Không lùi bước trước khó khăn
Nguyễn Ngọc Phương sinh năm 1981 trong một gia đình có 6 anh em ở xã Quế An, huyện Quế Sơn cũ, nay là xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng. Ba là cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tân đã từng tham gia kháng chiến, vào sinh ra tử nơi chiến trường Khu 5 ác liệt với bom đạn và đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ rải xuống. Trở về sau cuộc chiến, ông Tân chọn mảnh đất quê nhà để bắt đầu cuộc sống mới với người bạn đời Nguyễn Thị Diệu. Cứ ngỡ hạnh phúc mỉm cười với vợ chồng ông, nhưng không ngờ, những đứa con của ông bà lần lượt ra đời ra đời, mang hình hài không lành lặn. Nguyễn Ngọc Phương bị nhiễm chất độc da cam từ cha, chỉ cao 95cm, nặng 20kg.
Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trò chuyện với Nguyễn Ngọc Phương tại chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ 2026
Không mặc cảm trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình và số phận không may của mình, 16 tuổi, cậu bé da cam Nguyễn Ngọc Phương quyết định khăn gói rời quê hương để tìm nơi học nghề; bắt đầu từ nghề bơm gas bật lửa, sửa chữa đồng hồ… Chỉ trong một thời gian ngắn, Phương học nghề thành thạo, biết sống tự lập để mưu sinh. Trở về quê, Phương mua sắm một số đồ nghề đi quanh xóm làng, các khu chợ dân sinh để kiếm sống bằng công việc của mình. Năm 1998, Phương lại khăn gói vào Sài Gòn học nghề sửa chữa xe máy, điện cơ, vừa học, vừa làm công để kiếm thêm thu nhập. Cuối năm 2005, Phương trở về Đà Nẵng và đầu năm 2006 mở tiệm sửa xe máy, điện cơ. Tay nghề tốt và cần mẫn chịu khó, Phương đã khiến bao khách hàng khâm phục, ngưỡng mộ.
Năm 2008, trong một lần tình cờ, Nguyễn Ngọc Phương đã gặp và được lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng tuyển dụng làm giáo viên dạy nghề cho các em nạn nhân da cam ở Trung tâm. Từ đó đến nay, 18 năm Phương đã có bến đỗ lâu dài, trở thành thầy giáo da cam, hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều NNCĐDC tại Trung tâm.
Trong giai đoạn 2021-2026, thực hiện nhiệm vụ dạy nghề và chăm sóc các em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, vừa là người thầy, vừa là người cùng cảnh ngộ thầy Nguyễn Ngọc Phương luôn tận tâm, hướng dẫn các em từ những thao tác nhỏ trong học nghề. Được phân công phụ trách lớp làm hương sạch, anh cùng Trung tâm sản xuất hàng ngàn bó hương trầm, hương quế đảm bảo chất lượng, cung cấp cho thị trường, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho Trung tâm.
Người truyền lửa cho nạn nhân
Nguyễn Ngọc Phương chia sẻ: Không ai có quyền được lựa chọn số phận nhưng có quyền được lựa chọn tương lai cho mình. Nếu số phận đã kém may mắn thì có một lựa chọn duy nhất là tự mình đứng lên bằng nghị lực để đón nhận tương lai tươi sáng hơn. Người bình thường, học việc chỉ mấy tháng là có thể tự tay làm nên một sản phẩm, nhưng với các em nạn nhân có khi 3 đến 4 năm. Với sự đồng cảm sâu sắc, tôi không chỉ dạy nghề mà còn động viên các em “hãy tự tin vượt qua mặc cảm”. Trong quá trình dạy nghề, tôi vừa tỷ mỷ hướng dẫn, vừa theo dõi, đánh giá khả năng từng em để bố trí công việc phù hợp, đảm bảo an toàn cho các em khi sử dụng máy móc. Phương cho biết sẽ tiếp tục lan tỏa ý chí, nghị lực, kinh nghiệm của bản thân để dạy nghề, giúp các em nạn nhân có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Anh Phương sửa chữa đồ điện dân dụng cho khách hàng
Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Phương còn tích cực tham gia các hoạt động của Thành hội, Công đoàn và Trung tâm, như tham gia các chương trình “Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam”; giao lưu tọa đàm tại TP Hồ Chí Minh, trường Đại học FPT Đà Nẵng, Đoàn tàu Hòa Bình; thường xuyên lập chương trình đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm, tặng quà cho nạn nhân tại Trung tâm. Anh còn cùng Trung tâm kêu gọi nguồn lực từ các nhà hảo tâm đến hỗ trợ tặng quà, ăn trưa, các nhu yếu phẩm cho nạn nhân, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân ngày càng tốt hơn.
Sau những giờ làm việc tại Trung tâm, Phương trở về ngôi nhà nhỏ cấp 4, nằm sâu trong con ngõ nhỏ, nơi che chở hơi ấm của mẹ già, em và cháu ruột. Những lúc rỗi, Phương tranh thủ làm thêm việc sửa chữa đồ điện dân dụng, quạt máy, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, quấn môtơ..., cho hàng xóm và người thân quên để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống của gia đình; ngoài ra còn thường xuyên tham gia các hoạt động tại tổ dân phố, địa phương. Với những thành tích nỗ lực vươn lên; năm 2021 Nguyễn Ngọc Phương vinh dự là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2015-2020 của Thành hội Đà Nẵng; được Trung ương Hội và UBND thành phố tặng bằng khen; Thành hội và Công đoàn Hội tặng giấy khen. Năm 2026, Nguyễn Ngọc Phương vinh dự được tham dự Đại hội điển hình tiên tiến, giai đoạn 2026-2031 của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.
Bằng nghị lực sống phi thường, NNCĐDC Nguyễn Ngọc Phương đã vượt qua mặc cảm, vươn lên trở thành thầy giáo gieo nghị lực trên chính đôi tay nhỏ cho những học trò bất hạnh. Anh luôn tâm niệm: Với cuộc đời, số phận bao giờ cũng bắt đầu bằng nụ cười, bởi biết rằng, trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo, hãy cứ sống như những đóa hoa. Anh chính là người truyền cảm hứng, người kết nối, người truyền lửa cho nhiều số phận vươn lên, đặc biệt là NNCĐDC tại Trung tâm Đà Nẵng và cộng đồng./.
Trà Thanh Lành
Phó CT Thành hội Đà Nẵng














.jpg)
Bình luận