Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Văn Chất, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; bà Đỗ Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường; ông Tạ Xuân Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các phường Tự Lạn, Nếnh, Vân Hà cùng đông đảo cán bộ, hội viên và nạn nhân chất độc da cam.
65 năm – nỗi đau chưa khép lại
Cách đây 65 năm, ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ bắt đầu phun rải chất độc hóa học xuống chiến trường miền Nam Việt Nam, mở đầu cho cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn, mức độ tàn khốc và thời gian kéo dài chưa từng có.
Mỹ đã phun rải chất độc hóa học xuống nhiều vùng của miền Nam Việt Nam, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Nhiều người đã mất đi sự sống; hàng triệu người phải mang trong mình những di chứng nặng nề. Đau đớn hơn, hậu quả ấy không dừng lại ở một thế hệ mà di chứng đến thế hệ thứ hai, thứ ba và đã di chứng sang thế hệ thứ tư.
Theo kết quả rà soát, hiện phường Việt Yên có 8 nạn nhân chất độc da cam bị dị dạng, dị tật, không tự lực được trong sinh hoạt. Đằng sau mỗi con số là một hoàn cảnh, một gia đình và những nỗi đau dai dẳng cần được cộng đồng sẻ chia, giúp đỡ.
Chung tay chăm lo, không để nạn nhân bị bỏ lại phía sau
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân phường Việt Yên luôn dành sự quan tâm đối với nạn nhân chất độc da cam. Các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công và nạn nhân chất độc da cam được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà được tổ chức thường xuyên vào các dịp lễ, tết và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường cũng tích cực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ nạn nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở, khám bệnh, tặng quà, chăm sóc sức khỏe.
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-CĐDC ngày 02/6/2026 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Việt Yên về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026, tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, từ ngày 10/6 đến 8/8/2026, Hội đã vận động được hơn 364 triệu đồng; trong đó, 65 cán bộ, hội viên và nạn nhân ủng hộ 104 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, tri ân, tặng quà cho 230 lượt người, trị giá 115 triệu đồng; tổ chức cho cán bộ, hội viên, nạn nhân làm công tác Hội đi điều dưỡng tại Ao Vua; tặng 63 suất quà, trị giá hơn 15 triệu đồng cho nạn nhân; vận động các tổ chức trong các cụm thi đua trao quà với tổng trị giá 38 triệu đồng.
Những con số là cụ thể, nhưng phía sau đó là tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cả cộng đồng đối với những người đang hằng ngày chịu hậu quả của chiến tranh. Mỗi phần quà, mỗi lượt khám bệnh, mỗi sự hỗ trợ về vật chất hay tinh thần đều góp phần giúp các gia đình nạn nhân vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống.
Tri ân người đồng hành, tiếp sức nạn nhân thế hệ thứ hai
Tại chương trình, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cho 1 hội viên có nhiều đóng góp cho công tác Hội và sự nghiệp chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Việt Yên trao tặng 65 suất quà cho 65 hội viên là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, với tổng trị giá 63 triệu đồng.
Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên, sự tri ân sâu sắc đối với nạn nhân, qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo, đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam.
Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam không chỉ để nhìn lại một quá khứ đau thương mà còn nhắc nhở mỗi người hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ môi trường và chung tay chăm sóc nạn nhân. Ở phường Việt Yên, những nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng nhân ái đang thiết thực góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, đúng với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau./.
Đỗ Chí Nghĩa





.png)









Bình luận