• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Trân quý lắm tình người trong bão lũ ở Quảng Bình!

Trân quý lắm tình người trong bão lũ ở Quảng Bình!

Chưa có năm nào biến đổi khí hậu tác động mạnh đến miền Trung, Quảng Bình như năm 2020, chỉ tính thời gian từ 8/10 đến 12/11 đã có 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng, gây mưa lớn, dài ngày làm ngập lụt nhiều làng mạc, gây sạt lỡ đất làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Quảng Bình là một trong các tỉnh bị ngập lụt nặng và dài ngày nhất, hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ ngập chìm trong nước lũ, nhiều làng xóm bị chia cắt, cô lập không ứng cứu nổi, nhiều gia đình trong đó có gia đình nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) nhà ngập lút mái, phải trèo lên nóc nhà, bị ướt, đói, rét, hai ba ngày liền không có ăn, không có nước sạch để uống. NNCĐDC trong vùng lũ là những người vốn đã bị khiếm khuyết về thể chất, thể hình, sức khỏe èo uột lại càng vất vả hơn khi chống chọi với lũ lụt, họ hầu như chới, chông chênh trước biển nước mênh mông.

Nước chưa kịp rút xuống bà con ở các vùng ngập lụt ít hơn trong tỉnh và các tỉnh bạn đã tìm mọi cách, mọi phương tiện để cứu trợ cho vùng rốn lũ, nơi bị cô lập, bị chia cắt. Những gói mì tôm, bánh chưng, cơm hộp, nước chai được đồng bào cả nước chuyển vào vùng rốn lũ để ứng cứu, giải quyết cái đói, cái khát, cái rét cho người dân.

Cán bộ, nhân viên và cư dân Toà nhà Chung cư Nam Xa La phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp,Trưởng ban Quản lý làm trưởng đoàn trao quà cho NNCĐDC

Trong tình thế đó, phát huy tình cảm và trách nhiệm với người dân nhất là đối tượng yếu thế - NNCĐDC trong vùng lũ lụt, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình, nhiều tổ chức, cá nhân trên mọi miền đất nước đã chung tay đùm bọc nạn nhân vùng lũ trong hiểm họa thiên tai:

Nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, nơi lụt cục bộ còn đi lại được đã nhanh chóng chia sẻ nhu yếu phẩm cần thiết nhất vào vùng rốn lũ Quảng Bình;

Cán bộ, nhân viên và cư dân Toà nhà Chung cư Nam Xa La phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp,Trưởng ban Quản lý làm trưởng đoàn đã kết nối với Tỉnh hội Quảng Bình để vào vùng rốn lũ Lệ Thuỷ trao tặng 100 xuất quà và thuốc men cho nạn nhân;

ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch, Giám đốc quỹ NNDC Việt Nam (áo sơ mi nâu, đứng giữa) trao quà cho nạn nhân vùng lũ

Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã vận động các tổ chức và cán bộ nhân viên cơ quan Trung ương Hội ủng hộ NNCĐDC trong vùng bị ngập lụt nặng của các tỉnh miền Trung. Những phần quà nặng tình nặng nghĩa đã được đoàn công tác của Trung ương Hội do ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch, Giám đốc quỹ NNDC Việt Nam làm trưởng đoàn và lãnh đạo các ban Quan hệ Quốc tế, ban Tài chính,Tạp chí Da cam đã trực tiếp trao tới tận tay nạn nhân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Khi nhận gói quà nhiều NNCĐDC đã xúc động rưng rưng nói lời cám ơn nhoà trong nước mắt, tình đời tình người, nghĩa cử cao đẹp trong hoạn nạn đã được thể hiện sâu đậm;

Hội các tỉnh, thành phố và một số huyện trong cả nước đã gọi điện thăm hỏi, vận động liên kết tặng quà hoặc đến trao quà trực tiếp cho nạn nhân như Huyện hội Cát Hải, Hải Phòng, Tỉnh hội Bình Phước, Lâm Đồng,Tỉnh hội Bạc Liêu, Bình Thuận,Thái Nguyên,Thành hội Đà Nẵng...

Tỉnh hội và nạn nhân tỉnh Quảng Bình vô cùng trân quý, tình nghĩa và tấm lòng cao cả với ý nghĩa “ một miếng lúc đói bằng một gói lúc no” của cán bộ và đồng bào cả nước.

Đặng Phúc Duệ

Phó Chủ tịch Tỉnh hội Quảng Binh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác