• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành phố Nam Định: Một gia đình NNCĐDC đang sống trong cảnh "tận cùng của sự đau khổ"

Thành phố Nam Định: Một gia đình NNCĐDC đang sống trong cảnh "tận cùng của sự đau khổ"

Không bố, không mẹ, trong căn nhà tình nghĩa, rộng 18 m2 chỉ có hai anh em, người anh suốt ngày cởi trần, chân tay bị xích vào thành giường; người em bị tâm thần phân liệt, luôn miệng gào thét, vớ được cái gì là đập phá. Đó là gia cảnh của hai anh em NNCĐDC Phạm Chí Cường (SN 1975) và Phạm Thị Hóa (SN 1977), tổ 34, phường Trường Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Chị Phạm Thị Qúy, là chị cả của Phạm Chí Cường và Phạm Thị Hóa cho biết: bố chị, ông Phạm Văn Ngân (SN 1942), nhập ngũ 5/1965, đầu năm 1966 ông vào chiến trường, lúc đó chị Qúy mới 5 tháng tuổi, bố con chưa biết mặt nhau. Cuối năm 1975, ông Ngân phục viên, sinh được Phạm Chí Cường và Phạm Thị Hóa, ngay từ khi sinh ra, Cường đã bị tâm thần, chỉ cười, không biết nói, càng lớn, bệnh càng nặng, năm 15 tuổi thì bứt đâu đập phá đồ đạc trong nhà; đến bữa, ăn, nhiều lần đang ăn lại cầm bát cơm ném vào tường hoặc hất cả mâm cơm xuống đất. Còn Phạm Thị Hóa, bị tâm thần phân liệt, cơ thể phát triển, nhưng cứ đơ đơ, không nói, không cười, đến bữa thì ăn, lúc lên cơn động kinh thì đập phá. Bố mẹ muốn nấu nồi cơm hay ra ngoài mua thức ăn phải dùng xích buộc chân con vào thành giường để khỏi quậy phá. Trong nhà có đồ vật gì đáng giá bố, mẹ đã phải bán hết để mua thuốc cho hai người con. Gia đình có 5 người cùng sống trong ngôi nhà cấp 4 xệp xệ, giường không có mà nằm, chăn không đủ ấm, ăn bữa đói, bữa no, 17, 18 tuổi nhưng ngày tết cũng như ngày thường, chị Qúy không có nổi một tấm áo mới để diện với bạn bè. Chị Qúy nghẹn lời, nói: Không giám so bì với cả tỉnh, nhưng ở thành phố Nam Định thì gia đình chị là nghèo nhất, đau khổ nhất, vì hoàn cảnh như vậy nên mãi đến năm gần 40 tuổi chị mới xây dựng gia đình. Có lẽ vì đau khổ quá mà đầu năm 2000, mẹ chị mất, để lại hai người con điên rồ cho người chồng ốm yếu, bệnh tật. Năm 2000, Chính phủ có chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Phạm Chí Cường được hưởng chế độ trợ cấp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, còn chị Phạm Thị Hóa không được. Năm 2002 thì ông Ngân mất sau một trận ốm nặng, ngôi nhà cấp 4 cũ nát chỉ còn lại hai anh em, người anh thì điên rồ còn người em tâm thần phân liêt. Để thuận tiện cho việc chăm sóc hai người em, chính quyền TP Nam Định đã cấp cho chị Phạm Thị Qúy một lô đất chung ngõ với nhà hai anh em Phạm Chí Cường. Năm 2017, Hội NNCĐDC/dioxin TP Nam Định đã trích quỹ và vận động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây tặng hai anh em Phạm Chí Cường ngôi nhà rộng 18m2, trị giá hơn 60 triệu đồng, công trình vệ sinh, phòng tắm được làm ngay trong nhà cho thuận tiện sinh hoạt.

Đến bữa, chị Qúy mới mở khóa tay cho Phạm Chí Cường ăn cơm.

Hàng ngày cứ đến bữa chị lại đem cơm cho hai em, Phạm Thị Hóa tự bốc ăn, Phạm Chí Cường thì chị Qúy phải bón, nếu để chúng tự ăn, hai đứa không ăn mà bốc cơm, ném nhau tung tóe khắp nhà. Nếu cho thìa, đũa thì chúng nó dùng đâm, chọc nhau trầy da, rách mặt, một ngày hai lần chị Qúy cho từng người uống thuốc, uống sữa đều đặn, khi ăn no, đủ thuốc thì hai đứa không đập phá. Chị Qúy kể rằng: nhiều lần mở khóa cho Cường để tắm rửa đã bị Cường túm tóc đập đầu chị vào tường, đứa em gái đủ thuốc cứ lừ lừ, nhưng hết thuốc là lên cơn. Thôi thì mâm bát, quần áo, ném tung tóe khắp nhà, nhiều lần chị Qúy vừa mở cổng bước vào nhà đã bị đứa em gái ném phân vào đầy người, khổ nhất là mùa hè, cả hai đứa cứ cởi trần như nhộng, đứa con gái chạy, nhảy khắp trong nhà, ngoài sân. Biết là thương em lắm nhưng vẫn phải dùng xích khóa hai tay, hai chân em Cường vào chiếc gường sắt, mình chỉ trông nom chúng nó ban ngày, còn ban đêm phải trông con, trông nhà, phải lo làm ăn. Để có thêm tiền mua thuốc cho hai em, chị Qúy phải nhận giữ trẻ tại nhà. Ông Nguyễn Thanh Ba, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Nam Định cho biết: mỗi tháng Tổ từ thiện Chùa Vọng Cung giúp đỡ hai anh em Phạm Chí Cường, Phạm Thị Hóa 10 kg gạo và 200.000 đồng, chị em phụ nữ khu phố thường xuyên đến giúp đỡ chị Qúy lau dọn nhà cửa, nấu cơm, thức ăn cho anh Cường, chị Hóa. Chị Qúy thổ lộ tâm tư của minh: tuổi ngày một cao, sức khỏe ngày một yếu, bây giờ còn khỏe thì còn trông nom được, chị em no đói có nhau, mai sau già yếu rồi không biết hai đứa nó sống thế nào. Ước gì gửi được hai em vào Trung tâm Nuôi dưỡng thì yên lòng hơn. Phải chăng! Đây là một gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đau khổ và nghèo nhất của tỉnh Nam Định? Mong rằng các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tỉnh Nam Định và cả nước quan tâm giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho hai anh em Phạm Chí Cường và Phạm Thị Hóa để vơi đi gánh nặng cho người chị cả Phạm Thị Qúy./.

Chị Qúy dành trọn tình cảm, thay bố, mẹ chăm sóc cho 2 em là NNCĐDC

Nguyễn Hồng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác