỡ một cách thiết thực nhất; đồng thời tranh thủ vận động các nhà hào tâm quan tâm giúp đỡ để gia đình vượt qua nỗi đau da cam. Những địa chỉ quen thuộc mà cán bộ, hội viên thường đến thăm hỏi, động viên, như: Gia đình cụ bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1930, ấp Mỹ Hòa, bệnh liệt nằm một chỗ, rất khó khăn trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày; gia đình nạn nhân Lê Thị Hồng Nga, sinh năm 1958, ấp Mỹ Phú, bệnh tai biến nằm một chỗ, luôn phải đối mặt với cái nghèo khổ và bệnh tật hoành hành; hay gia đình cụ bà Đỗ Thị Tám, sinh năm 1931, ấp Mỹ Thạnh, bệnh nằm một chỗ không tự đi lại được, gia đình rất khó khăn, cực khổ trong sinh hoạt và việc lo mỗi bữa cơm hàng ngày…
Qua hưởng ứng phong trào "Hành động vì NNCĐDC Việt Nam" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và thực hiện phong trào thi đua "Vì NNCĐDC" do Trung ương Hội NNCĐDC Việt Nam phát động, trong những năm qua, vai trò của các cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC xã Song Thuận thể hiện rất rõ nét, làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao, đạt hiệu quả tốt, thường xuyên gắn kết được những tấm lòng vàng với nạn nhân, nổi bật là vai trò của Chủ tịch Hội. Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, hàng năm, Hội NNCĐDC xã Song Thuận được Hội tỉnh, huyện và Ủy ban nhân dân xã tặng nhiều giấy khen về những thành tích đạt được, giúp đỡ được nhiều gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn trong cuộc sống và thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam.
Nguồn: báo Tiền Giang
Bình luận