Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội
Tham dự đại hội có bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Trần Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội tỉnh, 102 cán bộ phụ trách công tác nạn nhân chất độc da cam thuộc MTTQ các xã, phường; đặc biệt, sự có mặt của 50 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được Hội tỉnh trao quà, như một sự sẻ chia thiết thực, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
65 năm – nỗi đau còn đó, nghĩa tình tiếp nối
Trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 65 năm kể từ ngày quân đội Mỹ bắt đầu sử dụng chất độc hóa học tại Việt Nam. Những hậu quả dai dẳng của thảm họa da cam vẫn hiện hữu trong cuộc sống của hàng vạn nạn nhân và gia đình nạn nhân.
Tại Đồng Tháp, hơn 17.000 người đang phải mang trên mình những di chứng nặng nề của chất độc da cam/dioxin. Nỗi đau về bệnh tật, khiếm khuyết về thể chất và tinh thần nó còn di chứng, kéo dài qua nhiều thế hệ.
Từ thực tế đó, 65 năm qua cũng là hành trình của tình yêu thương và trách nhiệm xã hội. Các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng nỗ lực, huy động các nguồn lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân; đồng thời vận động các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Tại chương trình, phóng sự “65 năm không nguôi nỗi đau da cam/dioxin” do Hội tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp thực hiện đã mang đến những hình ảnh chân thực, xúc động về cuộc sống của nạn nhân. Qua đó, mỗi đại biểu càng thấu hiểu hơn những mất mát mà nạn nhân và gia đình đang phải gánh chịu, đồng thời thêm trân trọng những nghĩa cử nhân ái đã và đang được vun đắp.
Thi đua bằng những việc làm thiết thực vì nạn nhân
Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua và hoạt động Hội giai đoạn 2021-2026, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các cấp Hội trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm cơ bản đều đạt và vượt.
Ông Trần Văn Thi, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội cho tập thể Hội tỉnh và 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2021-2026
Những kết quả đó được Trung ương Hội ghi nhận tặng Bằng khen cho tập thể Hội tỉnh và 3 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2021-2026. Hội tỉnh cũng trao 15 Giấy khen cho các cán bộ Hội và nạn nhân tiêu biểu có thành tích trong công tác Hội và phong trào thi đua 5 năm qua.
Một nghĩa cử thiết thực được trao ngay tại Đại hội: ông Trần Văn Giang, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, đại diện Công ty trao biểu trưng 300 triệu đồng hỗ trợ công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam tỉnh.
Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên quý báu, thể hiện trách nhiệm xã hội và tình cảm của cộng đồng đối với những nạn nhân chất độc da cam.
Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031, bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Tháp, kêu gọi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra với phương châm: “Đoàn kết - Nghĩa tình, tất cả vì nạn nhân chất độc da cam”.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống nạn nhân và gia đình của họ.
Những món quà gửi gắm nghĩa tình
Nhân dịp này, Hội tỉnh trao 50 phần quà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và niềm động viên đối với những người đang chịu nỗi đau da cam cố gắng nỗ lực, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu (áo dài trắng, đứng giữa) và bà Trần Thị Quý Mão tặng quà cho nạn nhân
Trước đó, nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8, Hội tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà nạn nhân tại nhiều xã, phường trong tỉnh. Tổng cộng 500 phần quà, trị giá 250 triệu đồng đã được trao tận tay các gia đình.
65 năm đã đi qua, nhưng nỗi đau vẫn chưa thể khép lại, Điều đáng quý là trong hành trình ấy, những vòng tay nhân ái không ngừng được nối dài. Ở Đồng Tháp, mỗi hoạt động chăm lo, mỗi phần quà, mỗi tấm lòng dành cho nạn nhân không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần khẳng định một thông điệp đầy tính nhân văn: chiến tranh có thể lùi xa, nhưng trách nhiệm với những người mang di chứng chiến tranh không bao giờ bị lãng quên.
Võ Quang Đảm
Tổng Thư ký Tỉnh hội Đồng Tháp




.png)










Bình luận